Thảo Trang: "Vũ khí của tôi là 3 vòng rất ổn" - Tạp chí Đẹp

Thảo Trang: “Vũ khí của tôi là 3 vòng rất ổn”

Sao

– Cũng như khá nhiều nghệ sĩ khác, chị rất khó cưỡng lại sức hút của các chương trình truyền hình thực tế thì phải?

– (Cười), Tôi là fan của những show truyền hình thực tế lâu rồi, vì mỗi chương trình đều có sức hấp dẫn riêng. Nhưng lâu nay tôi ít khi tham gia vì không thích sự cạnh tranh kẻ thắng, người thua.
Tôi từng tham gia các cuộc thi hát nên biết cảm giác buồn vui, nếm mùi áp lực. Riêng với Cặp đôi Hoàn hảo, tôi tự tin tham gia vì nó không nặng tính thi thố. Hơn nữa đây lại là một cặp, mỗi tuần biến hóa thành nhiều thể loại nhạc khác nhau nên cảm giác cũng rất khác lạ và thú vị.

– Ngay từ đầu, vì sao chị chọn nhà thiết kế Thuận Việt làm bạn đồng hành?
– Nếu không tham gia Cặp đôi hoàn hảo, có lẽ tôi và anh Thuận Việt chẳng trở thành đôi bạn thân thiết như bây giờ. Từ chỗ chưa từng làm việc và quen biết nhau, chúng tôi được ban tổ chức ghép thành đôi. Thú thật, khi mới nghe tin mình sẽ hát với anh Việt, tôi hơi bị lo lắng dù anh ấy có giọng hát hay. Tôi hồi hộp vì tính anh ấy hiền quá.

– Chị lo rằng với cái tính hiền lành, nhà thiết kế Thuận Việt sẽ khó cùng chị bày “chiêu trò” ư?
– Tôi gặp cái khó nhất là phải tìm hiểu con người anh Thuận Việt trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bởi cá tính của tôi và anh Việt khá khác nhau, nên chúng tôi cần phải thật sự hiểu nhau để biết nhường nhịn trong quá trình tập luyện. Tôi xuề xòa sao cũng được, nhưng anh Việt rất kỹ tính, cầu toàn, đòi hỏi quá trình tập luyện rất cao. Cũng may mắn cho tôi khi có một người đồng hành như vậy.
Tôi cũng biết nếu có chiêu trò, phần trình diễn mới gây ấn tượng. Tôi hưởng ứng chuyện dàn dựng hoành tráng trong các tiết mục, chương trình càng nhiều màu sắc sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Riêng tôi nghĩ mình cũng cần chiêu trò nhưng ít thôi, vì bản thân tôi và anh Thuận Việt có thể hát được, nên chúng tôi chú trọng vào giọng hát nhiều hơn.

– Tham gia “Cặp đôi hoàn hảo”, chị phát hiện ra điều gì thú vị ở bản thân mình?
– Tôi phát hiện mình có khả năng diễn xuất, điều mà lâu nay tôi không tự tin vì nghĩ mình chỉ biết hát thôi.

– Nhiều khán giả cho rằng, họ phát hiện ra chị “đàn bà” hơn khi đứng trên sân khấu. Chị nghĩ sao về điều đó?
– (Cười lớn) Cũng đúng, nhưng không hẳn vậy đâu nha. Trên sân khấu Cặp đôi Hoàn hảo, tôi có cơ hội dịu hiền hơn vì phải phối hợp để hài hòa với bạn diễn, không thể theo ý thích cá nhân. Còn đứng diễn một mình chắc tôi vẫn là tôi thôi. 
Nói thật, khi mặc những chiếc áo dài thướt tha hay váy dạ hội điệu đà, tôi có cảm giác lạ lẫm và thích lắm. Lúc đó tự dưng tôi thấy mình hiền lại và rất con gái.

– Vậy chị nghĩ mình có khoảng bao nhiêu phần trăm chất đàn ông trong người?
– Chắc chắn là hơn 50% rồi, (Cười). Tôi nghĩ, vẻ nam tính của mình không phải do cách ăn mặc tomboy hay bụi bặm mà là ở cá tính quyết đoán. Tôi rất thẳng tính và không dài dòng.

– Chị tự thấy mình nữ tính nhất khi nào? 
– Đó là lúc tôi ở bên cạnh người yêu. Chỉ có lúc đó, phần phụ nữ trong tôi mới trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, (Cười).

– Với một người có cá tính mạnh mẽ như chị, nguyên tắc chọn trang phục là thế nào?
– Tôi thường chọn những trang phục tôn được vóc dáng. Vì tôi rất nhỏ con nên không chọn trang phục rườm rà nhiều vải. Thay vào đó, tôi chuộng các thiết kế ôm sát, khoe được đường cong cơ thể. Tiêu chí của tôi là trang phục nào hợp thì mặc.

Tôi nghĩ, sexy chỉ là sự gợi cảm, mà ranh giới giữa gợi cảm và lố lăng rất mong manh. Tôi tự tin mình có gu ăn mặc đậm cá tính. Hơn nữa, tôi biết mình có cái gì đẹp và tốt để khoe ra, còn điểm gì xấu thì che bớt đi.
Trên cơ thể này, tôi tự tin nhất là vòng eo thon gọn và săn chắc. Đó là lý do vì sao mọi người thường thấy tôi chuộng mốt khoe vòng eo. Ngoài ra, tuy tôi thấp người, bé con nhưng lại được ông trời phú cho số đo 3 vòng rất ổn, vừa vặn với cơ thể. Đó là “vũ khí” của tôi khi đứng trước đám đông. 

–  Đàn ông luôn thích được nâng niu và chiều chuộng người phụ nữ mình yêu thương. Với cá tính mạnh mẽ như vậy, chị không sợ người đàn ông của mình bị “thừa” khi bên cạnh sao?
– Bởi vậy tôi mới nói, cứ đi bên cạnh người yêu là tôi vô cùng nữ tính và mềm mại mà (Cười). Tôi nghĩ, mình cũng như bao người phụ nữ hiện đại khác, họ chỉ quyết đoán trong cuộc sống và công việc thôi, chứ trong tình yêu thì dù phụ nữ có cá tính và mạnh mẽ đến mấy, họ cũng trở về là một người yếu đuối cần được che chở.

– Theo chị, cái khác nhất khi yêu một anh chàng ngoại quốc với đàn ông Việt là gì?
– Câu hỏi này rất khó để trả lời chính xác, nhưng nếu được chọn một sự khác biệt để bàn thì chắc hẳn đàn ông phương Tây rất tôn trọng phụ nữ và ít gia trưởng.

– Mặc cho bao chị em trong giới đi “dao kéo”, chị vẫn “nói không”. Lý do vì chị tạm hài lòng với nhan sắc “xấu lạ” hay bởi điều gì khác?
– Tôi tự thấy nhan sắc của mình không tệ đến mức cần “dao kéo” đâu. Tôi có “vũ khí” ấn tượng trong mắt người ta mà không cần phải quan tâm đến nhan sắc. Nếu người ta yêu mình chỉ vì mình đẹp thì thật là quá tội.

– Vậy nếu cho chị “dao kéo”, chị sẽ sửa cái gì đầu tiên trên cơ thể?
– Thì chắc là tôi sẽ kéo đôi chân của mình dài ra một chút (Cười).
 
– Ở tuổi hiện tại, chị đã tính đến chuyện kết hôn chưa?

– Cũng có nghĩ đến, nếu tìm được đối tượng và hợp thời điểm thì tôi sẽ kết hôn.

Theo Xzone

Thực hiện: depweb

14/03/2013, 15:55