Thanh xuân trong trẻo từ “You Are the Apple of My Eye” phiên bản Nhật - Tạp chí Đẹp

Thanh xuân trong trẻo từ “You Are the Apple of My Eye” phiên bản Nhật

Giải Trí

“You Are the Apple of My Eye” không chỉ là một tác phẩm ngôn tình lấy trọn tình cảm của độc giả yêu thích Cửu Bả Đao, hay những khán giả đã trót say đắm phiên bản Đài Loan, mà hơn hết đọng lại trong lòng khán giả là những câu chữ đi liền theo năm tháng. Nếu tính từ ngày ra mắt phiên bản phim Đài Loan “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” thì đã 7 năm khán giả Châu Á vấn vương màu thanh xuân, tuổi trẻ và những câu chuyện tình tươi đẹp.

9-1

Bạn có còn nhớ chàng trai hay cô gái năm nào bên cạnh bạn ở tuổi thanh xuân? Người luôn ở trong tâm trí bạn, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ cũng khiến tim bạn xao xuyến. Và người ấy đã từng cùng bạn dạo bước trên những đoạn đường, con phố mỗi khi tan trường? Những tháng năm tuổi trẻ, trong trẻo với màu áo trắng, ngây dại với mối tình đầu quá đỗi ngọt ngào.  

6-1

Năm tháng ấy, tuổi trẻ không chỉ là buổi học chán chường, mà còn những cái nhìn trộm đầy rung động. Những lá thư tay vội viết, vội trao còn lấm lem nét mực chưa khô, hay chỉ đơn giản là những câu nói vụng về nhưng lại gửi gắm đầy ắp cả tấm chân tình. Tình đầu như một bài thơ, chẳng cần viết cũng không cần trực tiếp nói ra, tự khắc những điều ngọt ngào nhất sẽ dâng trào. Nhưng đôi khi, tình yêu năm ấy lại đau đầu hơn cả một phương trình lắt léo. Bởi, bài toán dù có khó khăn vẫn có lời giải, còn tình cảm, có khi tìm mãi cũng chẳng tìm ra được câu trả lời.

8-1

Để rồi, những câu hỏi chưa tìm ra lời giải, cứ thế trượt dài theo ngần ấy tháng năm. Tuổi thanh xuân đi qua, ai cũng trải qua vài ba mối tình nhưng không thể nào khắc khoải như lần đầu tiên. Nó khiến người ta phải tự hỏi: “Tại sao phải lưu giữ những điều xưa cũ?” Thế nhưng, trưởng thành rồi cũng nên hoài niệm một chút có phải không?

5-1

4-1

Cặp đôi Thẩm Giai Nghi (Trần Nghiên Hy) và Kha Cảnh Đằng (Kha Chấn Đông) đã chinh phục hàng vạn trái tim khán giả ở phiên bản Đài Loan. Và lần “remake” phiên bản Nhật lần này hứa hẹn sẽ đem đến những cảm giác tươi mới hơn trên nền một cuốn phim kí ức đã cũ. Những gam đen trắng nay được vẽ thêm những màu sắc khác, đồng thời những tình tiết mới sẽ làm tăng thêm sự hấp dẫn cho thước phim.

1-1

“Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em” vốn dĩ sẽ có một kết thúc tiếc nuối mà bất kỳ ai cũng có thể đoán trước. Nhưng lần này bức tranh thanh xuân có phần độc đáo, hài hước và trọn vẹn hơn. Sau bao tháng năm, sự trưởng thành theo thời gian sẽ làm con người ta biết cách chấp nhận những điều không thành của quá khứ để tiếp tục cho hiện tại và tương lai.

3-1

Khi xem phiên bản Đài Loan, không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối cho Giai Nghi và Cảnh Đằng về những điều chưa kịp nói ra, nhưng phiên bản Nhật sẽ cho khán giả cảm giác được sự bình yên của mối tình đầu. Người xem sẽ được sống lại không chỉ những tháng năm tuổi trẻ mà còn được nhìn thấy chính mình trong đó.

7-1

Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù có bị cảm lạnh thì vẫn muốn đắm mình vào một lần nữa. “Năm tháng ấy tôi từng theo đuổi em” có phải là cơn mưa rào mà suốt 7 năm qua bạn đang kiếm tìm? Nếu có, hãy để cho tuổi trẻ, kỷ niệm và thanh xuân một lần nữa sống lại. Bộ phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 16.11.2018 trên toàn quốc.

Thực hiện: Danh Le Thanh

15/11/2018, 16:00