Thanh Thúy: “Nhỏ như con thỏ”! - Tạp chí Đẹp

Thanh Thúy: “Nhỏ như con thỏ”!

Sao

 Còn một Thanh Thúy khác, gọi là Thúy “to” – ca sĩ.

Gọi là Thúy “nhỏ” vì nàng nhỏ. Chiều cao và cân nặng của Thúy chưa từng được tiết lộ bao giờ. Đối với một nữ diễn viên, nhỏ có lợi vô cùng vì đóng em bé được, đóng bà già còng lưng đau khổ cũng được. Đóng con gái ngoan được, và nếu đóng con gái hư thì càng nhỏ càng ấn tượng.

Thúy “nhỏ” phi thường ở chỗ bao nhiêu năm qua nàng vẫn nhỏ. Nghe nói nàng có xe khổng lồ, nhà khổng lồ và số tiền khổng lồ để trong két sắt nhưng dáng nàng vẫn bé xíu, thế mới thiên tài! Chả bù cho nhiều cô vài năm gặp lại đã nhanh chóng biến ra bà béo.

Nẻo vào nghệ thuật của Thúy hình như chả giống ai. Có vẻ như một hôm nào đó, nàng tung tăng đi trên phố tay ôm búp bê, mồm nhai kẹo, thế là bị điện ảnh tóm vào luôn.

Cách đây khoảng chục năm thì phải, có một lần đạo diễn đẹp trai Trần Ngọc Phong tổ chức quay phim trong trường quay hãng phim Giải Phóng, một địa danh nổi tiếng rộng nhưng nghèo. Nơi đâu có đoàn phim, nơi ấy có gái đẹp và trai tráng lảng vảng. Lê Hoàng lúc đó tuy không trai tráng nhưng cũng cứ lảng vảng như thường (bây giờ vẫn chưa chừa), và thấy một cô diễn viên xinh xắn, quá nhỏ nhưng lại mặc một cái quần đen bóng bó sát vào người, khiến các bạn nam ngạt thở. Tôi vội vã hỏi Phong: “Ai đấy?”, thì chàng nói: “Bé Thúy”. Tôi hỏi tiếp: “Tìm đâu ra?”, Phong trả lời: “Trong rừng”.

Theo truyện cổ tích, mọi khu rừng đều có báo, cọp, beo và cả cô bé quàng khăn đỏ, nhưng loại đạo đức tầm thường như Lê Hoàng chả khi nào gặp được các cô bé ấy, chỉ thấy trăn hay rắn hổ mang là cùng.

Vì không thấy cho nên ghen ghét, gièm pha, nghĩ thầm trong bụng: “Úi dào, thứ diễn viên đó sẽ chạy vèo qua màn ảnh như con mèo phóng qua sân, chả mấy phút sẽ biến mất mà thôi!”.

Lê Hoàng nhầm một cách thảm hại. Thúy “nhỏ” không biến mất, mà còn hiện ra chói lọi hơn xưa.

Sau phim đó, nàng đóng phim nữa, phim nữa, rồi lại phim nữa. Nữa, nữa, nữa cho tới tận hôm nay, thế có điên không cơ chứ!

Đã vậy, nàng còn không chọn đúng vai gái ngoan. Đùng một cái, Thúy đóng vai mỹ nữ, nhảy bốc lửa trên sàn. Nghe nói tiếp theo, nàng còn đóng vai giết người, vai quyến rũ đàn ông rồi sau đó bỏ rơi ngoài phố.

Trong vở kịch “Thiên thần gõ cửa” của Lê Hoàng, nàng đóng vai chính. Lê Hoàng đóng vai khán giả ngồi trố mắt ra ở phía dưới. Như thế chưa ghê. Trong chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”, nàng hát cùng Dương Triệu Vũ, Lê Hoàng làm giám khảo vừa khóc vừa cho điểm mười. Hết bất ngờ này tới bất ngờ kia. Chắc sẽ chả có gì ngạc nhiên, nếu ngày nào đó Lê Hoàng nằm trên giường bệnh, thấy Thanh Thúy cầm dao giải phẫu.

Nói tóm lại, trong Thúy “nhỏ” có một nguồn năng lượng vô biên và có một trái tim hà khắc. Vừa qua, gặp Đức Thịnh, chồng nàng, một chàng trai to lớn, phương phi, thấy anh có vẻ rụt rè, dịu dàng, lo lắng, đi đâu cũng ngó trước ngó sau. Tôi xót xa hỏi: “Sao thế?”, Thịnh trả lời: “Nói nhỏ thôi! Vợ em kìa!”. Tôi hỏi: “Năm nay em đạo diễn mấy phim?”, Thịnh đáp: “Để em về hỏi vợ xem có được trả lời không đã!”. Theo Thịnh kể, vừa rồi hai vợ chồng xây một lâu đài, anh không hề nhúng tay. Đến khi xong, cửa lâu đài mở ra, anh mới được Thúy thông báo ở phòng nào và hành lý mang theo là bao nhiêu quần đùi, mấy áo may ô.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Thúy “nhỏ” đang tiến tới chỗ cai quản showbiz. Hôm trước, sau bao nhiêu năm, nàng cho mời Lê Hoàng tới, khao một bữa cơm, tiết lộ rằng đang mở hãng phim, muốn mời Lê Hoàng làm bảo vệ. Hoàng sung sướng, hạnh phúc nhận lời.

 

Bài: Lê Hoàng
Minh họa: Nha Đam

logo

Thực hiện: depweb

21/08/2015, 15:56