Thang Duy: Tôi tin vào "số phận" - Tạp chí Đẹp

Thang Duy: Tôi tin vào “số phận”

Sao
Ở ngoài đời, Thang Duy có vẻ không bị ảnh hưởng hay được truyền cảm hứng bởi các bộ phim “đau đầu”. Khi được hỏi rằng phim hài lãng mạn mà cô thích nhất là phim gì, Thang Duy đưa ra một câu trả lời khá… không liên quan: “Tôi thích phim “Nàng tiên cá”. Mặc dù là phim hoạt hình cổ tích, nhưng bộ phim có nhiều thông điệp về tình yêu. Tôi rất thích cổ tích, tôi thích tình yêu đơn giản từ khi còn là một đứa trẻ. Có thể gọi đó là số phận cũng được”.

Thang Duy hiện đang sống tại Bắc Kinh, và thỉnh thoảng chuyển tới Hồng Kông trong vài năm, mặc dù cô sinh ra và lớn lên tại Hàng Châu. Trong cuộc phỏng vấn này, Thang Duy để lộ bản thân là một người hay thương nhớ về nơi chốn cũ, một người rất nhạy cảm với đời sống xung quanh và thường trầm ngâm về quá khứ  – những điều đã tạo nên Thang Duy ngày hôm nay.

“Nếu phải nói về những nấc thang trong sự nghiệp diễn xuất, tôi nghĩ hãy bắt đầu với những kinh nghiệm đầu tiên có được ở trường học. Đó là nơi mà lần đầu tiên tôi biết từ “diễn xuất” nghĩa là gì. Cũng ở trường học, tôi đã có rất nhiều niềm vui, đã xây dựng cho mình tình yêu với công việc này nhờ sự chỉ dẫn của đạo diễn Stan Lai. Tôi đã tìm được cảm xúc để khiến tâm hồn mình được giải phóng trong việc diễn xuất” – Thang Duy chia sẻ.

“Sau tất cả, tôi nhận ra rằng sự chú ý của mình chỉ dành cho ánh đèn sân khấu. Tôi nhận ra mình có thể cảm nhận được từng hơi thở của khán giả khi đèn bật lên. Tôi hiểu rằng tôi sẽ tiêu tan khỏi máy quay nếu tôi tham gia quá nhiều các bộ phim truyền hình. Khi học tại Anh, tôi hiểu được rằng mình mắc quá nhiều lỗi khi diễn xuất. Người diễn giỏi nhất là người không hề nghĩ về điều gì khác ngoài bạn diễn và bối cảnh xung quanh, tức là họ không cần diễn chính bản thân họ, hãy là những thứ ở bên ngoài họ” – Thang Duy thành thật tâm sự về niềm đam mê sân khấu.

Nếu có bị tác động bởi sự nổi tiếng, nếu có sự thay đổi nào đó so với trước kia, có lẽ Thang Duy cũng không nhận ra. Cô nói: “Tất nhiên sẽ có sự khác biệt nhỏ giữa tôi trong quá khứ và tôi ở hiện tại, nhưng hơn bao giờ hết, tôi khao khát được sống cuộc sống của riêng mình, được làm điều mình thích, được yêu mến mọi người xung quanh và đi tìm hạnh phúc cho bản thân”.

Thang Duy chia sẻ về những điều đã tới sau khi cô đặt cả cuộc sống của mình vào nghiệp diễn: “Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc tôi bị đám đông nhận ra. Thực tế, tôi chỉ là một diễn viên ít tên tuổi trong giới phim ảnh. Tôi vẫn còn đang học hỏi và tìm đường đi cho mình, có rất nhiều khó khăn và vấn đề cần được giải quyết. Tôi cần những lời nhận xét và giúp đỡ của mọi người xung quanh tôi. Tôi hy vọng rằng mình cứ tiến bộ lên mãi”.

Dù đã là một người nổi tiếng, cuộc sống riêng tư của cô gái này vẫn rất giản dị. Thang Duy cũng không giấu diếm về sự mơ mộng hiếm thấy ở tuổi của cô. Cho tới giờ, nữ diễn viên này vẫn chưa hề trả lời bất cứ câu hỏi nào về những tình yêu đã qua.

 

– Trong quá khứ, báo chí đã quan tâm rất nhiều tới ba người bạn trai cũ của cô, đó là Zhu Yuzhen, Duan Yihong và Tian Yu. Những mối tình đó có lãng mạn không? Và tại sao cô lại chia tay với người bạn trai cuối cùng?

– Duan Yihong và tôi chưa bao giờ là mối quan hệ yêu đương, chúng tôi chỉ từng diễn chung trong một vở kịch. Duan Yihong là một diễn viên giỏi, và thành công mà anh có được ngày hôm nay là do anh làm việc chăm chỉ và đáng tin cậy hơn bất cứ ai khác. Tôi và anh ấy từng cạnh tranh với nhau một thời gian, vì thế tôi rất muốn dành những lời giới thiệu tốt về anh ấy. Tôi cũng rất mong có cơ hội làm việc với anh ấy một lần nữa.

– Những người bạn trai cũ của cô đều nói rằng cô là một cô gái rất dễ thương, có lẽ đó không phải là những điều cô nói về họ.

– Tôi rất tin vào một từ trong tiếng Trung, đó là “số phận”.


– Kiểu đàn ông nào khiến cô thực sự muốn gắn bó?

– Một người giống như nhân vật của Lương Gia Huy trong phim “Tân anh hùng xạ điêu”, một người mà số phận dành cho tôi (cười to).

– Bây giờ cô có bạn trai không?

– Không.


– Mỗi ngôi sao đều có những cách khác nhau để giải quyết chuyện tiết lộ hay không tiết lộ chuyện yêu đương với báo giới và công chúng. Cách của cô là gì?

– Nếu tôi có bạn trai, và nếu đó là thời điểm hợp lý, tôi nghĩ mọi người đều biết thôi, một cách rất tự nhiên.


– Cô có nghĩ rằng mình sẽ kết hôn muộn không? Hoặc giống như các nữ minh tinh khác, cô có chọn tình yêu và bỏ rơi sự nghiệp?

– Theo hiểu biết của tôi về văn hóa Trung Quốc, ở đây, kết hôn sau 25 tuổi có thể bị coi là muộn. Còn tôi, tôi sẽ là người trẻ tuổi nhưng chưa kết hôn. Tôi là người đầu tiên trong gia đình đạt được “danh hiệu” này.


– Nếu cuộc sống là một ngọn núi cần phải leo tới đỉnh, cô nghĩ mình đang ở đâu và tại sao? Đâu là khung cảnh cô mong muốn được nhìn thấy khi đã về tới đích?

– Cuộc sống nên là một dãy các ngọn núi liên tiếp không bao giờ kết thúc, leo lên rồi lại bị rơi xuống, đi tiếp rồi lại bị kéo lùi, nhưng tôi không bao giờ dừng lại. Mỗi ngọn núi đều rất khác nhau với những khó khăn khác nhau, nhưng tôi sẽ vượt qua tất cả. Thậm chí với những ngọn núi giống nhau, tôi vẫn có những trải nghiệm khác biệt. Tôi hy vọng khi đã 90 tuổi, tôi có thể leo tới đỉnh, và tôi có một đôi mắt rộng mở để nhìn thế giới.

Linh Hanyi

Biên dịch từ Chinesemirror.com

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

28/05/2013, 16:50