"Tháng 5 để dành": Cả một trời thương nhớ của tuổi học trò thế hệ 8x - Tạp chí Đẹp

“Tháng 5 để dành”: Cả một trời thương nhớ của tuổi học trò thế hệ 8x

Giải Trí

“Tháng 5 để dành” chính là thước phim trong trẻo nhưng đầy tình cảm cho những ngày cuối cùng của năm học – thời khắc quý giá của tuổi học trò cuối cấp.

Mặc dù chưa hé lộ gì nhiều ngoài bối cảnh học đường miền Bắc cộng thêm nội dung ngôn tình nhẹ nhàng, “Tháng 5 để dành” vẫn gây ấn tượng đậm với chất trong trẻo, thơ mộng vốn hiếm thấy ở dòng phim thương mại hiện đại.

“Tháng 5 để dành” được chuyển thể từ truyện dài online “Ranh giới” của tác giả Rain8x, kể về mối tình học trò trong lành cùng những cám dỗ tuổi trẻ qua lăng kính của Hiếu (Xuân Hùng). Và sau hơn 1.000 ngày vất vả sản xuất, “Tháng 5 để dành” đang hoàn thành những khâu cuối cùng để trình làng khán giả đại chúng.

Bộ phim lấy cảm hứng từ tập hồi ức online đình đám trên cộng đồng Blog 360 – “Ranh Giới”.

Qua góc nhìn của Hiếu, “Ranh giới đưa người đọc trở về những miền kí ức thập niên 2000 với những câu chuyện đong đầy cảm xúc về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu và cả tình người. Đặc biệt, câu chuyện tình cảm gà bông giữa cậu với Mai Ngọc đều được các fan đánh giá là mối tình “huyền thoại”. Bởi lẽ, nó lột tả chân thực lẫn tinh tế cái cảm giác tò mò, rạo rực ở một đứa con trai lúc mới biết yêu.

“Tháng 5 để dành” có nội dung xoay quanh mối tình học đường “huyền thoại” giữa Hiếu và cô bạn lớp phó học tập Mai Ngọc.

Lấy bối cảnh thị trấn yên bình nằm giữa vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ bao quanh là núi, “Tháng 5 để dành  hứa hẹn mang lại làn gió mới cho dòng phim học đường Việt Nam. Câu chuyện diễn ra cuối thập niên 1990 – đầu thập niên 2000, lúc học sinh chưa quen thuộc với mạng xã hội, điện thoại thông minh. Chắc chắn thế hệ 8-9x khó lòng quên được cái thời cấp 3 đầy nổi loạn trên ghế nhà trường với nhiều  hoạt động cực kì lý thú: tổ chức đi dã ngoại, đá banh, thả diều, thi làm báo tường hay táo bạo hơn như… leo tường cúp học.

Thời hoa mộng đáng nhớ của thế hệ 8-9x sẽ được tái hiện trọn vẹn qua “Tháng 5 để dành”.

Trong phim, văn chương chính là yếu tố giúp bồi đắp cho tình cảm giữa đôi trẻ nơi vùng trung du Bắc bộ. Vốn vẽ tranh đẹp lại còn có máu thi sĩ, Hiếu nhanh chóng “đốn gục” trái tim Mai Ngọc bằng biết bao vần thơ sến sẩm:

“Sân trường ngập nắng, áo em bay,
Ngẩn ngơ tôi đứng, hồn ngất ngây.
Xì xào gió khẽ vờn trên lá,
Hòa chung một khúc nhạc đắm say”.

Những rung động đầu đời đáng yêu giữa hai nhân vật chính giúp tác phẩm mang màu sắc mới lạ.

Sau thành công đáng nhớ của “Nhắm mắt thấy mùa ”, “Tháng 5 để dành” là một dự án phim độc lập mang màu sắc thanh xuân tiếp theo của điện ảnh Việt Nam. Tác phẩm được làm bởi một nhóm các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên thuộc thế hệ 9x đời đầu. Thậm chí mỗi người họ còn đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong suốt quá trình nhào nặn nên đứa con tinh thần.

“Tháng 5 để dành do đạo diễn Lê Hà Nguyên thực hiện cùng dàn diễn viên trẻ tuổi như Xuân Hùng, Minh Trang, Đức Ngụy,… Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24/05/2019.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

19/03/2019, 11:38