Sơn Tùng M-TP - Chàng trai của ngày hôm nay - Tạp chí Đẹp

Sơn Tùng M-TP – Chàng trai của ngày hôm nay

Sao

Hoạt động ở thời điểm làn sóng K-pop gần như chiếm lĩnh thị trường khu vực và không giấu giếm hình ảnh “rất Hàn Quốc” mình muốn hướng tới, Sơn Tùng M-TP nổi tiếng mà chẳng cần bước qua một cuộc thi nào.

Sơn Tùng M-TP

Gặp Sơn Tùng ở Bài hát yêu thích, khi ấy, bài hát “Cơn mưa ngang qua” đang làm mưa làm gió trên mạng, Huy Tuấn đã đóng vai trò bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của Tùng. Hãy nhìn Sơn Tùng M-TP, một tuổi trẻ hừng hực đang rất tin tưởng vào những điều mình theo đuổi, rồi tự hỏi là, làm thế nào mà chàng trai này lại trở nên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ của một quy trình làm việc chuyên nghiệp đầy tính khuôn khổ?

Mọi thứ không hề dễ dàng để đưa Tùng vào guồng quay. Đầu tiên là bài “Nắng ấm xa dần”, Tùng tự ý đăng tải bài hát lên mạng khi đã ký hợp đồng với Van Production với một ý nghĩ vô cùng đơn giản là fan mình đang chờ đợi. “Đấy là quãng thời gian kinh khủng vô cùng, tôi bị công ty đóng băng hoạt động mấy tháng trời”. Vậy mà vẫn không chừa. Khi trailer “Em của ngày hôm qua” vừa xong, một lần nữa Tùng lại tự ý đăng tải. Kết quả, Sơn Tùng M-TP phải ký một bản cam kết hoành tráng vì cái tính ngẫu hứng của mình.

Tùng tự nhận mình sống khá bản năng và hoang dã nên từ “under” lên “over” cậu đã gặp nhiều khó khăn, “phải nói chuyện với mọi người để tìm hướng đi, và khi ấy mình phải ý thức là sẽ đối mặt với lời nhận xét góp ý”. Không khó khăn làm sao được khi mà từ nhỏ Sơn Tùng đã được bố mẹ chiều chuộng và đề cao quá đà, cho tới lúc bước vào đời, Tùng vẫn mang cái tâm lý đó theo. Bản thân Tùng cũng hiểu, với một người có cái tôi cực kỳ lớn thì việc lắng nghe người khác chắc chắn cần thời gian luyện tập.

Nhạc sĩ Huy Tuấn chính là người đầu tiên khiến Tùng giảm cái tôi mình xuống, đơn giản chỉ vì “Tôi đã biết mình có tham vọng khi bước chân vào Sài Gòn, và dĩ nhiên là cũng có những hoang mang nhất định. Chú Huy Tuấn cho tôi một lối đi rõ ràng hơn”. Hoặc có thể bởi vì, song song cái tôi ấy là một cái đầu tỉnh táo đến khó tin ở một chàng trai tuổi đôi mươi đang còn lắm bồng bột này. Ừ thì, phải tỉnh táo thế nào Sơn Tùng M-TP mới biết bỏ qua giá trị ảo trên mạng để tìm đến một môi trường hoàn toàn chuyên nghiệp và bắt đầu làm lại mọi thứ một cách bài bản hơn chứ!

Sơn Tùng M-TP

“Khoảng thời gian tiếp xúc với chú Tuấn chưa quá nhiều nên nếu nói hiểu nhau là nói dối”. Thế nhưng, Tùng vẫn muốn đặt niềm tin ở Huy Tuấn, bên cạnh niềm tin dành cho bản thân mình. Vì đôi lúc, Tùng cảm thấy đơn độc, và cũng vì những thành tựu ê-kíp này từng đạt được có sức thuyết phục hơn tất cả lời nói. Được công nhận kiểu Tùng quả thật là điều bất ngờ đối với thị trường âm nhạc Việt Nam. “Ai được công nhận mà không sướng, mình ở tuổi hai mươi mà được công nhận thì lại càng sướng hơn. Song tôi ý thức được phải có những người như chú Tuấn kéo tôi xuống đúng lúc. Bởi dù rất thỏa mãn với mình, tôi vẫn muốn tiến xa hơn cái mình đang có, và để tiến xa hơn thì tôi cần có một người hỗ trợ”.

Mái tóc xanh dương hợp thời và vẻ mặt điển trai lạnh lùng thôi thì chưa đủ để trở thành thần tượng hoàn hảo, Sơn Tùng M-TP vẫn đang dần chứng tỏ mình là một mô hình ngôi sao giải trí đa năng của tương lai khi sắp tới đây, cậu sẽ tham gia vai chính trong một tác phẩm điện ảnh do Quang Huy đạo diễn, và cũng vào vai một ca sĩ ngôi sao trẻ – một tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, hứa hẹn thu hút giới trẻ như “Thần tượng” vừa rồi.

Ở Sơn Tùng M-TP có gì đó vừa dại khờ, vừa hoang mang, vừa kiêu hãnh. Tất cả đặc điểm ấy chen chúc bên trong một chàng trai mới tuổi đôi mươi với nhiều hoài bão và tham vọng riêng của mình. Một cá thể đầy những mâu thuẫn.

Mà mâu thuẫn thì đã sao? Tuổi trẻ vốn dĩ là vậy.

Vì họ cần nhau

Huy Tuấn vẫn gắn bó chặt chẽ với ban nhạc “Anh em”, nhưng từ khi Nam tiến và tham gia nhiều hơn vào các show truyền hình thực tế với tư cách Giám đốc âm nhạc, anh dường như tham gia sâu hơn vào showbiz phía Nam theo một hướng đi vừa tích cực vừa linh hoạt. Người ta thấy anh đứng sau thành công của nhiều hiện tượng âm nhạc như Văn Mai Hương hay gần đây là một loạt hiện tượng ca sĩ trẻ như Sơn Tùng, Cát Tường, Đông Hùng… Một mô hình “Team up” rất lý tưởng vốn rất thịnh hành ở làng âm nhạc thế giới.

Tất nhiên, khác với Mỹ Linh, Nguyên Thảo – những người bạn đồng chí hướng và cùng thời, vai trò của Huy Tuấn đằng sau các ca sĩ trẻ nói trên là người định hướng chuyên môn, thầy và trò (trong giao tiếp hàng ngày họ là chú – cháu). Trả lời câu hỏi của TTVH & Đàn Ông “Ai tìm đến ai trong các mối quan hệ này?” – Huy Tuấn trả lời: “Vì ta cần nhau là chuẩn nhất. Tôi cần tuổi trẻ của họ, còn họ cần kinh nghiệm của tôi”.

Bài liên quan:

– Huy Tuấn – “Tôi cần tuổi trẻ của họ”
Văn Mai Hương: “Hình ảnh của tôi là bộ mặt của Huy Tuấn…”
– Sơn Tùng M-TP – Chàng trai của ngày hôm nay
– Cát Tường – Như người bạn đồng hành

Thực hiện: depweb

13/06/2014, 09:15