Son lì Shu Uemura và niềm kiêu hãnh của phái nữ - Tạp chí Đẹp

Son lì Shu Uemura và niềm kiêu hãnh của phái nữ

Review

Tôi bắt gặp cửa hàng Shu Uemura khi đang lang thang ở Ion Orchard (Singapore) và quá ấn tượng với một showroom chỉ toàn nhân viên là nam giới. Không thể ra về tay trắng khi các anh tư vấn quá nhiệt tình, nên tôi đã chọn cho mình một thỏi son lì màu san hô của hãng. Tên đầy đủ của sản phẩm là Shu Uemura Rouge Unlimitted Supreme Matte màu MCR 342 (dòng matte, màu coral). Bên ngoài là lớp vỏ giấy trắng nhẹ nhàng, bên trong là thỏi son dài có nắp nhựa trong nhưng chắc chắn, có thể nhìn thấy rõ màu son. Thân son màu trắng bạc, thiết kế nhựa giả kim loại, rất xinh và không hề rẻ tiền. 


Trước khi mua, tôi từng nghe nhiều than phiền rằng son Shu bột, bở, đánh lộ vân môi, mà giá lại còn nhỉnh hơn M.A.C (son của hai hãng này hay được đem ra so sánh). Nhưng tôi nghĩ, một đôi môi được chăm sóc kỹ càng và dưỡng ẩm đầy đủ thì chẳng son nào là khó đánh. 

Ngạc nhiên nhất phải kể đến chất son. Tiếng là dòng lì nhưng son lại trượt lên môi rất trơn tru, cho dù tôi có dùng lớp dưỡng lót bên dưới hay không. Chất son làm tôi liên tưởng đến dạng son kem lì (creamy matte), sau khi đánh để lại bề mặt môi mịn màng và màu sắc hoàn toàn ăn tiệp. Đặc điểm này khiến son không làm môi bạn nhanh khô và tróc vẩy như những loại son lì khác. 


Điểm thứ hai phải ca ngợi đó là son không làm dày môi chút nào. Dù có chồng bao nhiêu lớp, bạn vẫn có cảm tưởng như môi mình chỉ khoác một lớp áo rất mỏng.

Màu son “dễ tính”

Son lên chuẩn màu ngay cả cho môi sậm màu. Đó là đặc điểm chung của mọi sắc màu trong dòng son này. Còn riêng màu MCR 342, đó là một màu cam hơi hướng nude, lại có chút ngả hồng đào. Màu son này cực kỳ trẻ trung và phù hợp để tôi dùng trong mọi dịp, từ đi học, đi làm, đi chơi đến đi tiệc. Tuy nhiên, có lẽ màu son này ưu ái hơn cho những ai có làn da trắng một chút. Những người da ngăm sẽ thấy màu này có phần hơi bợt.

Đôi khi khuyết điểm lại trở thành ưu điểm

Điểm trừ của cây son này là khi ăn uống, nó vẫn làm dây một chút màu ra đũa hay miệng cốc. Nhưng, bạn có đồng ý với tôi rằng vệt son dư trên cốc cũng giống như chữ ký riêng của mỗi người phụ nữ không? Đó là một nét duyên dáng và niềm kiêu hãnh mà không phải ai cũng có được, cũng như không phải loại son nào cũng làm được, ví dụ như son quá lỳ thì không vằn vệt, son quá bóng hay quá nhiều dưỡng thì sẽ loang lổ. 

Điểm kém đáng yêu thứ hai nằm ở độ bền màu. Son chỉ giữ màu được tầm 3-4 tiếng, sau đó cần tô lại nếu muốn màu đậm nét như ban đầu. Hoặc nếu bạn ngại, tôi có một mẹo nhỏ này dành cho bạn: hãy đánh một lớp son, sau đó sử dụng giấy ăn chặm lên rồi phủ lên một ít phấn bột, rồi dặm lại son lần nữa. 

Nếu tâm trạng có không tốt, hãy đừng ngần ngại trải nghiệm một màu son mới, và tôi mong CR 342 siêu đáng yêu này sẽ nằm trong danh sách những thỏi son đáng mua nhất của mọi cô gái.

Bài: Hồ Trịnh Thuỳ Dương
Ảnh: beautezine, shuuemura, healthmart
logo

Thực hiện: depweb

16/10/2015, 19:23