Sandra Bullock - "Chị đại" U60 đầy bản lĩnh của Hollywood - Tạp chí Đẹp

Sandra Bullock – “Chị đại” U60 đầy bản lĩnh của Hollywood

Sao

Ở tuổi 53, Sandra Bullock chưa hề có dấu hiệu chững lại trong sự nghiệp, và giữ vững vị thế của một trong những nữ diễn viên thành công nhất Hollywood. Sự trở lại của cô trong “Ocean’ 8″ đã chứng minh rằng việc thay đổi giới tính nhân vật từ một bộ phim toàn nam giới không hẳn là ý tưởng tồi tệ nếu dự án đó có sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu. Trong số đó, vai trò của Bullock được chú ý hơn cả khi là người dẫn dắt “băng cướp chị đại” để thực hiện phi vụ đánh cắp chuỗi kim cương.

49971dcbdcb59b832ddea1a44e479336
“Hài kịch luôn là thứ giúp tôi phản ánh hiện trạng. Nó giúp tôi tồn tại ở Hollywood”, Sandra Bullock chia sẻ trong buổi phỏng vấn với tạp chí Times

“Nước mắt tôi rơi khi nhìn dàn diễn viên Black Panther trên thảm đỏ”

Với ngoại hình hiện tại, sẽ khó có ai nghĩ rằng những vai diễn biểu tượng của Bullock – từ “Speed” tới “Miss Congeniality” – đã ra mắt từ tận 20 năm trước. Trong hơn 2 thập kỷ đó, cô đã bền bỉ cống hiến, không ngừng gây ấn tượng cho khán giả với nhiều thể loại, từ chính kịch tới kinh dị, từ hành động tới khoa học viễn tưởng, nhưng đáng nhớ hơn cả vẫn là những tác phẩm hài lãng mạn.

Ở Bullock không ngừng toát ra vẻ thông thái tinh nghịch đã làm nên thương hiệu cho cô trên màn ảnh rộng. Nhưng nữ diễn viên tài năng này cũng không ngại ngần bộc lộ cảm xúc, nhất là khi tâm sự về hai đứa con nuôi của mình. Khi được hỏi về cảm nhận của cô đối với bom tấn siêu anh hùng “Black Panther”, cô đã không ngăn được nước mắt.

Sandra Bullock và con trai nuôi Louis trong một dịp Halloween.
Sandra Bullock và con trai nuôi Louis trong một dịp Halloween.

“Bộ phim đó đã thay đổi cuộc đời các con tôi”, cô bộc bạch. Lần đầu tiên Bullock nhận con nuôi là một bé trai tên Louis, tại New Orleans. Ít lâu sau đó, cô lại đón thêm thành viên thứ hai vào gia đình mình – bé gái 3 tuổi Laila. Cả hai đều là những đứa trẻ da màu. “Khi Louis còn nhỏ, nó cứ hỏi tôi: ‘Mẹ ơi, có siêu anh hùng nào da nâu như con không?’, tôi đáp lại: ‘Có chứ!’. Nhưng khi tôi đi tìm nhân vật mà nó hỏi, tôi phát hiện ra chẳng có ai như vậy trên màn ảnh cả. Tôi đành phải lấy bút tô lên bức vẽ Superman trước khi đưa cho nó”.

Phải tới đầu năm nay, bộ phim siêu anh hùng mà Bullock và con mong chờ mới ra đời. “Black Panther” lấy bối cảnh một quốc gia hư cấu tại châu Phi với dàn nhân vật toàn là người da màu. “Nhìn dàn diễn viên đứng trên thảm đỏ, tôi đã suýt khóc. Cuối cùng đã có ai đó làm ra một bộ phim hoàn hảo”. – Sandra xúc động nói. 

“Tôi cảm thấy sợ Harvey Weinstein”

Thành danh nhờ thể loại phim hành động vào những năm 1990 không phải là điều dễ dàng gì, nhất là với diễn viên nữ như Sandra Bullock.
Thành danh nhờ thể loại phim hành động vào những năm 1990 không phải là điều dễ dàng gì, nhất là với diễn viên nữ như Sandra Bullock.

Suốt nhiều năm qua, Sandra Bullock luôn là một trong những cái tên nổi bật nhất tại Hollywood trong việc vận động hướng tới bình đẳng màu da và giới tính. Thành danh nhờ thể loại phim hành động vào những năm 1990 không phải là điều dễ dàng gì, nhất là với diễn viên nữ như cô. Năm ngoái, hàng loạt vụ tố cáo lạm dụng tình dục đến từ gần 100 diễn viên Hollywood đã được báo chí phơi bày, hầu hết đều nhắm vào ông trùm sản xuất Harvey Weinstein.

“Hồi mới lập nghiệp, tôi từng gặp phải tình huống rất tệ khi đóng phim. Một nhân vật có quyền thế liên tục đưa ra những đòi hỏi khiếm nhã. Tôi tìm cách tránh né nó bằng những câu đùa giỡn. Rốt cuộc, tôi chỉ còn cách nói: ‘Làm ơn, cứ việc sa thải tôi đi'” – Sandra nhớ lại những ngày đầu tại Hollywood

Dù chưa làm việc với Weinstein, nhưng Bullock cho biết cô “vẫn cảm thấy sợ và thậm chí còn không dám tin vào điều đó”. Nếu có người nói với cô rằng: “Nhìn kìa, cô ta có được vai đó nhờ qua đêm với Harvey”, nữ diễn viên chắc chắn sẽ cãi lại: “Im đi. Cậu thì biết cái gì?”. Chỉ đến gần đây, Bullock mới hiểu rằng họ đều bị ép buộc.

“Hồi mới lập nghiệp, tôi từng gặp phải tình huống rất tệ khi đóng phim. Một nhân vật có quyền thế liên tục đưa ra những đòi hỏi khiếm nhã. Tôi tìm cách tránh né nó bằng những câu đùa giỡn. Rốt cuộc, tôi chỉ còn cách nói: ‘Làm ơn, cứ việc sa thải tôi đi'” – Sandra nhớ lại những ngày đầu tại Hollywood. Chưa hết, năm 2009, Bullock từng có cuộc phỏng vấn với biên tập viên truyền hình Matt Lauer, người gần đây bị cáo buộc có hành vi quấy rối tại nơi làm việc. Trong suốt 4 tiếng ròng rã, Lauer không ngừng hỏi xoáy Bullock về một cảnh khỏa thân cô từng thực hiện trong phim. Đáp lại, nữ diễn viên cũng chỉ còn cách đùa giỡn để khỏi phải trả lời.

12-oceans-8-w1200-h630
Phiên bản cũ của “Ocean’s 8″ với sự góp mặt của dàn sao nam hạng A Hollywood như George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon vốn thu hút biết bao trái tim thiếu nữ được thay thế bằng những gương mặt bảo chứng Oscar gồm Sandra Bullock, Cate Blanchett hay Anne Hathaway…

“Tôi luôn phải đùa vòng quanh như vậy để tự dẫn mình ra khỏi những tình huống đó”, Bullock thú nhận. Nhưng năm nay, cô tham gia dự án “Ocean’s 8” với dàn diễn viên toàn nữ như một lời đáp lại phong trào nữ quyền đang nở rộ tại Hollywood. Nữ diễn viên khẳng định: “Có một lời đồn lố bịch rất hay được lan truyền tại Hollywood, rằng cứ nhiều nữ diễn viên đóng chung một phim thì chắc chắn không thể hòa hợp. Không đúng một chút nào”.

Theo cô, phụ nữ còn bị giáo dục sai lầm tới mức cảm thấy tội lỗi khi kiếm được quá nhiều tiền. Chính bản thân cô đã trải qua điều này, khi trở thành nữ diễn viên được trả thù lao nhất thế giới vào năm 2010. “Chẳng có ai nói: ‘Thật tốt cho cô’. Họ công kích tôi bằng mọi cách có thể. Thật khó mà cảm thấy tự hào khi bản thân không cảm thấy mình xứng đáng”.

“Tôi không cho phép mình yếu đuối”

Xuyên suốt thập niên 90 và đầu thập niên 2000, Sandra Bullock luôn cần mẫn làm việc độc lập. Nhưng điều này đã thay đổi vào năm 2005, khi cô kết hôn với Jesse James – một “trai hư” chính hiệu với công việc chính là môi giới mô-tô kiêm dẫn chương trình truyền hình. Nữ diễn viên chấp nhận ba đứa con riêng của chồng, bất chấp những cái nhìn hoài nghi từ truyền thông và người hâm mộ. Đối với một cô nàng bình thường, James có thể là mẫu người lý tưởng, nhưng với một siêu sao như Bullock thì lựa chọn này xem chừng thật khó tin.

Sandra nhận nuôi bé Louis vào thời điểm ly hôn chồng.
Sandra nhận nuôi bé Louis vào thời điểm ly hôn chồng.

Và rồi, chỉ 5 năm sau, một cơn bão tai tiếng ập đến. Bullock nhận nuôi bé Louis khi mới nhận đề cử Oscar cho “The Blind Side” – bộ phim mà trong đó cô cũng có đứa con nuôi khác màu da. Cô buộc phải che giấu thân phận cậu con trai mới đón về để không bị đem ra so sánh với bộ phim. Tệ hơn nữa, ngay sau khi nhận giải Oscar 2010 cho hạng mục “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”, Bullock đã đệ đơn ly hôn Jesse James khi phát hiện chồng ngoại tình, dù trước đó cả hai tay trong tay thắm thiết trong hầu hết các lễ trao giải, thậm chí cô còn dành những lời đường mật cho James khi đứng trên bục nhận giải Oscar. 

“Tôi phải trải qua 6 tháng kiên cường để chứng minh rằng mình là một bà mẹ đơn thân đủ tiêu chuẩn. Báo giới càng không thể biết về Louis. Đó là những tháng ngày khó khăn nhất”. – Sandra nhớ lại khoảng thời gian tăm tối ấy. 

“Khi ấy, tôi cứ nhìn vào cậu bé mới sinh nằm trong lòng mình, và nhớ lại một câu nói mà ai đó từng bảo tôi: ‘Bất cứ bí mật gì mà bố mẹ chôn giấu, con cái đời sau sẽ là người phải đối mặt’. Tôi quyết tâm không để điều ấy xảy ra với Louis. Những tháng đầu tiên cực kỳ vất vả, vì tôi không được phép yếu đuối. Chỉ cần tôi có dấu hiệu không đủ khả năng nuôi dạy, bé Louis sẽ không được ở với tôi nữa. Tôi phải trải qua 6 tháng kiên cường để chứng minh rằng mình là một bà mẹ đơn thân đủ tiêu chuẩn. Báo giới càng không thể biết về Louis. Đó là những tháng ngày khó khăn nhất”. – Sandra nhớ lại khoảng thời gian tăm tối ấy. 

Nhưng Bullock cuối cùng đã vượt qua. “Trẻ con luôn biết cách đẩy những người không tốt đi”, nữ diễn viên thích thú nói. Đó là kết quả của mối quan hệ giữa cô và nhiếp ảnh gia Byran Randall. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2015, mà theo lời cô là có sự tác hợp rất lớn từ cậu con trai Louis.

Sandra Bullock và hai con nuôi da màu mang họ mẹ: Louis và Laia Bullock.
Sandra Bullock và hai con nuôi da màu mang họ mẹ: Louis và Laia Bullock.

Thời thơ ấu, gia đình Bullock luôn đề cao sự bình đẳng chủng tộc, giới tính và văn hóa. “Chúng tôi có các vị khách da trắng, da màu, dị tính, đồng tính. Con búp bê đầu tiên của tôi có da nâu, do một người bạn của mẹ tôi tặng (cô ấy lấy chồng da màu). Trường học của tôi luôn có cả học sinh da trắng, gốc Phi, gốc Á. Khi mới vào nghề, tôi cứ hy vọng phim của tôi sẽ tràn ngập sự đa dạng giống như cuộc đời tôi vậy, nhưng nó không hề giống”.

Dàn diễn viên của phim "Ocean's 8" gồm có (từ trái qua): Cate Blanchett, Awkwafina, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter và Rihanna.
Đối với các con của Bullock thì những bạn diễn của cô trong “Ocean’s 8” chỉ là một nhóm các cô dì ồn ào.

“Ocean’s 8” là dự án đầu tiên của Bullock kể từ khi cô nhận nuôi con gái Laila. Cả hai đứa con của cô đều được đưa tới phim trường và đã vui chơi rất thỏa thích tại đó. “Chúng chưa hề nghe danh các bạn diễn của tôi. Đối với chúng, bọn tôi chỉ là một nhóm các cô dì ồn ào mà thôi”, nữ diễn viên hài hước nói.

Thực hiện: depweb

24/06/2018, 10:00