Rockstorm 2013: Góp gió nhưng chưa thành bão - Tạp chí Đẹp

Rockstorm 2013: Góp gió nhưng chưa thành bão

Review

RockStorm đã đi được 6 mùa, với quy mô chương trình ngày càng “hoành tráng” hơn, qua những chuyến lưu diễn dọc đất nước: từ Hải Phòng, tới Huế, Biên Hòa, Cần Thơ, Tp.HCM và năm nay, RockStorm kết thúc hành trình tại Hà Nội – địa điểm được ban tổ chức đánh giá là có đông đảo các rockfan cuồng nhiệt nhất. Ngoài 6 ban nhạc rock trong nước: Bức Tường, Mircowave, KOP, Oringchains, Thủy Triều Đỏ, Ngũ Cung RockStorm 2013 còn có sự góp mặt của Andromeda – ban nhạc theo phong cách progressive metal đến từ Thụy Điển.

Ban nhạc KOP tại RockStorm 2013

Theo thông tin của ban tổ chức, sau các buổi biểu diễn ở 7 tỉnh thành trên cả nước, RockStorm 2013 đã thu được tổng số tiền từ thiện lên tới  gần 2 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này được gửi tặng cho quỹ từ thiện ở những thành phố mà RockStorm đi qua. Ngoài số tiền từ thiện đầy ý nghĩa, chương trình này còn là một món quà quý dành tặng cho các tín đồ của rock, đồng thời là một sân chơi chuyên nghiệp cho những nghệ sĩ của dòng nhạc này.

Trong tình trạng đời sống nhạc Việt đang khá ảm đạm, nhiều thần tượng ca nhạc ăn khách được công chúng biết tới nhờ các câu chuyện “chẳng liên quan” tới âm nhạc hơn là tài năng thực sự, kinh tế suy thoái, thị trường âm nhạc hiếm hoi những liveshow được đầu tư chất lượng và được khán giả quan tâm; thì việc một đêm diễn có tới 22.000 khán giả như RockStorm là một thành công ấn tượng (có lẽ một phần lý do cũng đến từ giá vé rẻ – 30.000VND là số tiền những người hâm mộ phải bỏ ra để sở hữu một tấm vé tham dự chương trình – một con số mơ ước cho các rockfan trên toàn thế giới).

Oringchains tại RockStorm 2013

Thêm vào đó, rock vốn có lợi thế đặc biệt: khán giả rất cuồng nhiệt, và họ không ngại ngần thể hiện sự cuồng nhiệt ấy trong đêm diễn. Chỉ chừng ấy thông tin cũng đủ để hình dung về sức nóng của đêm Rockstorm: Cháy cho khát vọng vừa diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình hôm 11/1 vừa qua.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Quốc Trung, đạo diễn của RockStorm: trong điều kiện hiện nay, khi các show diễn đều giống nhau, phong cách âm nhạc quá ít, thì sự tồn tại của RockStorm là một đóng góp cho sự phong phú của đời sống âm nhạc Việt. Cũng theo nhạc sĩ Quốc Trung, rock không phải là thể loại nhạc quậy phá, mà rất mạnh mẽ, phù hợp với tuổi trẻ, với sinh viên – những người cần có nhiều suy nghĩ tích cực về đời sống.

Ê kíp thực hiện RockStorm năm nay cũng toàn là những tên tuổi lớn, ngoài Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Quốc Trung, còn có Masaaki Azuma – chuyên gia âm thanh người Nhật Bản, chuyên gia thiết kế ánh sáng Yahiro Nishiawa và Giám đốc nghệ thuật, nhạc sĩ Sơn Thạch, cộng với đội ngũ phụ trách sân khấu, hậu trường, hậu cần lên đến hàng trăm người.

Thủy Triều Đỏ tại RockStorm 2013

Nói những điều này để thấy, nỗ lực của ê kíp thực hiện RockStorm rất đáng ghi nhận. Việc giữ cho ngọn lửa của rock cháy suốt gần 50 liveshow, đồng thời vẫn khiến các rockfan Việt mong đợi, háo hức qua mỗi mùa là một điều không dễ.

RockStorm hiện đang là sự kiện được các tín đồ yêu thích dòng nhạc rock mong chờ nhất trong năm, nhưng đi cùng với sự mong chờ bao giờ cũng là những kỳ vọng. Trong đêm nhạc Cháy cho khát vọng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 11/1, 7 ban nhạc đã cống hiến một bữa tiệc âm nhạc đa sắc mầu với power metal, alternative rock cho đến progressive rock.

Tuy vậy, đã qua 5 mùa, RockStorm mùa thứ 6 đã lộ rõ sự thiếu mới mẻ. Các ban nhạc trình diễn những ca khúc đã quá quen thuộc, với cách trình diễn cũng không mới, không có nhiều bất ngờ.  

Trần Lập

Một ví dụ điển hình nhất là sự xuất hiện của Bức Tường. Màn trình diễn của rock band gạo cội này dù vẫn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của 22.000 khán giả, với hàng ngàn cánh tay giơ lên, với hàng ngàn ánh đèn lung linh của điện thoại trong đêm, với tiếng hát đồng thanh hoàn hảo… nhưng khách quan mà nói, “Rock xuyên màn đêm”, “Nam châm” hay “Bông hồng thủy tinh” của Bức Tường vẫn vậy từ nhiều năm nay.

Ca khúc mới của nhóm “Tháng 12” dành tặng khán giả yêu nhạc rock dịp cuối năm âm lịch có lẽ chưa thực sự thỏa mãn được sự mong đợi. Chưa kể, trước đó không lâu, Bức Tường đã có một liveshow có tên “Dấu ấn” tại Tp.HCM. Sự xuất hiện với mật độ dày đặc, nhưng lại ít mới mẻ của nhóm có lẽ sẽ khiến người nghe rock khó tính chưa thực sự hài lòng.

Microwave, gương mặt quen thuộc của RockStorm qua các mùa cũng mang tới những “Tìm lại”, “Chỉ là giấc mơ”, “Say” như năm trước. “Tìm lại” là ca khúc đã thành hit từ trước đó nhiều năm, nhưng với sự dễ tính và cuồng nhiệt đáng ngưỡng mộ của rockfan, cả khán đài vẫn say mê hát theo những ca từ đã nằm sâu trong tâm trí.

Microwave trong đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình

Màn trình diễn của Ngũ Cung, một trong những đại diện ưu tú nhất của rock Việt, với nhiều tiên phong, phá cách trong âm nhạc và kỹ thuật tuyệt vời, vẫn truyền lửa cho hàng vạn khán giả, với “Gió bấc”, với “Tiến quân ca” trong màu cờ đỏ sao vàng… như năm ngoái.

Nhóm Ngũ Cung

Có ý kiến cho rằng sự bổ sung thêm một ban nhạc nước ngoài vào cơn bão rock năm nay là một tất yếu, để tạo sự mới mẻ cho chương trình, sự háo hức cho các tín đồ của dòng nhạc này. Tuy vậy, có lẽ một phần do kinh phí, một phần do thời gian kéo dài của các chuyến lưu diễn trên cả nước, ban tổ chức chỉ mời được Andromeda, một ban nhạc Thụy Điển không phải là quá nổi tiếng theo suy nghĩ thông thường.

Ban nhạc đến từ Thụy Điển Andromeda

Andromeda, xuất hiện cuối cùng, với phần trình diễn ấn tượng về chất nhạc, sự nhiệt huyết trong lối chơi và tính chuyên nghiệp. Andromeda đem đến tới 9 ca khúc tặng khán giả thủ đô, đó là “The Words Unspoken”, “Mirages”, “In the Deepest of Waters”, “Survival of the Richest”, “Antidote”, “Slave of the Plethora Season”, “Lies ‘R’ Us”, “Inner Circle” “Periscope”. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả dành cho Andromeda sau 5 tiếng “cháy” cùng rock là một cái kết đẹp cho chuyến lưu diễn của nhóm, cũng là một cái kết đẹp cho RockStorm, sau một hành trình khá ấn tượng. Tuy vậy, có lẽ thử thách cho ê kíp thực hiện RockStorm năm sau có lẽ sẽ lớn hơn nhiều.

Bài: Phương Anh

Ảnh: Thùy Chinh


logo

>>> Có thể bạn quan tâm: Lễ trao giải Men of the Year 2013 do Tạp chí Thể thao Văn hóa & Đàn ông tổ chức đã diễn ra trong không khí vui vẻ, thân tình ở khách sạn White Palace vào tối 7/1 vừa qua.

 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

13/01/2014, 10:10