Phương Linh bất ngờ bị loại, Bảo Anh vui vẻ "về nhà" - Tạp chí Đẹp

Phương Linh bất ngờ bị loại, Bảo Anh vui vẻ “về nhà”

Giải Trí
Đêm thi thứ năm của vòng Liveshow, gồm thí sinh hai đội Thu Minh và Trần Lập, diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM. Đây là đêm đầu tiên kết quả được công bố luôn ngay sau các phần trình diễn.

Bảo Anh – Văn Thắng đội Trần Lập cùng Dương Trần Nghĩa – Phương Linh đội Thu Minh phải bước vào phần thi Sing-off. Đây là lần thứ hai Bảo Anh và Phương Linh rơi vào nhóm nguy hiểm.

Bảo Anh chọn When you say nothing at all – ca khúc gắn liền với tên tuổi Ronan Keating – với tâm trạng khá thoải mái. Và vẫn như những vòng thi trước, cô tiếp tục phô điểm yếu về phát âm tiếng Anh. Tuy nhiên, cô vẫn đẹp, đến độ Đàm Vĩnh Hưng lần thứ hai nhắc lại dự đoán Bảo Anh sẽ nổi tiếng. Lần này, anh cho rằng, khi rời sân khấu The Voice, Bảo Anh sẽ là một gương mặt cuốn hút của điện ảnh. Lời nhận xét này bổ sung cho nhận định, Bảo Anh “có nghiệp” làm ngôi sao mà anh đưa ra trong màn trình diễn trước của cô. Quả thực, Bảo Anh vừa nhận vai trong một bộ phim Tết và sẽ diễn cạnh cây hài gạo cội Hoài Linh. Đầu chương trình Bảo Anh đã hát Và em đã biết mình yêu của nhạc sĩ Phương Uyên. Bài hát khá vừa sức với giọng ca của cô. Nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn chê Bảo Anh “hơi non” ở phần đầu. Ngay sau ca khúc này, Mr. Đàm đã úp mở dự đoán khả năng ra đi của nữ thí sinh xinh đẹp.

Đối thủ của Bảo Anh – Văn Thắng – hát ca khúc tiếng Việt Đừng nhìn lại của Lương Bằng Quang. Thắng khá bình tĩnh, tự tin và thể hiện khá ổn ca khúc của mình. Trước khi bước vào Sing-off, Bảo Anh nhận được hơn 16% số phiếu bầu, còn Văn Thắng chỉ nhận được hơn 4%.

Khi phải đưa ra quyết định cuối cùng, Trần Lập khen Bảo Anh ở sự nỗ lực, chăm chỉ. Anh cũng chỉ ra nhiều khuyết điểm trong giọng hát của Văn Thắng. Cuối cùng, rocker nổi tiếng nhẹ nhàng nói với thí sinh khả ái rằng, đã đến lúc “Bảo Anh về nhà được rồi”. Giọng ca từng bị gọi là “thảm họa” của The Voice Việt nhận kết quả một cách vui vẻ. Cô gửi lời cảm ơn tới chương trình, các giám khảo, khán giả và nhanh chóng rời khỏi sân khấu với nụ cười tươi.

undefined 

Phương Linh dừng cuộc chơi sau Liveshow 5.

Cũng lần thứ hai phải thi đấu loại trực tiếp, Phương Linh chọn Cry me out Pixie Lott. Và cô đã khóc khi Thu Minh “xin lỗi” vì không thể cho cô cơ hội đi tiếp. Trước đó, Linh khá bản lĩnh với Skyfall – bài hát mới của Adele. Cô được nhiều giám khảo khen khi tạo được kịch tính với ca khúc nhạc phim 007. Hồ Ngọc Hà đặc biệt khen nốt cuối cùng của bài hát. Huấn luyện viên Thu Minh hài lòng với giọng ca Phương Linh, cô chỉ hối tiếc khi Linh “cười quá sớm ở đoạn cuối” – điều mà theo cô, không phù hợp với việc biểu cảm một ca khúc nhạc phim về chàng điệp viên James Bond. Tuy vậy, Hà Hồ cho rằng, sự “không diễn” của Linh có khi lại chiếm được cảm tình của khán giả.

Sau hai ca khúc, Linh phải nhường bước trước Dương Trần Nghĩa – người hát Sing-off với bài hát Đường về của nhóm Quái Vật Tý Hon. Phương Linh và Dương Trần Nghĩa suýt soát nhau về lượng phiếu bình chọn – lần lượt là hơn 6% và hơn 7%. Suốt đêm Liveshow 5, ông bố trẻ Dương Trần Nghĩa bước lên sân khấu với ánh mắt buồn rười rượi. Huấn luyện viên của anh chia sẻ, Nghĩa đang mệt và anh cũng đang phải đối diện với những chuyện buồn trong cuộc sống riêng. Khi trao cho Trần Nghĩa cơ hội đi tiếp, Thu Minh đã mắng anh và dọa “nếu còn tiếp tục bất ổn về phong độ, tôi sẽ không cứu em lần nữa đâu”.

Ở phần trình diễn đầu, Dương Trần Nghĩa chọn 25 Minutes kinh điển của Michael Learns To Rock. Anh nỗ lực làm mới một ca khúc đã cũ bằng những đoạn gằn giọng thể hiện sự tiếc nuối, đau đớn. Tuy nhiên, Trần Lập lại cho rằng, Nghĩa nên “hát nhẹ nhàng nghe sẽ bay hơn”, dù anh “có giọng khàn tự nhiên rất hay”.

Bước qua mọi scandal, The Voice Việt chứng tỏ sức hút của chương trình bằng những giọng ca đầy nội lực và sẵn sàng bùng nổ trong từng đêm thi. Trong đó, đội của Thu Minh gây ấn tượng hơn hẳn với hai giọng ca “đinh” của đêm diễn – Hương Tràm và Trúc Nhân.

Hương Tràm – giọng ca trẻ nhất nhưng giàu nội lực nhất của đội Thu Minh – nồng nàn trong It’s not Goodbye của Laura Pausin. Cô gái 17 tuổi chia sẻ, cô không mấy tự tin với những ca khúc về tình yêu. Nhưng ở bài hát này, Hương Tràm vẫn chinh phục được đông đảo người nghe khi thả hồn sâu vào từng giai điệu. Hà Hồ hết lời khen Hương Tràm. Nữ ca sĩ nói, từ “xuất sắc” không đủ để nói về giọng hát của em. “Em có tầm một nghệ sĩ lớn. Và một nghệ sĩ lớn có thể chinh phục được mọi thử thách mà không bị rào cản nào về tuổi tác hay các thứ khác”. Hồ Ngọc Hà lo ngại, thí sinh 17 tuổi sẽ là “một đối thủ quá nặng ký” của chị trong tương lai. Hương Tràm rơm rớm nước mắt trước những lời nhận xét này của ca sĩ đàn chị. Trần Lập cũng chia sẻ: “Em trẻ tuổi nhưng thích chọn những ca khúc khó. Và em đã làm được và làm hay”.

Kết quả, Hương Tràm lần thứ hai nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất trong đội của Thu Minh với 45,45%.

undefined 

Hương Tràm tiếp tục chinh phục khán giả.

Trúc Nhân chứng minh, anh sở hữu một giọng ca đầy biến hóa và có khả năng chinh phục mọi dòng nhạc. Trong Liveshow 5, Nhân hát Thu cạn của Giáng Son để dành tặng ba mình. Chất giọng đầy màu sắc của anh nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Đàm Vĩnh Hưng khen Trúc Nhân bản lĩnh, làm chủ được ca khúc và chuyển giọng rất giỏi. Anh coi Trúc Nhân đã là một ca sĩ thực thụ và cho biết, Nhân là một trong hai thí sinh anh yêu mến nhất đêm nay. Người còn lại Đàm Vĩnh Hưng chưa tiết lộ. Còn Hồ Ngọc Hà chia sẻ, cô thích Trúc Nhân bởi anh “luôn gây bất ngờ, dù mỗi lần xuất hiện anh lại chọn một dòng nhạc khác”. Hà Hồ nhận định, Trúc Nhân đã hát Thu cạn với “một hương vị riêng”. Nam thí sinh dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả với 37,7% phiếu bầu – so với trong đội, anh chỉ kém Hương Tràm.

Ngoài Hương Tràm và Trúc Nhân được khán giả đưa vào thẳng vòng trong, Đỗ Xuân Sơn cũng được Thu Minh chọn đi tiếp mà không cần hát sing-off. Sơn mở đầu đêm thi với Gương thần của nhạc sĩ Thanh Bùi. Anh được Hồ Ngọc Hà khen khi tạo ra được kịch tính, điểm nhấn cho ca khúc. Trần Lập đặc biệt hài lòng với đoạn Rap của Sơn trong ca khúc. Riêng Thu Minh đã dành thời gian khá dài để khen học trò. Chị còn hát hẳn một đoạn trong bài để chứng minh đây là “ca khúc liên tiếp những nốt cao, rất khó nếu không giữ được cột hơi chắc chắn”. Theo chị, Xuân Sơn đã thể hiện rất tốt bài hát khó này.

Ở đội của Trần Lập, Thùy Linh và Kiên Giang vào thẳng nhờ bình chọn của khán giả với số phiếu lần lượt là 47,24% và 20%. Thùy Linh vẫn kiên định với Jazz qua ca khúc Close to you của Burt Bacharach và Hal David. Cô khiến Thu Minh và Trần Lập hài lòng. Riêng Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ lại mong cô học trò của Trần Lập phá cách hơn, sâu sắc hơn. Hồ Ngọc Hà phát biểu: “Jazz kén người nghe, nhưng những người yêu Jazz sẽ yêu rất sâu đậm. Tuy nhiên, để được như thế, người hát Jazz phải hát rất sâu lắng, em cần hát sâu hơn”.

Hát cuối đêm thi, Kiên Giang của đội Trần Lập khoe chất giọng khỏe với ca khúc Cây bàng của JGKiD và Đen.Trần Lập khen học trò đã thoát khỏi hình ảnh của một người chỉ hát bán cổ điển. Tuy nhiên, Hà Hồ lại có ý cho rằng, Kiên Giang nên định hình phong cách và trau chốt phong cách mà mình theo đuổi.

“Sư tử” Kim Loan được huấn luyện viên chọn đưa vào vòng trong, dù đêm thi này chị không thành công như ở Liveshow 1. Khác với sự nổi lửa trước đó, giọng ca nồng nàn Kim Loan lần này sâu lắng và trữ tình với Em sẽ nhớ mãi của Đức Trí. Nhưng dường như chị không thực sự tập trung, chất của chị có lẽ nằm ở sự nóng bỏng, sôi động, rực lửa. Đây là điều mà cả Hà Hồ và Thu Minh đã nhận ra và lấy làm tiếc nuối cho Kim Loan. Hà Hồ chia sẻ “có lẽ chị hợp với những gì cá tính, mạnh mẽ và đừng nên thay đổi điều đó. Hiệu ứng chị tạo ra hôm nay không bằng lần trước”. Em sẽ nhớ mãi không phải là sự lựa chọn của Trần Lập, mà Kim Loan đã tự chọn với hy vọng thể hiện sự đa phong cách của mình. Nhưng chị đã không thành công.

 

Như thường lệ, hai nữ giám khảo của The Voice vẫn xuất hiện rất xinh đẹp. Hà Hồ quý phái và cổ điển trong bộ váy phong cách vintage còn Thu Minh duyên dáng và đằm thắm trong chiếc váy ngắn đỏ đậm. Hai nam huấn luyện viên đều chọn trang phục mạnh mẽ và nam tính. Trong đêm Liveshow 5, quan điểm của các giám khảo không đối nhau chan chát nhưng hai gương mặt nữ trên ghế nóng vẫn tạo được những giây phút kịch tính. Thu Minh nói nhiều nhưng thể hiện một cách khá duyên dáng. Dù nhiều lần bị MC Phan Anh cắt ngang, chị vẫn “tham lam” nói, tất cả đều vì tình yêu với học trò.Thu Minh chia sẻ đầu chương trình: “Tôi mau nước mắt, dễ khóc nhưng sẽ không quyết định một cách cảm tính”. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn tỏ ra lấn cấn vì cho rằng, riêng trong đêm thi này, thí sinh bị loại Phương Linh đã thể hiện tốt hơn Dương Trần Nghĩa.

Hồ Ngọc Hà trong đêm thi đã khá tiết chế nên không tạo cho khán giả cảm giác chị “kẻ cả, sửa lưng” đồng nghiệp. Hà Hồ vẫn có nhiều quan điểm không thật sự trùng với Trần Lập, nhưng chị thể hiện nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, nữ giám khảo xinh đẹp có nhiều nhận xét khá công tâm và sắc sảo về chuyên môn đối với các phần trình diễn của Kim Loan và Thùy Linh.

Ngoài các thí sinh, đêm thi còn gây ấn tượng tốt cho khán giả với phần trình diễn của nhóm 5 Dòng Kẻ và nhóm MTV.

Liveshow 6, giữa các thí sinh đội Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng, sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Tân Bình, TP HCM vào 11/11 và phát sóng trực tiếp trên VTV3.

Sau đêm công bố kết quả, số thí sinh còn lại của hai đội như sau:

Đội Trần Lập

Nguyễn Thuỳ Linh
Nguyễn Kiên Giang
Trần Thị Kim Loan
Nguyễn Văn Thắng

Đội Thu Minh

Phạm Thị Hương Tràm
Nguyễn Trúc Nhân
Đỗ Xuân Sơn
Dương Trần Nghĩa

Hà Linh – Hoàng Dung
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

(Theo Vnexpress)

Thực hiện: depweb

29/10/2012, 08:38