NSƯT Chiều Xuân, Minh Tú, Huỳnh Lập cùng dàn sao Việt gửi lời chúc mừng năm mới - Tạp chí Đẹp

NSƯT Chiều Xuân, Minh Tú, Huỳnh Lập cùng dàn sao Việt gửi lời chúc mừng năm mới

Giải Trí
Năm 2020 đã trôi qua với những dấu ấn khó phai, in hằn cả trong mong muốn của mỗi người cho năm mới. Dẫu 2021 có khởi sắc hay vẫn tràn ngập khó khăn xung quanh, điều chúng ta cần là chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đối phó với những điều sẽ tới. Cùng lắng nghe các nghệ sĩ kể về mong cầu cho năm mới và gửi đi những lời chúc tốt đẹp dành cho bản thân cũng như độc giả của Đẹp cho 2021. 
Các nghệ sĩ mong ước điều gì cho năm 2021?
MC Thanh Thanh Huyền: Tình hình dịch bệnh khiến Thanh Thanh Huyền chỉ ước Tết này được về nhà ăn Tết cùng gia đình. Cô hy vọng trong năm 2021, vacxin ngừa Covid-19 sẽ được phổ biến tới mọi người dân trên đất nước.
NSUT Chiều Xuân: Chiều Xuân hy vọng 2021 sẽ là một năm thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên phim “Mẹ chồng tôi” còn hy vọng bản thân và con cháu sẽ luôn khỏe mạnh trong một năm dự kiến nhiều biến động như 2021.
Rapper Hà Lê: “Tôi sẽ tiếp tục ra thêm nhạc mới, sẽ có cả sản phẩm remake lẫn sản phẩm do chính tôi và ê-kíp tự sáng tác, sản xuất. Về chuyện cá nhân, tôi hy vọng mình sẽ ổn định chuyện tình cảm và sớm có tin vui để báo hỉ cho mọi người. Cuối cùng, cầu mong đất nước chúng ta vững vàng vượt qua đại dịch, ổn định phát triển”
Tiến Hoàng (“Võ sinh đại chiến”): “Năm 2021, tôi hy vọng bản thân có thể tiếp tục làm ra được những sản phẩm hành động chất lượng nhất trong thời gian còn ở lại Việt Nam. Tôi cũng mong dịch bệnh sẽ được khống chế để có thể quay trở về London (Anh) và tham gia những dự án điện ảnh khác”.
Khánh Linh: Năm 2020, ca sĩ Khánh Linh đánh dấu việc quay trở lại làng nhạc Việt với album thứ sáu mang tên “Khánh Linh’s Journey”. Năm nay, cô sẽ tiếp tục thực hiện dự án âm nhạc này.
Otis Nhật Trường (“Bằng chứng vô hình”): Otis bật mí, trong năm 2021, anh sẽ tự sản xuất web drama thuộc thể loại phim anh chưa từng tham gia sản xuất. Bên cạnh đó, anh hy vọng bản thân sẽ nhận được nhiều dự án điện ảnh hơn trong tương lai.
Diễn viên Lãnh Thanh: Ngôi sao của phim “Chị chị em em ” hy vọng bên cạnh diễn xuất thì năm mới sẽ là năm anh chú ý hơn vào sức khỏe thể chất: “Tôi sẽ cố gắng tham gia một lớp yoga và học thêm một kỹ năng mới”.
Băng Di: Điều đầu tiên nữ diễn viên muốn làm cho năm mới là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình: “Ba mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, nên tôi muốn ở bên cạnh họ càng lâu càng tốt”. Bên cạnh việc cho ra mắt một dự án kinh doanh hợp tác cùng bạn bè, Băng Di hy vọng, cô sẽ tìm được một kịch bản phim thật ưng ý: “Đó phải là kịch bản mà tôi cảm thấy có duyên với nó và tôi tự tin có thể truyền tải tốt tâm tư nhân vật”.
Gi A Nguyễn: Diễn viên phim “Võ sinh đại chiến” mong muốn, 2021 sẽ là một năm giúp anh tìm kiếm được nhiều cơ hội nghề nghiệp, trau dồi khả năng diễn xuất: “Tôi muốn được làm việc với các đạo diễn và diễn viên tài năng của Hollywood. Có lẽ mọi người sẽ cười rằng đó là ước mơ viễn vông ngoài tầm đối với một diễn viên trẻ. Nhưng nếu ngay cả ước mơ mà cũng không dám thật lòng thừa nhận, thì chuyện biến nó trở thành sự thật mới rõ là xa xỉ”.
Huỳnh Hiền Năng: Nhạc sĩ 9X cho biết, anh không có mong ước gì cho năm mới, bởi “mong mà không được thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu bứt rứt. Không mong mà vẫn được thì dù có ít nhiều gì vẫn vui”.
Minh Tú: Người mẫu hy vọng bản thân ở năm 2021 sẽ bớt suy nghĩ và tận hưởng cuộc sống và cũng như không còn quá cầu toàn: “Trong cuộc sống đôi lúc sẽ có những vấp ngã và tôi nghĩ chúng ta nên nhìn nhận nó ở một hướng tích cực hơn thay vì gây áp lực cho bản thân.”
Khả Như: “Một lời nhắn tôi muốn gửi đến bản thân trong 2021, đó là phải thành công. Tôi sẽ không còn để bản thân cuốn theo dòng chảy cuộc sống nữa, thay vào đó là chạy theo cuộc sống một cách chủ động và tận hưởng nó.” Bởi theo nữ diễn viên, một người thành công không chỉ có khả năng kiếm được nhiều tiền, mà còn có thể sắp xếp được quỹ thời gian để quan tâm đến những điều xung quanh mình.
Quang Trung: “Tôi hy vọng năm 2021 sẽ là một năm quyết liệt, rực rỡ và mạnh mẽ hơn của mình. Tôi cũng tin chắc năm sắp tới đây sẽ là một năm mà dấu ấn của Quang Trung đậm nét hơn trong lòng khán giả, và mọi người cũng sẽ hiểu hơn về tôi.”
Huỳnh Lập: Bày tỏ mong ước muốn thực hiện nhất, nam diễn viên cho biết: “Tôi cũng muốn được diễn lại sân khấu cùng với nhóm Tía Lia để phục vụ khán giả vào mỗi tối cuối tuần”. Về những dự án trong năm 2021, Huỳnh Lập muốn được thực hiện một series parody và series “Ai chết giơ tay” với một câu chuyện và những tuyến nhân vật mới.
Puka: “Hãy luôn sống hết mình và sống tử tế như bản thân từng. Ba điều tôi muốn thực hiện trong năm 2021, đó là: sản xuất một bộ web-drama của riêng mình, thuyết phục ba mẹ lên ở cùng, giúp đỡ các em nhỏ mồ côi, khuyết tật nhiều hơn nữa”.
Dàn sao Việt gửi lời chúc đến độc giả Tạp chí Đẹp nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021
MC Thanh Thanh Huyền: Huyền thấy độc giả của Tạp chí Đẹp là những người có gu và phong cách sống tinh tế, không cần phải chúc đẹp nữa (cười). Huyền chỉ mong mọi người sẽ có một năm hạnh phúc, bình an.
NSƯT Chiều Xuân: “Chúc các quý vị độc giả một năm mới hạnh phúc, thịnh vượng. Riêng với chị em phụ nữ, hãy luôn xinh đẹp và hạnh phúc!”
Rapper Hà Lê: “Hà Lê xin được chúc Tạp chí Đẹp cũng như toàn bộ quý vị độc giả một năm mới bình an, vững tin vào những ngày tươi đẹp đang đợi chúng ta ở phía trước. Cầu chúc hạnh phúc và an yên đến với tất cả chúng ta! Cảm ơn Đẹp và độc giả đã luôn yêu thương và đồng hành cùng Hà Lê trên hành trình của mình. Hà Lê sẽ tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Chúc mừng năm mới!”
Diễn viên Tiến Hoàng: “Chúc mọi người đón một cái Tết Tân Sửu 2021 thật đầm ấm bên gia đình. Hy vọng mọi người sẽ luôn giữ gìn sức khỏe và vững vàng trên hành trình phía trước”.
Ca sĩ Khánh Linh: “Xin gửi tới quý độc giả của báo Đẹp một lời chúc cho mọi sự bình an, chúc cho mọi ước nguyện sẽ trở thành hiện thực”.
Otis Nhật Trường: “Xin kính chúc cho tất cả mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè, đặc biệt sức khoẻ phải luôn thật tốt để cùng nhau vượt qua mùa Covid này”.
Diễn viên Lãnh Thanh: “Lãnh Thanh cầu chúc mọi người luôn bình an, công việc gặp nhiều may mắn. Mọi người hãy chú ý tới sức khỏe nhiều hơn để đương đầu với những khó khăn phía trước nhé. Chúc “chiến sĩ áo trắng”, những người đang hy sinh để mang lại một cái Tết ấm lo cho cả nước được mạnh khỏe, vững vàng”.
Diễn viên Băng Di: “Băng Di xin chúc độc giả Tạp chí Đẹp có một năm mới bình an nhiều sức khỏe và nhiều điều khởi sắc mới mẻ. Hãy luôn luôn vững tin rằng năm mới sẽ là một năm tốt đẹp hơn. Năm vừa qua mọi người đã mệt mỏi rồi, nhưng khi đã đi được tới đây thì Băng Di nghĩ rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ và minh mẫn cũng như đã có quyết định sáng suốt cho định hướng mới trong cuộc sống”.
Diễn viên Gi A Nguyễn: “Kính chúc quý độc giả Tạp chí Đẹp cùng toàn thể ê-kíp tạp chí Đẹp một năm mới tốt gấp mười lần năm cũ để bù lại, và kính chúc mọi người sức khỏe thật dồi dào. May mắn sẽ luôn ở bên cạnh khi mọi người ngủ dậy vào ngày mới”.
Nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng: “Chúc thế giới bình an, loài người hạnh phúc, gia đình yên ấm, và mỗi người chúng ta đều được sống vui sống khỏe”.
Quang Trung: “Ánh sáng mặt trời mỗi ngày đều hiển hiện và cuộc sống sẽ lại tươi đẹp. Những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người trong năm 2021, hay thậm chí là sẽ đẹp hơn cả những gì mọi người đã tưởng tượng.”
Puka: “Những chuyện không may trong năm cũ thì chúng ta hãy cho qua đi,mong chúng ta có thể cùng nhau đẩy lùi bệnh dịch trong năm mới. Chúc quý vị khán giả một năm mớ thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và tràn đầy hạnh phúc bên cạnh người thương và gia đình.”
Huỳnh Lập: “Trải qua nhiều thăng trầm trong một năm qua, tôi xin chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an. Khi chúng ta có nhiều sức khỏe, bình an thì tài lộc tự nhiên sẽ đến và sự nghiệp cũng sẽ thuận lợi hơn.”

Tác giả: Đẹp

12/02/2021, 08:00