Những tin tức mới nhất, "nóng" nhất làng giải trí ngày 6/5 - Tạp chí Đẹp

Những tin tức mới nhất, “nóng” nhất làng giải trí ngày 6/5

Giải Trí

Tối nay, Hà Giang nô nức chợ tình

Tuần văn hóa, du lịch Lễ hội chợ tình Khau Vai 2013 vừa chính thức khai mạc tối qua tại sân vận động huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Đêm nay sẽ là tâm điểm của lễ hội, khi những người trẻ tím kiếm người yêu, những người đã có gia đình yêu nhau mà không đến được với nhau hội ngộ…

Chợ tình Khau Vai là “phiên chợ” tình độc đáo, đã trở thành huyền thoại. Tuần lễ còn có các hoạt động như Lễ hội cầu Mưa của dân tộc Lô Lô; Hội chọi chim họa mi lần thứ 3; Hội chọi dê, chọi bò; Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Khau Vai”, Giao lưu văn hóa khèn Mông. Đặc biệt là hội đua ngựa thồ, thi giã bánh dày của dân tộc Nùng, thi dệt lanh của dân tộc H’Mông.

 

Những bước chân đã vượt đá núi về chốn tình yêu trong huyền sử

Tiền Giang đầu tư 1.600 tỷ đồng cho du lịch sinh thái

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang vừa công bố kế hoạch đầu tư 1.600 tỷ đồng để kiện toàn cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tại cồn Ngang và cồn Cống thuộc huyện Tân Phú Đông. Đây là hai cồn bãi nằm ven cửa Tiểu trên sông Tiền tiếp giáp với biển Đông, có những điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch.

 

Du lịch sinh thái từ lâu đã được biết đến là thế mạnh của ngành du lịch tỉnh Tiền Giang với lợi thế sông ngòi kênh rạch chằng chịt, cảnh trí hữu tình, nhiều di tích lịch sử văn hóa đặc sắc, có bờ biển Gò Công dài trên 30km. Dự kiến, khu du lịch cồn Cống có diện tích 100ha sẽ được đầu tư với nguồn vốn 300 tỷ đồng, khu du lịch Cồn Ngang rộng 150ha đầu tư 1.300 tỷ đồng.

Ba Vì chuẩn bị cho mùa du lịch Hè 2013

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách, khu du lịch Ba Vì đang gấp rút hoàn thiện những công tác chuẩn bị cho mùa du lịch Hè 2013. Với tiềm năng là các khu du lịch tự nhiên nằm rải rác trên các sườn đồi, trong 2 năm qua, ngành du lịch Ba Vì đã đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng với tổng lượt khách đến thăm 2,217 triệu lượt, tổng doanh thu đạt trên 320 tỷ đồng.

 

Năm nay, Ba Vì đã hoàn thành các quy hoạch tổng thể và chi tiết phát triển du lịch Ba Vì cũng như đầu tư vào các hoạt động tại khu nghỉ dưỡng, sinh thái. Các dự án như: Dự án khu du lịch quốc tế Tản Viên Sơn – Hồ Suối Hai; Khu du lịch nước khoáng nóng Thuần Mỹ; Hồ Cẩm Quỳ nhằm tạo ra sản phẩm mới thu hút ngày càng nhiều du khách đến với vùng Ba Vì, Hà Nội cũng được xúc tiến triển khai xây dựng.

100 cặp đôi thi… đi bộ lên tòa nhà 68 tầng

Hôm qua, hàng trăm bạn trẻ Sài Gòn đã tham gia cuộc thi “Sống yêu vận động lần 2” và chinh phục tòa nhà Bitexco 269m, cao nhất miền Nam Việt Nam bằng “xe của bộ”. Chương trình nhằm cổ vũ tinh thần tập luyện thể dục thể thao, hướng đến cuộc sống năng động trong giới trẻ.

 

Cùng với 100 cặp đôi tham gia cuộc thửa thách còn có sự tham gia của diễn viên Huỳnh Đông, ca sĩ Khởi My và các vận động viên thể thao tiêu biểu của Việt Nam. Sau khi được kiểm tra thể lực, đúng 6h30, từ tầng trệt tòa nhà, 100 cặp đôi (từ 16 – 40 tuổi) đã bắt đầu hành trình chinh phục tòa nhà 68 tầng của mình với đích đến là tầng thứ 47. Hầu hết các bạn trẻ đều tỏ ra hào hứng, cũng có vài cặp đôi phải bỏ cuộc, nhưng đa phần các cặp đôi đều đã đến đích là tầng thứ 47 của tòa nhà.

Kim Tae Hee là diễn viên bị ghét nhất ở Triều Tiên

Trong buổi ghi hình gần đây của show truyền hình thực tế “Meet Now” cho kênh Channel A, những người Triều Tiên tị nạn tiết lộ rằng họ ghét nhất nữ diễn viên Kim Tae Hee. Với họ, Kim Tae Hee là một người phụ nữ xấu xa.

 

Người đẹp “Chuyện tình Harvard” bị ghét kể từ khi cô đóng vai nhân vật phản diện Han Yuri trong bộ phim “Nấc thang lên thiên đường” cách đây gần 10 năm. Vai diễn này của cô đã để lại ấn tượng mạnh và không mấy tốt đẹp với khán giả Triều Tiên.

Ngộ nghĩnh trào lưu “đứa trẻ trong chiếc cốc”

Bà mẹ IIana Wiles (Mỹ), người điều hành một trang web tên Mommy Shorts đã tạo nên trào lưu chụp những bức ảnh “đứa trẻ trong chiếc cốc” sau khi cô up lên mạng những tấm ảnh chụp đứa con dễ thương 5 tháng tuổi của mình.

Để tạo nên những bức ảnh thú vị này, IIana Wiles đã giữ chiếc cốc phía trên khi cô con gái Harlow của mình nằm dưới sàn. Khi đó chỉ có khuôn mặt bé thò ra trên miệng cốc. Từ bức ảnh ngộ nghĩnh này, nhiều ông bố bà mẹ cũng đã thực hành theo, tạo thành một trào lưu. Nhiều phụ huynh còn dáng tạo bằng cách đưa hai đứa trẻ vào trong một chiếc cốc, chụp ảnh đứa trẻ trong tư thế đang bò vào trong chiếc cốc…

 

Đây không phải bức ảnh đầu tiên gây ra trào lưu của Wiles, năm ngoái cô cũng đã tạo một cuộc thi chụp ảnh hài hước có tên Evil Baby Glare – Off và nhận được hơn 300 bức ảnh những đứa trẻ cùng biểu cảm “đáng sợ” nhất. IIana Wiles cho biết, trong tương lai cô sẽ tổ chức một cuộc thi với chủ đề “Kiểu đầu ấn tượng nhất của những em bé”.

Váy cưới làm từ… đơn ly hôn

Nữ sinh Demi Barnes (15 tuổi) tại Surrey, nước Anh đang gây sốt trên mạng khi thiết kế một chiếc váy cưới làm từ 1.500 đơn ly hôn. Chiếc váy được kết bằng những chiếc đơn ly hôn với thông điệp: Mọi người cứ vội vã lao vào hôn nhân, rồi lại nhanh chóng kết thúc bằng ly hôn.

 

Ban đầu, cô chỉ có ý đưa thiết kế này lên facebook để khoe với một người họ hàng của mình ở Italia nhưng không ngờ chỉ trong vòng vài ngày, sự chia sẻ này lại đã nhận được tới 40.000 “like” của cư dân mạng. Mặc dù thiết kế này là nhái theo thiết kế váy cưới của công nương Diana tuy nhiên, nữ sinh này cũng đã nhận được vài đơn đặt hàng thiết kế áo cưới ngay sau đó.

Nga Thị (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

06/05/2013, 07:29