Những kiểu đòi nợ rùng rợn của tín dụng đen - Tạp chí Đẹp

Những kiểu đòi nợ rùng rợn của tín dụng đen

Tin Tức

Gọt đầu giám đốc

Một giám đốc 44 tuổi ở Hải Phòng đã bị nhóm giang hồ đất Cảng bắt giữ, đánh đập rồi lấy tông đơ gọt đầu thành 3 chỏm hình trái đào, chụp ảnh doạ tung lên mạng vì nợ hơn 700 triệu đồng.

Ngày 30.11, Công an quận Ngô Quyền ập vào khách sạn Rose trên địa bàn quận, bắt giữ nhóm đối tượng này khi chúng đang giam giữ trái phép anh Hoàng Văn Bình (SN 1968, Giám đốc Nhà máy nước Tân Phong, Kiến Thụy), chờ người nhà anh Bình đến nộp tiền.

Nhóm đối tượng khai nhận đã dùng tôngđơ cắt tóc anh Bình thành kiểu đầu 3 chỏm, sau đó chụp ảnh dọa tung lên mạng Internet nếu không trả nợ.

Theo tài liệu điều tra, anh Bình có vay nợ của chị Hoàng Thị Bình (SN 1976, ở xã Minh Tân, Kiến Thụy) trên 700 triệu đồng, nhưng khất nợ nhiều lần không trả.
 
Khoảng 19h30 ngày 29.11, nhóm đòi nợ thuê kéo đến nhà “con nợ” ở xã An Hồng, huyện An Dương, đòi tiền cho chị Bình. 20h cùng ngày, khi anh Bình vừa về đến nhà thì bị nhóm giang hồ này khống chế, ép lên ôtô đưa đi. Khi đến một quán càphê ở khu vực quận Lê Chân thì 2 đối tượng khác xuất hiện “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với anh Bình. Chưa dừng lại ở đó, một đối tượng đã dùng tông đơ cắt tóc anh Bình thành kiểu đầu 3 chỏm, rồi đưa anh tới giam giữ tại khách sạn Rose.

Ôm mìn đến nhà “con nợ” tự sát

Nguyên nhân vụ thảm sát bằng mìn tại số nhà 20/114 Yên Phụ (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) tối ngày 24/11/2012 là do mâu thuẫn từ việc vay nợ, nhưng có điều người thiệt mạng ở đây chính là chủ nợ.

Nạn nhân đồng thời cũng là thủ phạm vụ nổ mìn chính là anh Hà Phương Lương (sinh năm 1962, Hoàng Mai, Hà Nội). Trước đó anh Lương có cho chị Lan ở số nhà 20/114 Yên Phụ, Tây Hồ vay một khoản tiền lớn, đến hạn nhưng bên vay không thanh toán.

Bản thân anh Lương cũng là một con nợ của nạn vay nóng nên bị phía cho vay thúc ép trả nợ. Do việc làm ăn không thuận lợi và sức ép công nợ nên anh Lương trong cơn cùng quẫn đã mang súng và mìn tự chế đến nhà con nợ “xử lý”.

Nhưng khi đến nhà, Lương không gặp chị Lan mà lại gặp anh Nghĩa là em trai chị này nên đã dùng súng tự chế bắn anh Nghĩa gây một vết thương do đạn bắn ở cổ, một vết bầm tím ở vùng bụng. 

Quá hoảng sợ, anh Nghĩa chạy xuống tầng dưới thì Lương sử dụng mìn tự chế định đánh sập nhà nhà con nợ nhưng do lỗi trong cách sử dụng nên mìn nổ tại chỗ khiến Lương chết. 

Đòi nợ bằng…”chất thải”

Chỉ vì người em chơi cờ bạc nên có nợ một khoản tiền của một người nào đó mà không có khả năng hoàn trả mà anh Đoàn Huy Thắng, ở số nhà 75, phố Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bị “khủng bố”  bằng chất thải hỗn hợp gồm: phân người, trứng gà thối, tiết canh…

Anh Thắng cho biết, khoảng tháng 6/2009 các đối tượng bắt đầu “khủng bố” bằng cách: đêm khuya ném gạch, đá vào nhà khiến cửa kính vỡ tan nát. Một tháng sau đó, cửa xếp bung bửa vì bị đập phá… Nhiều khi, các đối tượng lại đổ bê tông trùm lên cửa xếp.

“Có hôm cửa hàng giải khát của nhà đang hoạt động, giữa ban ngày khi khách hàng đang ngồi thì cả một xô chứa hỗn hợp: trứng thối, tiết canh, phân người, cá thối… được trộn với dầu nhờn vứt thẳng vào nhà. Chỉ tội mấy cháu học sinh ngồi uống nước, chúng nó phát khóc, mình cũng chẳng cầm được nước mắt” – Anh Thắng rầu rĩ kể.

Sự việc hôm đó anh đành phải đóng cửa để khỏi liên lụy đến khách. Anh Thắng kể, anh đã liên hệ với nhóm người “khủng bố” ngay hôm sau đó để xin chúng tha nhưng chúng không chịu. Chúng nói với anh rằng em anh gây nên tội, anh Thắng là “anh” thì phải chịu hộ em.  

Tưới xăng thiêu sống con nợ 

Tháng 11/2011, ông Võ Văn Tài (quận 8, TP.HCM)  có vay nợ của bà Nguyễn Thị Huệ (Việt kiều Mỹ) khoản tiền 4.000 USD. Tháng 2/2012, bà Huệ điện thoại nhờ em họ là Nguyễn Khắc Trường đòi nợ giúp, Trường tiếp tục nhờ cháu là Nguyễn Bá Thịnh cùng đòi nợ với mình.

Sau nhiều lần đòi nợ nhưng không được, Thịnh nhờ Hoàng Anh đòi giúp. Khoảng 13h ngày 11.3.2012, Hoàng Anh mang theo nửa lít xăng rồi nhờ Võ Thành Nhân chở đến nhà ông Tài, Thịnh tạt xăng vào người, bật lửa đốt ông Tài. Ngay sau đó, vợ ông Tài đưa chồng đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định, ông Tài bị bỏng nặng với thương tích vĩnh viễn là 29%.

Băng rôn khẩu hiệu tố cáo con nợ

Kiểu đòi nợ bằng pano áp phích trên đường Biên Hòa, phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam khiến không ít người dân nơi đây phải ngỡ ngàng, thậm chí phì cười với kiểu đòi nợ có một không hai này.

Những tấm panô “khủng” được treo trên 3 mặt tiền của ngôi nhà 5 tầng giữa trung tâm thành phố có nội dung: “Dung “tô” vay nợ 2 tỷ 5 của tôi trây ỳ không trả, có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị công an truy tố Dung “tô” theo pháp luật”. Dòng cuối còn ghi rõ “Nhà đang tranh chấp không mua bán”.

Chủ nhân của ngôi nhà ngôi nhà 5 tầng đúng là Dung “tô” được nhắc tới trong tấm panô, thời gian gần đây người này làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nhiều người. Không còn cách nào khác để “ép con” nợ trả tiền ‘chủ nợ’phải dùng độc chiêu này để đòi nợ.

Bắt cóc bố, siết nợ con

Khoảng 20h ngày 7/9/2012, nạn nhân là ông Tiến đang ở trong nhà (tại Thụy Chính, Thái Thụy, Thái Bình) thì bị 2 đối tượng côn đồ xách dao phớ, súng côn xông thẳng vào nhà khống chế gia chủ, đòi tiền nợ.

Nhóm bắt nợ nói con trai ông Tiến trong quá trình đi học tại Quảng Ninh nợ chúng 7,6 triệu đồng. Nhiều lần đòi tiền không được, lại định bỏ trốn về quê. Không để ông Tiến kịp phân trần, chúng kề súng vào đầu yêu cầu ông Tiến lên xe máy bắt đi.

Khoảng 1 tiếng sau đó, gia đình ông Tiến bất ngờ nhận được điện thoại của ông Tiến. 2 đối tượng yêu cầu gia đình phải mang ngay 15 triệu đồng đến nộp tại cầu Nguyễn (thị trấn Đông Hưng), nếu không sẽ “xử” nạn nhân. Tuy nhiên, trên đường đưa “con tin” ra Quảng Ninh, “chủ nợ” đã bị Công an bắt giữ.

Đòi nợ bằng … quan tài

Khoảng 10 giờ ngày 17-11, các “chủ nợ” chở một chiếc quan tài tới nhà bà N.T.B.P. (đường Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để đòi nợ. Chiếc quan tài được đặt ngay trước cửa nhà bà P., các chủ nợ “vây” xung quanh khiến nhiều người dân hiếu kỳ cũng tới xem gây mất trật tự tại khu vực này.

Theo các chủ nợ, trước đây bà P. đã vay của họ số tiền hàng tỉ đồng. Sau nhiều ngày gọi điện, thậm chí tới tận nhà để thỏa thuận nhưng bà P. không trả nên các chủ nợ nghĩ ra cách trên để đòi lại số tiền đã cho vay.

Khi các chủ nợ tới, bà P. không có nhà. Chiều cùng ngày, một cán bộ Công an P.5 xác nhận có sự việc trên, sau khi công an phường tới, nhóm người đòi nợ đã chở quan tài ra khỏi nhà bà P.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

23/12/2012, 10:13