Những khoảnh khắc đặc biệt này khiến lễ trao giải Oscars 2020 trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết - Tạp chí Đẹp

Những khoảnh khắc đặc biệt này khiến lễ trao giải Oscars 2020 trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết

Giải Trí

Không đơn thuần là đường đua của những giải thưởng danh giá hay các bộ trang phục thảm đỏ lộng lẫy cầu kỳ, mùa giải Oscars lần thứ 92 (tại nhà hát Dolby, Los Angeles, California) đang trở nên đặc biệt đáng nhớ hơn khi lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa và giàu cảm xúc này. 

“Thiên nga đen” Natalie Portman trở thành biểu tượng nữ quyền khi diện trang phục thêu tay tên các nữ đạo diễn không được đề cử tại Oscars  

Với chiếc áo choàng Dior Haute Couture được đặc biệt thiết kế dưới bàn tai tài hoa của nhà mốt Maria Grazia Chiuri, Natelie Portman được ngợi ca là nữ anh hùng của nữ giới. Điểm nổi bật của trang phục không phải hình thêu tinh xảo trên nền chất liệu lưới cao cấp, hay kỹ thuật may đo thượng thừa từ atelier của Dior, mà chính là hàng chữ ghi tên các nữ đạo diễn đã bị Oscar “bỏ quên” được thêu công phu trên ve áo choàng. “Tôi muốn những người phụ nữ tài năng này được công nhận theo cách thức của riêng mình”, Natelie Portman chia sẻ.

Các tác phẩm của họ đều nhận được làn sóng phản hồi tích cực của khán giả thế nhưng những nữ đạo diễn tài hoa này vẫn không góp mặt trong danh sách đề cử: Lorene Scafaria – đạo diễn phim “Hustlers”, Lulu Wang – đạo diễn phim “The Farewell”, Greta Gerwig – đạo diễn phim “Little Women”, Mati Diop – đạo diễn phim “Atlantics”, Marielle Heller – đạo diễn phim “A Beautiful Day in the Neighborhood”, Melina Matsoukas – đạo diễn phim “Queen & Slim”, Alma Har’el – đạo diễn phim “Honey Boy”, Céline Sciamma – đạo diễn phim “Portriat of a Lady on Fire”.

Keanu Reeves làm tan chảy trái tim của giới mộ điệu khi dự lễ trao giải cùng mẹ  

Thảm đỏ Oscar 2020 quy tụ không thiếu những đôi tình nhân sánh bước kề vai khuynh đảo mọi khung hình như Benjamin Millepied – Natalie Portman, Yaron Varsano – Gal Gadot, Sunrise Coigney – Mark Ruffalo, Adam Driver – Joanne Tucker, hay  Scarlett Johansson và hôn phu Colin Jost, Rami Malek và bạn gái Lucy Boynton,… Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào và đầy bất ngờ nhất lại thuộc về nam tài tử của “John Wick” khi anh khoác tay mẹ mình – NTK Patricia Taylor xuất hiện trước hàng trăm ống kính máy ảnh, thay vì bóng hồng Alexandra Grant như mọi người vẫn đoán định.

Dù đến với Oscar năm nay với vai trò khách mời và người công bố giải thưởng, Keanu Reeves vẫn kịp lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này cùng mẹ. Ở tuổi 76, bà trông vẫn trẻ trung với tóc tém bạch kim và diện suit trắng thời thượng.

Sao nhí “Once Upon a Time…in Hollywood” bí mật đem theo đồ ăn đến lễ trao giải

Julia Butters vô cùng ngọt ngào và thuần khiết trong một thiết kế như chiếc kẹo bông đến từ thương hiệu Christian Siriano. Nữ diễn viên sinh năm 2009 được biết đến khi đóng một vai nhỏ trong “Once Upon a Time…in Hollywood”. Cô bé 11 tuổi đến lễ trao giải lần thứ 92 để ủng hộ cho hai nam tài tử Leonardo DiCaprio và Brad Pitt. Trữ sẵn vài chiếc bánh sandwich gà tây nho nhỏ trong chiếc túi hình cầu đính đá của mình, Julia hết sức đáng yêu khi tiết lộ, rằng những món ăn trong buổi lễ phần nhiều không phải là món ăn cô bé yêu thích.

Eminem khuấy động sân khấu trao giải khí tái hiện hit “Lose Yourself” 

Ngay sau khi công bố giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” giành cho Laura Dern trong vai Nora Fanshaw của phim “Marriage Story” (tựa Việt: “Câu chuyện hôn nhân“), nam rapper huyền thoại Eminem gây bất ngờ cho khán giả tại sân khấu trao giải, khi thể hiện bản hit của bộ phim “8 Mile” (2002) từng đoạt giải “Nhạc phim xuất sắc nhất” tại Oscar vào 18 năm trước. Sự xuất hiện của Eminem được giữ kín tới phút cuối khi trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn được BTC công bố không hề có tên anh.

Ngay từ khi ra đời, tác phẩm ngay lập tức đưa tên tuổi nam rapper sinh năm 1972 trở thành một trong những giọng ca nổi bật. Màn trình diễn tuyệt vời đến mức khiến cả khán phòng đứng dậy và trao cho nam rapper một tràn pháo tay tán thưởng thật dài. Khép lại màn biểu diễn nhiều cảm xúc, Eminem viết trên trang Twitter của mình rằng: “Cảm ơn vì đã mời tôi @TheAcademy. Xin lỗi vì phải mất 18 năm để có thể đến đây”.

Jane Fonda gửi một thông điệp mạnh mẽ về cái đẹp khi xuất hiện với màu tóc mới

Khi Jane Fonda bước lên sân khấu để trao giải “Phim hay nhất” (Best Picture) cho “Parasite” (tựa Việt: “Ký sinh trùng”), người ta không khỏi ngạc nhiên với mái tóc được nhuộm màu xám của bà. Quyết định thôi trung thành với kiểu tóc uốn xoăn bồng bềnh với màu nâu sẫm sau hai thập kỷ, nữ diễn viên 82 tuổi muốn gửi đến một thông điệp truyền cảm hứng khác về định nghĩa chuẩn mực cái đẹp của phụ nữ.

“Những người đàn ông trong cuộc đời tôi đều nói rằng họ say mê một mái tóc dài màu vàng đầy thu hút. Và tôi đã là một người phụ nữ tóc vàng từ rất lâu đến nỗi tôi thậm chí không còn biết màu tóc thật sự của mình”, bà chia sẻ. Bên cạnh thông điệp ý nghĩa, sự thay đổi này của Jane Fonda cũng đã làm tăng thêm nét duyên dáng và sự nổi bật của bà tại lễ trao giải.

Thực hiện: Huyền My Trương

10/02/2020, 14:00