Những bộ phim không thể bỏ qua dịp nghỉ lễ - Tạp chí Đẹp

Những bộ phim không thể bỏ qua dịp nghỉ lễ

Sao

Từ những cái tên nước ngoài đình đám…

Siêu bom tấn Avengers: Age of Ultron (tựa Việt: “Đế chế Ultron”) đổ bộ vào các rạp chiếu Việt Nam từ 24/4. Bộ phim với kĩ xảo hoành tráng, những pha hành động nghẹt thở cùng dàn diễn viên toàn “trai xinh gái đẹp” hẳn sẽ mang đến cho khán giả những phút thư giãn đặc biệt. “Avengers: Age of Ultron” là câu chuyện tiếp nối phần một của Avengers khi lúc này, đối thủ mà Biệt đội siêu anh hùng phải đối mặt là Ultron với trí thông minh nhân tạo, niềm tin mù quáng và sự thù hận tột cùng.

Người hâm mộ sẽ được một phen đứng ngồi không yên khi “Avengers: Age of Ultron” ra rạp đúng dịp nghỉ lễ dài ngày.

Bên cạnh cuộc chiến của các Avengers, khi tới rạp bạn sẽ dễ dàng bị quyến rũ bởi “The Longest Ride”, con đường bất tận của những kẻ đang yêu. Đây là bộ phim tình cảm khó có thể bỏ qua khi nó kể không chỉ một mà là hai câu chuyện song hành, vượt qua khoảng cách về thời gian, nghề nghiệp, địa vị. Phim có sự tham gia của Scott Eastwood, con trai của đạo diễn kiêm diễn viên gạo cội Clint Eastwood, ra rạp vào ngày 24/4.

Câu chuyện tình đẹp và trắc trở của “The Longest Ride” sẽ chạm tới trái tim của người xem, đặc biệt là những cặp đôi đang yêu

Không được quảng bá rầm rộ mà khiêm nhường ra rạp trong những ngày nghỉ lễ chính là cuộc phiêu lưu của anh chàng ria mép Asterix mang tên “Asterix: Land of the Gods” (Tựa Việt: “Asterix – Vùng đất thần thánh”). Từng đánh bại những cái tên “khủng” như “The Hunger Games” hay Interstellar để soán ngôi vị vô địch doanh thu thời điểm ra mắt tại Pháp cuối năm 2014, bộ phim không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía các nhà phê bình. Phim có từ 3 đến 4 suất chiếu/ngày tại Trung tâm Văn hoá Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) với hai bản (phụ đề tiếng Việt và lồng tiếng Việt). Lịch chiếu từ ngày 28/4.

“Asterix: Land of the Gods” là bộ phim đầu tiên về nhân vật Asterix được ra rạp với hiệu ứng 3D

…đến những bộ phim mang dấu ấn Việt Nam

“Oan hồn” là cái bắt tay giữa Thái Lan và Việt Nam nhằm mang tới một câu chuyện kinh dị hài – món ăn quen thuộc mà người hâm mộ vẫn chưa “ngán”. Troy Lê, đạo diễn Việt gốc Thái đồng thời kiêm luôn vai nam chính sẽ mang tới một bộ phim hứa hẹn có nét hòa quyện giữa hai nền điện ảnh. Khán giả sẽ được dịp sợ hãi và thích thú theo chân anh chàng Troy đau khổ do mất vợ khi khám phá bí ẩn của ngôi nhà ma ám. Phim ra mắt tại Việt Nam và Thái Lan từ 28/4/2015.

Bên cạnh đó, những fan điện ảnh nội địa sẽ khó có thể bỏ qua “Ma dai”, một bộ phim kinh dị hài pha lẫn nhiều cảnh quay lãng mạn, quy tụ dàn diễn viên “ăn khách” nhất trên màn ảnh Việt hiện nay như Thái Hoà, Hoài Linh, Kiều Oanh, Ngân Khánh, Hari Won. Phim ra rạp vào ngày 28/4.

“Ma dai” được quảng bá khá rầm rộ

Cùng đó, điện ảnh Việt chào đón một bộ phim gây tranh cãi ngay từ tiêu đề: “Tình + Tình” của ông bầu Phước Sang sau hai năm vắng bóng. Đây là tác phẩm của đạo diễn trẻ Nguyễn Duy Linh, khai thác những mối quan hệ tình cảm phức tạp của hai cặp vợ chồng. Bộ phim gắn mác 16+, khi những cảnh nóng trong phim xuất hiện với tần suất lớn và táo bạo. “Tình + Tình” thậm chí còn được mệnh danh là “50 Sắc thái” của Việt Nam.

Bài: Ngọc King

Ảnh: Đoàn phim cung cấp


logo

Thực hiện: depweb

27/04/2015, 11:13