"Nhập tiệc" phim Việt cuối năm - Tạp chí Đẹp

“Nhập tiệc” phim Việt cuối năm

Giải Trí

Bùng nổ cuộc chiến mới giữa các phim Việt

Chưa bao giờ bàn tiệc điện ảnh Việt lại xôm tụ như thời điểm cuối 2014 và Tết Ất Mùi 2015 này. Đa phần phim hài vẫn là chủ yếu và được tô thêm màu sắc bằng các yếu tố lãng mạn, kinh dị hoặc hành động để đáp ứng nhu cầu lựa chọn phong phú của khán giả. Dự kiến “bữa tiệc” điện ảnh Việt sẽ là cuộc chiến của 7 tựa phim đến từ nhiều nhà phát hành lớn.

phim Việt cuối năm

“Siêu nhân X” (Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng): Có lẽ Dũng “khùng” luôn là một cái tên bảo chứng cho doanh thu phòng vé, với hàng loạt thành công từ “Giải cứu thần chết”, “Nụ hôn thần chết”, “Những nụ hôn rực rỡ”, “Mỹ nhân kế”… dù chưa thể gọi là xuất sắc, nhưng vẫn chiếm được tình cảm của số đông khán giả, mang lại cảm giác an toàn cho các nhà sản xuất với doanh thu khả quan. Trở lại vào mùa Tết 2015 với “Siêu Nhân X”, đây được xem là một phép thử mới của anh và nhà phát hành Galaxy đối với phim hành động, giả tưởng – thể loại vẫn còn nhiều hạn chế tại Việt Nam.

“Siêu nhân X” xoay quanh câu chuyện về một nam thanh niên sau tai nạn đã có được sức mạnh siêu phàm và trở thành siêu nhân trừ gian diệt bạo. Mô típ không mấy mới, nhưng với sự góp mặt của những cái tên khá “hot” hiện tại: Ngô Kiến Huy, Thanh Hằng, Diệp Lâm Anh, Phạm Anh Khoa, Huy Khánh, Lâm Vinh Hải, Phương Thanh… hy vọng phim sẽ nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả trẻ.

"Siêu nhân X"

“Trúng số” (Đạo diễn Dustin Nguyễn): Thất bại ê chề của “Lửa Phật” đã dẫn đến hồi kết của mối quan hệ đẹp giữa Dustin Nguyễn và nhà sản xuất BHD. Có vẻ như Dustin Nguyễn đã dốc hết vốn liếng cho canh bạc với tên phim đầy “may rủi” – “Trúng số”. Bộ phim được bấm máy với thời gian kỷ lục 17 ngày đêm. Tuy có sự hỗ trợ của nhà phát hành CJ CGV, nhưng khởi đầu bộ phim có vẻ không mấy sáng sủa. Là bộ phim Tết đầu tiên tung trailer và các thông tin đến khán giả sớm nhất so với các đối thủ, nhưng “Trúng số” lại không nhận được những phản hồi tích cực về nội dung thể hiện cũ kỹ, và phần hình ảnh rất truyền hình.

"Trúng số"

Ninh Dương Lan Ngọc dù được đánh giá cao qua nhiều vai diễn trước đây, nhưng chưa thật sự là tên tuổi để bán vé, và mọi áp lực về doanh thu đặt hết lên vai nghệ sĩ hài Chí Tài. Anh vào vai một người vừa được tha bổng sau thời gian ngồi tù và đang hoang mang tìm cách tái hòa nhập xã hội. Đang lúc ăn không ngồi rồi thì bất ngờ được tin trúng số, và trong cơn phấn khích, anh ta đã không thể kìm được việc khoe khoang về vận may của mình, dẫn đến hệ quả tất yếu là trở thành mục tiêu được “quan tâm” sát sao của đủ đối tượng. Câu chuyện hứa hẹn mang đến nhiều tình huống tréo ngoe thú vị và hài hước. Mong sao Dustin Nguyễn sẽ “Trúng số” với bộ phim này để anh tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê.

“Chuyện ba cô nàng” (Đạo diễn Võ Tấn Bình): Khán giả có lẽ vẫn chưa quên “Nàng men, chàng bóng” – một trong những bộ phim Việt bị gắn mác thảm họa nặng nhất cách đây 2 năm (2012). Trở lại màn ảnh lần này, đạo diễn Võ Tấn Bình đã tạo bất ngờ với giới điện ảnh bằng bộ phim hài hành trình “Chuyện ba cô nàng” do Chánh Phương và CJ E&M (Hàn Quốc) hợp tác sản xuất. Dù có sự xuất hiện của danh hài Thúy Nga, nhưng nhìn lại quá khứ bại trận của “Hai Lúa” hồi Tết năm ngoái, thì Thúy Nga còn xa lắm mới trở thành bảo chứng phòng vé.

"Chuyện ba cô nàng"

Được ví như “Tèo em” phiên bản nữ, “Chuyện ba cô nàng” xoay quanh hành trình tìm lại hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của ba cô gái có tính cách, hoàn cảnh và số phận khác nhau do Kathy Uyên, Thúy Nga, Hoàng Oanh đảm nhận. Bộ ba người đẹp này vô tình gặp nhau trong chuyến đi từ Tp.HCM về Hội An. Và cuộc hội ngộ định mệnh này đã đưa họ vào một cuộc phiêu lưu sinh tử tại vùng đất phố cổ.

“Chuyện ba cô nàng”
không chỉ mang ý nghĩa là bộ phim chiếu Tết, mà còn là cơ hội lớn để Võ Tấn Bình lấy lại những gì đã mất từ thất bại của bộ phim điện ảnh đầu tay “Nàng men, chàng bóng”.

“Ngày nảy ngày nay” (Đạo diễn Cường Ngô): Cường Ngô vẫn là một cái tên khá mới trong làng phim Việt, dù từng gây ấn tượng mạnh về phong cách làm phim nghệ thuật với phim “Ngọc Viễn Đông”. Tuy nhiên, với “Ngày nảy ngày nay” mang màu sắc thương mại, thì đây lại là một chuyện khác. Phim là hành trình gian nan và hài hước dưới trần thế của hai nàng tiên được giao nhiệm vụ quan trọng. Họ vừa chạy đua với thời gian để thực hiện nhiệm vụ, vừa phải chống lại thế lực xấu tìm cách ngăn cản mình.  

"Ngày nảy ngày nay"

Trước đó, ngày 31/10, Cường Ngô đã có dịp thể hiện khả năng làm phim thương mại của mình với bộ phim “Hương Ga”. Phim này ăn khách hay thất bại đều sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội của “Ngày nảy ngày nay”. Tuy nhiên, ít nhiều “Ngày nảy ngày nay” vẫn sẽ thu hút được sự quan tâm của giới trẻ khi quy tụ dàn diễn viên có khả năng hút khán giả mua vé xem phim: Ngô Thanh Vân, Lê Khánh, Petey Majik Nguyễn, Phở Đặc Biệt…

“Mỹ nam kế” (Đạo diễn Lê Quang Thanh Tâm): Bộ phim là cuộc hành trình thú vị của thầy trò Ba Mập, Phong, Vũ từ Sài Gòn lên Đà Lạt để thực hiện công cuộc bắt ma đầy khó khăn gian khổ. Ba Mập là nhà ngoại cảm vang danh toàn cõi Đông Dương. Ông thầy này nổi tiếng với những phi vụ bắt ma, tìm ma, diệt ma… mà ai cũng phải bái phục và cuồng tin. Tại Đà Lạt, ba thầy trò phát hiện ra nhiều cái chết bí mật, những oan hồn, những thân phận con người sống bên lề cuộc sống bên cạnh những hồn ma… và trong đó có một “rừng” gái đẹp như: Nga, Duyên, Quỳnh… cùng cái chết tức tưởi với lời nguyền trăm năm của Diễm luôn đeo bám, đuổi theo những người thân và nhà ngoại cảm Ba Mập.

 "Mỹ nam kế"

Vẫn tiếp tục đi theo lối cũ an toàn với chất lượng truyền hình hô biến thành phim chiếu rạp, “Mỹ nam kế” hy vọng sẽ tiếp nối thành công của “người anh em” “Cưới chạy” năm ngoái đem về mức lời ổn định cho nhà sản xuất. Dù vậy, với dàn diễn viên không mấy tên tuổi như: Đông Dương, Tim, á hậu Phan Thị Mơ, Hoàng Mập, Mai Sơn, Sơn Hải, Thành Lũy, Hoa hậu Xứ dừa Mỹ Hạnh, Lê Thị Phương, Tuyết Trinh, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo… có vẻ không dễ “móc” được tiền từ khán giả, bởi năm nay có quá nhiều sự lựa chọn.

Dự án phim Tết (chưa tiết lộ tên) của bộ ba Việt Hương, Hoài Linh và Hoài Lâm:
Nhà sản xuất Sóng Vàng, đơn vị từng rất thành công với “Nhà có 5 nàng tiên” và luôn khẳng định tên tuổi của mình trong dòng phim hài nhảm chiếu rạp bình dân cùng các phim như “Năm sau con lại về” hay “Bí mật lại bị mất”, tiếp tục tham gia mùa phim Tết Ất Mùi cùng dự án “chưa có tên” độc quyền hai danh hài Việt Hương và Hoài Linh. Nhà sản xuất cũng muốn giữ bí mật đến phút chót cả nội dung phim lẫn vai diễn của quán quân Gương mặt thân quen 2014. Tuy nhiên, sự có mặt của Hoài Linh, Việt Hương và đặc biệt là Hoài Lâm chắc chắn sẽ thu hút lượng người hâm mộ không nhỏ.

Và cơ hội đứng đầu doanh thu phim Tết năm nay của dự án bí mật này là hoàn toàn khả thi.

“Sơn đẹp trai” (Đạo diễn Trương Quang Thịnh): Thu hút sự quan tâm của công chúng trong thời gian gần đây với hình ảnh kẻ hành khất dơ dáy của ca sĩ hải ngoại Bằng Kiều, dự án “Sơn đẹp trai” của đạo diễn Thịnh “chuột” đã bước đầu thành công trong chiến dịch quảng bá. Dù vậy, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, có chỗ gọi đây là phim truyền hình, có nơi lại đăng đây là phim chiếu rạp, điều này đã gây ra một sự thiếu rõ ràng và hoang mang từ những ngày đầu định hướng truyền thông của phim.

"Sơn đẹp trai"

Vai nam chính được giao cho ca sĩ Bằng Kiều cùng cây hài đang nổi Trường Giang, Đinh Huy (X- Factor), NSƯT Lê Thiện, MC Ngọc Tiên, Miko Lan Trinh, Lan Phương, hot girl Trang Anna, Kiều Minh Tuấn, Minh Khuê… – một dàn diễn viên khá đẹp, trẻ và triển vọng. Nhưng để “giành vé” trong cuộc chiến phim Tết thì “Sơn đẹp trai” có lẽ phải tung nhiều chiêu trò PR, Marketing mới có thể cạnh tranh với các đối thủ nặng ký trên.

Hứa hẹn một năm 2015 đầy sôi động

Ngoài 7 tựa phim được đề cập nói trên, bức tranh điện ảnh Việt năm 2015 hứa hẹn sẽ đầy màu sắc với nhiều cái tên đáng được chờ đợi, đã và đang được khởi động trong những tháng cuối năm 2014.

–  “Bức tranh ma” của đạo diễn Minh Cao: Vừa hoàn thành quá trình tuyển chọn diễn viên và chuẩn bị quay.

– Bộ phim về lối sống hiện đại của thế hệ trẻ Việt “Đập cánh giữa không trung” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đang là cái tên rất được quan tâm sau khi ra mắt thành công tại hai LHP Venice và Toronto.

“Tiệc trăng tròn”: Dự án phim truyện độc lập thứ ba của đạo diễn Phan Đăng Di vừa giành giải thưởng hạng mục Asian Project Market 2014 trong khuôn khổ LHP quốc tế Busan cũng đang được săn đón và tìm cơ hội ra rạp.

– Ngoài ra, đạo diễn của “Bi, đừng sợ” cũng đang trong quá trình thực hiện hậu kỳ bộ phim “Sài Gòn nắng” với câu chuyện khá nặng nề, gai góc và nhiều cảnh nóng, hứa hẹn sẽ là một sự bùng nổ khác của điện ảnh Việt trên trường quốc tế năm 2015.

– Bộ phim kinh dị “Rừng xác sống” với chủ đề zombie Việt Nam tuy chưa chính thức ra rạp, nhưng bộ đôi đạo diễn Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Trần Trọng Dần đã có bộ phim hình sự chính kịch “Dịu dàng” vừa tham dự LHP Busan hứa hẹn sẽ là một ẩn số lớn của năm 2015.

– Được mệnh danh là đạo diễn triệu đô của điện ảnh Việt, Victor Vũ, sau hàng loạt thành công của các tác phẩm kinh dị ăn khách, được kỳ vọng sẽ làm nên một bất ngờ lớn với tác phẩm điện ảnh dựa trên tiểu thuyết “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (Kịch bản: Việt Linh, chuyển thể từ tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh.

"Chàng trai năm ấy"

– Ngoài “Chàng trai năm ấy” ra rạp vào tháng 11 này, đạo diễn Nguyễn Quang Huy sẽ tiếp tục cho bấm máy dự án điện ảnh thứ ba vào tháng 1/2015.

– Dự án phim “Quyên” dựa trên quyển sách cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện vừa bấm máy đã khiến báo chí phải tốn nhiều giấy mực về độ công phu của nó, và đây cũng là dự án phim Việt lớn nhất của công ty BHD trong năm 2015.

– Nam diễn viên Trần Bảo Sơn có đến ba dự án sẽ ra rạp trong năm 2015, bên cạnh “Đập cánh giữa không trung”“Quyên”, anh còn đóng vai chính trong “Tìm mưa trong cơn bão” của đạo diễn Lưu Huỳnh. Đây có thể sẽ là màn gỡ gạc cho vị đạo diễn nổi tiếng làm phim… khó bán vé này, bởi thất bại của “Hiệp sĩ mù” vừa qua.

Mùa phim năm 2015 hứa hẹn sẽ là “bữa tiệc ngon lành” của điện ảnh Việt, kéo theo ngành chiếu bóng đang phát triển mạnh mẽ. Dù chưa có tác phẩm nào thật sự đột phá, nhưng những dự án phim nghiêm túc đang và sắp được thực hiện sẽ là niềm hi vọng mới cho tương lai phát triển của điện ảnh Việt Nam.

 
Bài: Ngạn Dương

logo 

Thực hiện: depweb

10/11/2014, 14:35