Nhà sản xuất Charlie Nguyễn tự tin phim mới “Người cần quên phải nhớ” sẽ đua rất khoẻ với loạt đối thủ mạnh trong mùa Giáng Sinh sắp tới - Tạp chí Đẹp

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn tự tin phim mới “Người cần quên phải nhớ” sẽ đua rất khoẻ với loạt đối thủ mạnh trong mùa Giáng Sinh sắp tới

Giải Trí
Bộ phim mới nhất của nhà sản xuất Charlie Nguyễn và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, “Người cần quên phải nhớ” đang gấp rút hoàn thiện để kịp ra rạp với chất lượng tốt nhất. “Cá nhân tôi tin rằng, cả ‘Người cần quên phải nhớ’ lẫn các phim điện ảnh Việt ra rạp mùa Giáng Sinh vẫn có cơ hội cạnh tranh bình đẳng, không sợ bị lép vế trước những tác phẩm quốc tế”, Charlie Nguyễn khẳng định.
Trước khi công bố trailer của “Người cần quên phải nhớ”, phim điện ảnh Việt mang đầy đủ sắc thái nhất mùa lễ Giáng Sinh 2020, nhà sản xuất Charlie Nguyễn và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh đã khiến các fan háo hức với việc “nhá hàng” loạt poster mới. Xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nàng phóng viên Loan (Hoàng Yến Chibi) và gã giang hồ mất trí Bình (Trần Ngọc Vàng), tác phẩm rom – com (tình cảm, lãng mạn) trên hứa hẹn sẽ làm tan chảy trái tim khán giả vào mấy ngày se lạnh cuối năm.
Là cây viết nhỏ mà có võ, Loan từng vạch trần biết bao tội ác qua các bài phóng sự xã hội. Vì cảm thấy tội lỗi với cái chết của bố, nên cô đã tìm đủ mọi cách, kể cả việc lợi dụng căn bệnh mất trí nhớ tạm thời nơi Bình – tay giang hồ “lôm côm” được phe phản diện cử sang để đe dọa mình hòng vén màn bí mật. Cẩn thận khi viết lách nhưng lại táo bạo lúc hành sự, nàng đả nữ đội lốt phóng viên này là một bóng hồng không thể xem thường.
Dẫu sở hữu ngoại hình sáng sủa, thế nhưng thay vì theo đuổi nghề người mẫu, ca sĩ hay diễn viên… Bình lại muốn gia nhập giới giang hồ. Thực tập dưới trướng băng Dũng Răng Vàng (Nguyễn Xuân Phúc), Bình đảm nhận công việc đi giao hàng cho hắn. Vào ngày nọ, cậu được Dũng giao nhiệm vụ “dằn mặt” Loan, ngăn cản cô ta điều tra bệnh viện tâm thần. Tiếc thay, do quá non nớt, gã giang hồ đáng thương đã bị “đối tượng” hành hung ngược tới độ sang chấn tâm lý, quên sạch toàn bộ kí ức.
Bản thân thất nghiệp, “treo đàn” nằm nhà cả tháng thì chẳng lo, chàng nhạc công Cường (Huyme) chỉ lo Bình lớn tồng ngồng vậy mà vẫn còn lẻ bóng. Luôn muốn giúp đỡ người bạn chí cốt thoát kiếp FA nhưng lại thường triển khai sai hướng, anh sẽ khiến khán giả phải bật cười với những kế hoạch tính già hóa non do mình bày ra. Cũng bởi bản tính vốn thích sân si mấy chuyện bao đồng, Cường liên tục vướng vào vô số rắc rối, trở thành tấm bia đỡ đạn, hứng trọn mọi thể loại “gạch đá” cho Bình.
Lớn lên một trong gia đình có truyền thống nghề y, Vân (Karen Nguyễn) chịu ảnh hưởng lớn từ bố, vị giáo sư nổi tiếng ngành giải phẫu học và khao khát được nối nghiệp ông. Bàng hoàng bởi lời cáo buộc từ nàng phóng viên rằng bệnh viện tâm thần – nơi mình công tác cố ý giết người, cô đồng ý thu thập manh mối giúp Loan hòng làm rõ sự thật. Là trợ thủ đắc lực, chị bác sĩ xinh đẹp cùng chàng giang hồ Bình sẽ đóng vai trò quan trọng xuyên suốt quá trình đánh án của nữ chính.
Cùng hệ thống nhân vật phụ được đầu tư chu đáo, những tiết lộ đầu tiên về bộ phim khiến khán giả thích thú về một bộ phim Việt lãng mạn phù hợp với mùa phim cuối năm. Người cần quên phải nhớ khởi chiếu vào 25/12/2020. Bộ phim có sự góp mặt của Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, HuyMe, Karen Nguyễn, Xuân Phúc, Thái Hòa, Thanh Thuý, Nguyễn Dương, NSUT Đức Hải và sự xuất hiện đặc biệt của ban nhạc Chillies.

Tác giả: Đẹp Entertainment

03/12/2020, 16:02