Khi khán giả "phán xử" nhà sản xuất "Người phán xử" - Tạp chí Đẹp

Khi khán giả “phán xử” nhà sản xuất “Người phán xử”

Giải Trí

Trải qua từng tập phim, khán giả đã có những pha cười sảng khoái bởi ngôn từ của cậu ấm Phan Hải, Khải Sở Khanh… những cái gật gù trước chân lý của ông trùm Phan Quân “chỉ có gia đình là tồn tại mãi mãi”… và nhiều khi rơi nước mắt vì xúc động trước tình nghĩa của những kẻ giang hồ…Nhưng càng về cuối “Người phán xử” càng xuất hiện nhiều “hạt sạn” khó lý giải.

Lương Bổng – tay giang hồ “ngây thơ” 

Nhân vật Lương Bổng dù là một tay giang hồ cộm cán, mưu lược, thâm trầm, nhưng lại rất ngây thơ khi hì hụi viết nhật ký ghi lại những điều bí mật rồi để ngay trong nhà – nơi luôn bị kẻ thù rình rập – thậm chí khi mất cũng không hay biết, và cho đến cuối phim khán giả vẫn ngóng đợi một sự lý giải về hành động hớ hênh này.

Lương Bổng cũng là người trung thành đến cùng với Phan Quân khi chọn cái chết cho mình, nhưng lại dễ dàng giao cuốn sổ làm bằng chứng chống lại Phan Quân cho công an cũng là chi tiết khiến khán giả phản ứng mạnh mẽ.

photo_0_1496299382710_urit

Phan Sơn – Camera man xuất sắc nhất

Cũng nhờ tập cuối của bộ phim mà khán giả đã tìm ra người quay phim giỏi nhất vịnh Bắc Bộ. Chắc chắn, bất kì camera-man nào cũng phải khâm phục ông bác Phan Sơn tuy đã già cả, nhưng ánh mắt vẫn còn tinh tường. Bên cạnh đó, ông bác này còn sở hữu kỹ thuật rất cao thủ khi chỉ quay trộm bằng điện thoại, ở một nơi thiếu sáng, mà vẫn cho ra đời những clip ghi lại đoạn hội thoại giữa Lê Thành và Thế Chột vô cùng sắc nét với nhiều cảnh từ góc rộng đến cận cảnh.

Phan Sơn mới là quay phim giỏi nhất của Người Phán Xử! - Ảnh 2.
Lê Thành – anh chàng đào hoa sở hữu cả “câu lạc bộ” người yêu cũ mới 

Nhân vật Lê Thành “lãi” nhất phim khi yêu một cô, cưới một cô và có con với cô khác. Trong “câu lạc bộ” những bóng hồng của anh chàng đào hoa này có Quyên – người yêu cũ Lê Thành, cũng được coi là nhân vật nữ bị ghét nhất phim khi gặp, ôm hôn người yêu cũ nhưng về vẫn “bật” chồng tanh tách là em không làm gì có lỗi. Quyên cũng được cho là nhân vật “ngờ nghệch” bởi thay vì đi mua, Quyên lại về tận nhà chỉ để lấy vài bộ quần áo cho Thành khiến chồng bắt được và nổi giận lôi đình.

le-thanh-sua

Nhân vật giang hồ đen đủi nhất phim

Nhân vật được Phan Quân cắt cử đi theo hỗ trợ Lê Thành xuất hiện với gương mặt bặm trợn, xăm trổ, ánh mắt gườm gườm khiến khán giả hồi hộp chờ đợi một tình huống nguy hiểm bất ngờ nào đó, chỉ xuất hiện được mấy giây rồi nhanh chóng bị bắn chết sau khi hoàn thành nhiệm vụ giết chết 2 ông trùm khét tiếng Phúc Hô và Thế Chột một cách không quá khó khăn. Nhân vật này được dân cư mạng hài hước tặng danh hiệu “Thanh niên đen nhất năm, vừa đi làm đã chết”

anh

Mỹ Hạnh – cô y tá có giác quan thứ 6

Người “tinh” nhất phim là cô y tá Mỹ Hạnh – một trong số bóng hồng của Lê Thành – khi chỉ cần nhìn thấy Phan Quân đến bệnh viện đã đoán ngay được đó chính là bố đẻ Lê Thành.

my-hanh-1

Diễm My – cô vợ thông minh mà khốn khổ

Tội nghiệp nhất có lẽ là Diễm My, cô con dâu giỏi luật của tập đoàn Phan Thị. Chồng thì hắt hủi, cặp bồ hết Vân Điệp đến Hương Phố, bản thân lại mang bệnh hiểm nghèo, chưa kịp hưởng hạnh phúc thì phải vào vòng lao lý để lại đứa con trai ngóng theo trong ánh sáng tang tóc và biệt ly.

Nhọ nhất Người phán xử chính là Diễm My: Vừa được hạnh phúc bên Phan Hải đã cùng chồng bóc lịch - Ảnh 3.
Không phải cái chết của Lê Thành, đây mới là hình ảnh đau lòng nhất tập cuối “Người phán xử”
Bảo Ngậu – nhân vật bị ghét nhất dù ở phe lẽ phải
Đặc biệt, kết thúc của bộ phim gây không ít thất vọng cho dù đi đúng mô típ lẽ phải luôn chiến thắng. Nhân vật thuộc về “lẽ phải” là Bảo Ngậu, một công an chìm nằm vùng, được Phan Quân tin tưởng chỉ sau Lương Bổng, được khán giả yêu mến, kỳ vọng là người sẽ vực Phan Thị đi theo con đường chính nghĩa, cuối cùng là một công an chìm được cài vào để bắt ông trùm. Tình tiết này khiến nhiều khán giả phản ứng rằng, Phan Quân và Lương Bổng là những tay tội phạm khét tiếng đa nghi nhưng lại không thể nhận ra Bảo Ngậu là công an chìm, trong khi đa số khán giả đoán được thân phận nhân vật này ngay từ giữa phim.

photo1494578706487-1494578706953-120-0-634-829-crop-1494578795297-1495082837150

Bộ phim “Người phán xử” cuối cùng đã kết thúc. Tuy nhiên, so với việc các mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm thì cái kết chóng vánh lại khiến khán giả ít nhiều thất vọng. Nhưng qua diễn xuất khá tốt của dàn diễn viên gạo cội, những khoảnh khắc và bài học rất giá trị mà bộ phim mang lại hơn 4 tháng qua thực sự rất đáng trân trọng. Bởi khá lâu rồi, khán giả Việt mới lại “dậy sóng” với một bộ phim truyền hình như vậy.

Thực hiện: depweb

01/09/2017, 06:26