Người đẹp Trúc Diễm: Phụ nữ nên có chút tham vọng - Tạp chí Đẹp

Người đẹp Trúc Diễm: Phụ nữ nên có chút tham vọng

Sao

Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tối 14/11/2011 có một buổi tiệc khá đặc biệt. Thành phần tham dự là 67 người đẹp đến từ các quốc gia trên khắp thế giới. Đó là các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2011 vừa kết thúc ít phút trước.

Khán phòng khách sạn, nơi tổ chức buổi tiệc hôm ấy, ngoài các mỹ nhân, nhà tài trợ còn có sự xuất hiện của khá đông phóng viên, giới truyền thông của nước chủ nhà đến đưa tin về sự kiện này. Họ chủ yếu chia thành 3 nhóm tác nghiệp.

Nhóm đầu tiên tập trung chụp ảnh của hoa hậu và 2 á hậu vừa đăng quang. Nhóm thứ hai vây quanh 2 Hoa hậu Quốc tế năm 2009 và 2010, thành viên ban giám khảo năm 2011. Nhóm còn lại chụp ảnh và phỏng vấn người đẹp đại diện của Việt Nam, Trương Tri Trúc Diễm, top 15 chung cuộc của Hoa hậu Quốc tế 2011.

 

Sức hút của Trúc Diễm

Vì sao Trúc Diễm lại thu hút ống kính quốc tế đến thế? Thời điểm đó, trong tòa soạn của tôi, mọi người đều dõi theo từng bước chân của Diễm và khen nhiều hơn là chê, điều khá đặc biệt so với một số người đẹp “đem chuông đi đánh xứ người” khác.

Lần đầu tiên, giới truyền thông chúng tôi cho rằng Diễm sẽ có giải thưởng cao ở một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Cho dù Diễm chưa làm được điều đó, nhưng đa số mọi người đều nghĩ cô thiếu một chút may mắn, chứ không phải không có tiềm năng.

Tại sao ư? Thì đây, một vẻ đẹp châu Á nhưng khuôn mặt hơi góc cạnh lai Tây sang trọng, nụ cười luôn nở thường trực trên môi, giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, biểu đạt cảm xúc thân thiện bằng ngôn ngữ cơ thể khá tốt… Không chỉ thế, cô còn gây ấn tượng nhờ sự chỉn chu khác biệt và một phong cách thời trang hợp thời.

Trong khi các người đẹp khác đến đêm tiệc với chiếc áo dạ hội mặc trong đêm chung kết, một số khác lại thay vội vàng trang phục mặc hàng ngày để vui chơi thoải mái ở đêm cuối cùng thì Trúc Diễm lại khác. Rời sân khấu, Trúc Diễm đi thẳng về phòng riêng, tự tạo cho mình một kiểu tóc mới, thay chiếc đầm cocktail trắng gợi cảm và tô lại son môi rồi mới đến dự tiệc.

Không chỉ dễ thu hút đối phương với vẻ ngoài rạng rỡ, Trúc Diễm còn có một thứ “vũ khí” khác. Đó là cách diễn đạt điều mình mong muốn bằng ngôn ngữ hóm hỉnh thời thượng của người trẻ, cộng với chất giọng nũng nịu như trẻ con của cô nàng khiến người ta khó nói lời khước từ.

Như trong một buổi chụp ảnh, lúc đấy quá mệt, nàng năn nỉ ê-kíp: “Bé đuối quá. Cho bé nghỉ 5 phút rồi bé sẽ làm việc ngoan hơn”.

 

Nỗ lực không phụ thuộc vào nhan sắc

Nếu chỉ lý giải sự thành công của Trúc Diễm ở các cuộc thi nhan sắc, cũng như việc cô sống được từ thù lao chụp ảnh và đi sự kiện là nhờ luôn tươi cười, phong cách thời trang sành điệu, ngoại hình bắt mắt, biết tạo cảm tình với người khác… thì có vẻ hơi oan cho Trúc Diễm.

Có chứng kiến tác phong làm việc của cô nàng mới hiểu hết công việc của các người mẫu không chỉ đơn giản là trang điểm, mặc quần áo đẹp và cười trước ống kính. Trong 3 ngày Bazaar đến Nha Trang thực hiện bộ ảnh cho số tháng Sáu, nhiệt độ trung bình của thành phố biển miền Trung này luôn ở mức 36 – 37oC. Không khí oi bức đến mức khiến người ta dù yêu thiên nhiên đến thế nào cũng ngại “phơi” mình dưới cái nắng chói chang để tận hưởng gió biển.

Vậy mà Trúc Diễm đã cười, đã tạo dáng theo đúng ý đồ của stylist trong hoàn cảnh như thế suốt 4 giờ đồng hồ cho mỗi buổi làm việc sáng và chiều. Có những góc chụp, cô phải phơi mình trên boong chiếc du thuyền neo giữa biển, nằm dài trên bãi cát nóng bỏng hướng mặt lên trời hoặc mang một đôi giày cao đến 12cm, nhưng nhỏ hơn chân mình một size, đứng chơi vơi bên cầu tàu để có được một tấm ảnh đẹp.

Đấy chỉ là một trong vô số lần, cô gái cao 1,74m, nặng 48kg thách thức sự khắc nghiệt của khí hậu. Tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2011 ở Trung Quốc, bạn thử hình dung, trong cái lạnh 5oC, ban giám khảo và khán giả phải mặc nhiều lớp áo, quàng khăn để giữ ấm thì Trúc Diễm và các thí sinh khác đã mặc bikini trình diễn hàng giờ.

Tần suất làm việc và di chuyển của Trúc Diễm khá cao. Hôm nay, Trúc Diễm ở Nha Trang nhưng ngày hôm sau đã có mặt ở Sài Gòn, ngày kia lại lên đường đi chụp ảnh tận Phan Thiết. Trúc Diễm ít khi cho phép mình ngơi nghỉ, cô còn quá nhiều trách nhiệm để chu toàn: chăm lo cho gia đình, giúp hai em ăn học…

Thật ra từ lâu, trong suy nghĩ của tôi và có lẽ cũng của nhiều người, Diễm như một viên kẹo ngọt dễ thương. Vẻ đẹp trong sáng, cách nói chuyện nhỏ nhẹ và cả nghệ danh Baby J Trúc Diễm mà một thời cô dùng để đi hát đã đóng mộc hình ảnh một Trúc Diễm mỏng manh, ngọt lành, có phần hiền hòa quá mức. Phóng viên chẳng thể khai thác scandal hoặc câu nói gây sốc nào từ cô.

Chỉ đến khi dang nắng cùng cô nhiều ngày ở Nha Trang cho loạt bài thời trang, tôi và cả ê-kíp mới xóa đi hình ảnh yếu đuối, mỏng manh ấy. Diễm đấy, vẫn là viên kẹo ngọt đấy, nhưng đã pha một chút hương gừng nồng ấm khi rất nhiệt tình hỗ trợ mọi người, lại còn lẫn vị the the của bạc hà khiến người ta cảm thấy thích thú khi biết mình đang tiếp xúc với một cô gái thông minh.

Phụ nữ an tâm sống khi có tiền trong tay

Tôi còn nhớ hình ảnh của Trúc Diễm ở sân bay Tân Sơn Nhất trước giờ ra Nha Trang để thực hiện loạt ảnh cho tạp chí. Cô tự kéo va-li đến nhập hội cùng ê-kíp với nụ cười tươi như thường lệ, dáng vẻ khỏe khoắn trong chiếc đầm thun họa tiết sọc của Mango, đeo trên vai một chiếc ví nhỏ của Chanel có giá gần 70 triệu đồng và đội một chiếc mũ bện bằng cói xinh xắn chỉ… 60.000đ mua từ Thái Lan.

Sự chênh lệch giá cả từ trang phục và phụ kiện của Trúc Diễm tạo nên một sự bất ngờ nho nhỏ cho những người phụ nữ có mặt. Riêng nhân vật chính lại bình thản: ”Đẹp mà giá rẻ thì càng tốt chứ sao”.

Tuy nhiên, điều đó không bất ngờ bằng việc sau đó tôi khám phá ra Trúc Diễm không nhớ mật khẩu ATM của mình và chẳng bận tâm đến ngân hàng lấy lại mật khẩu mới. Cô cho rằng việc đó không cần thiết vì hiếm khi rút tiền.

Để chi tiêu hàng ngày, Trúc Diễm lấy từ số thù lao nhận được bằng tiền mặt. Những khoản cát-sê lớn chuyển vào tài khoản Trương Tri Trúc Diễm ở ngân hàng luôn được giữ yên, chỉ có thay đổi nhờ phát sinh tiền lời và ít khi có giao dịch rút bớt. Cô bảo: “Tiền bạc không làm nên tất cả nhưng tiền giúp tôi cảm thấy an tâm và tự tin sống độc lập, nhất là khi có một tài khoản nhiều con số trong ngân hàng”.

Nhiều người quen từng khuyên Trúc Diễm đầu tư kinh doanh sẽ lợi hơn là để tiền trong ngân hàng hoặc có thể mua nhà làm tài sản lâu dài trong thời điểm bất động sản đang xuống giá như hiện nay. Cô kể với tôi câu chuyện này nhưng không kể là mình có đồng ý hay suy nghĩ đến các phương án đó hay không mà đột ngột chuyển sang một câu chuyện khác: “Mỗi đêm, tôi hay tự hỏi bản thân trong 10 năm nữa, mình sẽ ra sao, sống như thế nào”.

Đến đây thì tôi đã tự thêm vào vị đăng đắng chocolate của viên kẹo ngọt – gừng nồng ấm – the bạc hà Trúc Diễm. Diễm không hồn nhiên, vô tư mà đã có chút già dặn, tự lập, lo toan cho một tương lai không-còn-nổi-như-cồn chắc chắn sẽ đến vào một ngày nào đó.

“Phụ nữ đẹp chỉ như làn hương thoáng qua. Sống mà không làm việc, không có mục tiêu để theo đuổi thì cuộc đời vô vị”

Đầu tư cho tương lai

Thật ra, cách đây hơn 1 năm, Trúc Diễm đã sớm chuẩn bị cho mình con đường rút lui. Làm việc trong ngành showbiz gần 7 năm, cô đã sớm xác định mình không thể kiếm sống lâu dài ở môi trường này. Trở thành doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh thời trang mới là cái đích cô gái này đang nhắm tới. Vì thế, phần lớn số tiền tích lũy sẽ được dùng đầu tư cho kiến thức. Trong vài năm tới, Trúc Diễm sẽ sang Mỹ du học, ở lại làm việc vài năm để lấy kinh nghiệm, tạo đà cho những mục tiêu mới.

 

Cuộc trò chuyện đang hồi cao trào thì điện thoại của Trúc Diễm chợt reo. Cô bắt máy và trả lời đầu dây bên kia bằng tiếng Anh rất lưu loát. Đó là một người bạn của Diễm sống ở nước ngoài từ lâu. Diễm yêu cầu người bạn ấy nói chuyện bằng tiếng Anh để cô có cơ hội vận dụng ngoại ngữ nhiều hơn.

Tiền và tiếng Anh chỉ là hai trong vô số bước Trúc Diễm chuẩn bị cho tương lai. Cô còn đang xin theo học một nhà thiết kế trong nước để nắm những kiến thức kỹ thuật cơ bản của ngành thiết kế thời trang.

Trúc Diễm chia sẻ dù không có áp lực kinh tế thì mình cũng không thể là tuýp phụ nữ sống thụ động, trông chờ vào ông xã dù chỉ là để mua một thỏi son, bởi lẽ: “Phụ thuộc kinh tế là phụ thuộc tất cả”.

Vì thế, trong tương lai, dù lập gia đình với ai đi chăng nữa, dù giàu hay nghèo thì Trúc Diễm vẫn sẽ đi làm cũng như phát triển sự nghiệp của riêng mình. Cô chia sẻ: “Phụ nữ đẹp chỉ như làn hương thoáng qua. Sống mà không làm việc, không có mục tiêu để theo đuổi thì cuộc đời vô vị. Phụ nữ tốt nhất nên có chút tham vọng”.

 

Và kết thúc hành trình làm việc cùng Diễm trong những ngày hè rực nắng của tháng Năm, tôi hài lòng khi được “nếm” đủ mùi vị của viên kẹo đáng yêu này. Nếu muốn tồn tại trong giới showbiz đầy “bão”, rõ ràng đa sắc diện, đa hương vị như Diễm sẽ giúp cô đứng vững.

Theo Bazaar

Thực hiện: depweb

15/06/2012, 17:40