Ngọc Bảo: "Sơn màu đỏ trong phòng ngủ, tại sao không"? - Tạp chí Đẹp

Ngọc Bảo: “Sơn màu đỏ trong phòng ngủ, tại sao không”?

Giải Trí

Chuyên đề: “Alone” không “Lonely”

Độc thân vui sướng biết bao nhiêu! Chẳng thế mà đã có hẳn một ngày (11/11) để vinh danh cái sự sung sướng đó.

Đừng quên, độc thân và cô đơn là hai phạm trù riêng biệt hoàn toàn!

Bài cùng chuyên đề:

– Đơn độc và kiêu hãnh
– Độc thân vạn tuế!
– Minh Triệu: “Chưa sẵn sàng chia sẻ tất tật cho…người khác”
– Linh Chi: “Độc thân không vui vẫn hơn hôn nhân ảm đạm”
– Đỗ Quốc Đạt (Nick D): “Việc thú vị nhất được làm trong nhà là..khỏa thân”
– Ngọc Bảo – Xone – FM: “Sơn màu đỏ trong phòng ngủ, tại sao không?!”
– Sự tích ngày độc thân

Tổ chức hình ảnh: Hellos 
Nhiếp ảnh: Phan Võ

Ngọc Bảo - Xone FM

Ngọc Bảo – MC Breakfast show trên kênh Xone FM, hiện đang sống cùng một con gái tại Tp.HCM.

Ngọc Bảo có những nick name vừa khiến người ta vui sướng, vừa “run cầm cập”: “MC có giọng nữ hay nhất Việt Nam”, “Ngọc Bảo bán bánh bao”, “MC chanh chua”. Thế nhưng, ê kíp hình ảnh của Đẹp lại phác thảo về Ngọc Bảo: người phụ nữ độc thân sống cùng con gái nhỏ, yêu thích tủ sách và khu vườn ở ban công.

Vậy mới biết, cuộc sống chẳng mấy khi thiên hẳn về  một bên nào. Còn Ngọc Bảo tự nhận, cô là người có công việc và đời tư rất rõ ràng, hai thứ đó không hòa nhập với nhau.

Cô gái cá tính trong công việc, mạnh mẽ thì dễ bị gièm pha, đố kị; phụ nữ yếu đuối mong manh khiến người khác dễ chịu hơn nhưng không vì thế mà dễ dàng thỏa hiệp. May mắn, hiện tại cuộc sống riêng của Ngọc Bảo không chịu ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, cô sống nội tâm và coi con gái, gia đình là mối quan tâm lớn nhất.

“Hiện tôi cũng có rất nhiều mối dây liên hệ với những người khác, nhưng rồi tôi sẽ dần tìm cách trút bỏ. Thêm một người nữa có khi thêm sự mệt mỏi. Tôi muốn giữ cho con gái không gian bình yên” – nữ MC đang theo đạo Phật (dòng Nam Tông) chia sẻ.

Ngọc Bảo cho rằng, bố mẹ tuy không sống chung nhưng con gái vẫn cần nhận được tình yêu của cả hai trong sự bình yên. Và hơn cả, sống một mình, cô thấy bản thân được độc lập về cảm xúc. Đạo Phật cũng dạy cô rằng phải tự chịu trách nhiệm về bản thân. Điều đó nói thì dễ nhưng làm được lại không đơn giản và cô chỉ đơn giản học cách tự chịu trách nhiệm về bản thân. 

Chuyên đề: "Alone" không "Lonely"

Bảng trả lời câu hỏi, với phần trả lời viết tay của Ngọc Bảo.

Chuyên đề: "Alone" không "Lonely"

Chuyên đề: "Alone" không "Lonely"

Chuyên đề: "Alone" không "Lonely" 

  Những món đồ trong tủ lạnh của người mẹ độc thân sống cùng con gái – Ngọc Bảo.

logo

 

Thực hiện: depweb

07/11/2014, 15:15