“Nàng tiên cá ở Paris”: Người Pháp làm phim về nàng tiên cá như thế nào? - Tạp chí Đẹp

“Nàng tiên cá ở Paris”: Người Pháp làm phim về nàng tiên cá như thế nào?

Giải Trí

Mặc dù đã quá quen thuộc với mô típ tình yêu vượt đại dương của chàng hoàng tử và nàng tiên cá ở nhiều phiên bản khác nhau nhưng ở tác phẩm mới lần này “A Mermaid in Paris” (Tựa Việt: “Nàng tiên cá ở Paris”), khán giả sẽ được hòa mình vào khung trời lãng mạn của thủ đô nước Pháp cùng với câu chuyện tình yêu khiến ta thổn thức.

Câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá đã có hàng trăm phiên bản khác nhau trên màn ảnh rộng. Những năm gần đây, nàng tiên cá thậm chí trở thành cảm hứng cho nhiều tác phẩm kinh dị, giật gân ghê rợn. Trong phiên bản mới nhất “A Mermaid in Paris” , khán giả sẽ được trở lại với thể loại lãng mạn và tận hưởng những giây phút ngọt ngào đến “mềm tim”. “A Mermaid in Paris” kể về Gaspard (Nicolas Duvauchelle), một chàng ca sĩ nghiệp dư mang một trái tim chứa đầy những tổn thương. Gaspard đã trải qua nhiều lần đổ vỡ khiến anh chẳng còn hứng thú với cái gọi là tình yêu.

Dù làm việc tại quán bar, thường hay bị quyến rũ bởi những nàng vũ công và nghệ sĩ xinh đẹp nhưng anh không mảy may rung động.

Số phận đã đưa anh gặp gỡ Lula (Marilyn Lima), nàng tiên cá vô tình dạt vào bờ sông Seine sau một cơn thủy triều. Song hành với nhan sắc mê đắm, Lula còn sở hữu giọng hát “chết người” khiến mọi gã đàn ông phải lòng cô tan nát trái tim theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, vũ khí nguy hiểm này lại hoàn toàn vô hiệu với Gaspard bởi trái tim anh đã nguội lạnh. Nhưng càng ở bên nhau, nguy hiểm càng cận kề bởi chỉ cần Gaspard trót yêu Lula anh sẽ phải trả giá bằng tính mạng.

Đặt mốc thời gian ở thời hiện đại nhưng những khung hình của phim lại đậm chất cổ điển. Cuộc sống của Gaspard tại quán bar giống như một thế giới hoài cổ thu nhỏ. Chính tại nơi này, điều kì diệu như trong cổ tích đã xuất hiện – một nàng tiên cá bằng xương bằng thịt tới đây để trải nghiệm cuộc sống con người.

“Nàng tiên cá” Marilyn Lima mang một nét đẹp tinh tế pha lẫn hoang dã của mỹ nhân nước Pháp.
Người đàn ông vốn đau khổ vì tình và nàng tiên cá chưa hề biết tới mùi vị tình yêu đã tìm được cách bước vào trái tim nhau. Hai thế giới trở nên đồng điệu trong khúc ca tình yêu của họ.

Tác phẩm phim được chấp bút và đạo diễn bởi “phù thủy lãng mạn” Mathias Malzieu. Ông là tác giả của bộ phim hoạt hình nổi tiếng lãng mạn “Jack and the Cuckoo-Clock Heart” và giành đề cử giải “Gấu thủy tinh” tại liên hoan phim Berlin năm 2014. Bộ phim hòa lẫn giữa thực tại và kỳ ảo, cổ điển và hiện đại, truyền tải những thông điệp không bao giờ cũ của hành trình biết yêu và dám yêu, chắc chắn sẽ là tác phẩm không thể bỏ lỡ của những tâm hồn yêu thích những dòng phim lãng mạn, ngọt ngào.

“A Mermaid in Paris” sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 11.09.2020.

Tác giả: Đẹp Online

10/09/2020, 13:07