Nàng thơ 90 tuổi của New York phồn hoa - Tạp chí Đẹp

Nàng thơ 90 tuổi của New York phồn hoa

Thời Trang

Iris Apfel: người phụ nữ tài năng


– Cụ bà Iris Apfel sinh năm 1921 ở Astoria, Queens, thành phố New York. Apfel là người con duy nhất của thương gia Samuel Barrel- người sở hữu một doanh nghiệp thủy tinh và gương, và người vợ gốc Nga của mình- Sadye, chủ sở hữu một cửa hàng thời trang.

– Khi còn là sinh viên, Iris học về chuyên ngành nghiên cứu lịch sử nghệ thuật tại Đại học New York. Sau khi hoàn thành xong khóa học, bà đã nhận được giải thưởng viết báo của Vogue, điều này giúp bà nhận được công việc đầu tiên ở tòa báo Womenswear Daily. Tiếp sau đó, Apfel làm việc cho  Women’s Wear Daily  và NTK nội thất Elinor Johnson. Bà cũng từng là một trợ lý vẽ tranh minh họa của Robert Goodman.

– Năm 1948, bà kết hôn với Carl Apfel. Hai năm sau đó, họ lập nên công ty dệt may thế giới Old Weavers – chuyên tái chế các loại vải cũ trở thành những phụ kiện cần thiết cho các hộ gia đình và hoạt động cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1992. Trong thời gian này, Iris Apfel đã tham gia vào một số dự án phục hồi thiết kế, bao gồm cung cấp màn cửa, đồ nội thất và màn cho Nhà Trắng qua 9 đời Tổng thống: Truman, Eisenhower, Nixon, Kennedy, Johnson, Carter, Reagan, và Clinton. Nhờ vậy, gia đình nhà Apfel sống một cuộc sống “mạ vàng” lấp lánh trong một khu căn hộ sang trọng cao cấp.

– Mới đây, Iris Apfel đã được một trong số thương hiệu trang sức nổi tiếng của Mỹ HSN mời về làm NTK trang sức chính cho nhãn hàng.

– Sau quãng thời gian nổi tiếng bởi gu thời trang sặc sỡ và rất tươi vui của mình, ở tuổi 90, cụ bà Iris Apfel cảm thấy rất vui mừng và tự hào khi được vinh danh là nàng thơ mới nhất của làng thời trang New York bởi những thành tựu và đóng góp cả cuộc đời của bà!

Cụ bà với phong cách thời trang… trẻ con!


Apfel đã tự miêu tả bản thân mình như “người lớn tuổi duy nhất trên thế giới này sống như một thiếu niên trẻ“. Dễ dàng nhận thấy ở Apfel một tâm hồn nghệ sĩ đẹp kì lạ, mà sự tươi vui và sống động ẩn chứa trong đó… tăng dần theo thời gian! Iris Apfel thời son trẻ hiện lên thật xinh đẹp, tự tin và duyên dáng qua câu chuyện bà kể. Bà đã hóm hỉnh chia sẻ câu chuyện tình bạn giữa một cô gái trẻ thời ấy và ban nhạc Duke Ellington: bà khoác trên mình bộ trang phục tuyệt vời nhất theo cách nhìn của mình, đi vào hậu trường và gõ cửa phòng thay đồ. Ray Nance – tay kèn trumpet của Ellington mở cửa và đã hỏi bà rằng người thiết kế trang phục của bà là ai, và kể từ đó, một tình bạn đẹp bắt đầu nảy nở.

Đối với bà, phụ nữ ở độ tuổi nào cũng có một nét đẹp riêng và đều có quyền được thỏa sức “vùng vẫy” trong thời trang. Nếu những phụ nữ khác căm thù sự tàn phá của thời gian thì bà tự hào về những nếp nhăn trên khuôn mặt và tạ ơn chúa đã mang cho bà nét cuốn hút chỉ có được nhờ trải nghiệm: “Coco Chanel đã từng nói rằng những gì làm cho một người phụ nữ trông già đi là việc cố gắng hết sức để họ có thể trông trẻ hơn. Tại sao lại có người xấu hổ khi ở tuổi 84? Tại sao bạn phải nói rằng bạn đã 52 tuổi? Thật tốt khi bạn là một người lớn tuổi, đây là một phước lành”.

Nếu như bạn là một công dân New York thực thụ, chắc chắn bạn sẽ cho rằng Iris Apfel là một nét chấm phá hoàn hảo. Một trong những câu nói hay nhất của bà là :“Khi bạn không ăn mặc giống như người khác, bạn sẽ không phải suy nghĩ giống họ” đã được truyền tụng khắp New York sôi động không ưa những gì rập khuôn. Bà được biết đến với sự phản đối gay gắt rằng người béo không thể mặc được các loại quần jeans bó sát. Hơn thế nữa, luôn bao bọc quanh bà là hàng trăm màu sắc tươi sáng: vàng, lam, đỏ, xanh ngọc hay cam… cùng những trang phục cầu kì, diêm dúa được thiết kế đậm dấu ấn hình học, mặc kệ khuôn mặt đã in dấu thời gian. Chính vì vậy, trang phục của Chanel không thực sự thu hút bà bằng những bộ đồ của cháu gái!

Đằng sau mỗi bộ trang phục của Apfel đều có câu truyện của riêng nó. Bà khẳng định rằng những món đồ của mình không phải là một bộ sưu tập thời trang. “Tôi là một người lãng mạng đến vô vọng, tôi mua bất cứ thứ gì khi một khi đã thực sự yêu chúng, tôi không hề mua bất cứ thứ gì chỉ vì giá trị của chúng”- bà Apfel nói. Nguyên tắc thống nhất, nhất quán đối với bà cũng là một sự dư thừa: “Vẻ ngoài của tôi: hoặc là rất lố bịch kì dị, hoặc là rất độc đáo – những thứ đứng ở giữa chỉ mang lại cho tôi cảm giác ngứa ngáy khó chịu”. Bà đã yêu và mua những món đồ độc đáo như thế suốt cả cuộc đời và đến nay, chúng đã trở thành một “kho báu” thời trang kì diệu.

Bà bắt đầu trở nên nổi tiếng như một biểu tượng thời trang ở độ tuổi 83, sau khi đã nghỉ hưu được 13 năm. Đó là năm 2005, khi Bảo tàng Metropolitan tại Mỹ tổ chức cuộc triển lãm “kho báu”- tủ quần áo riêng của bà. Cuộc triển lãm này bao gồm toàn bộ gia tài thời trang đồ sộ của bà Apfel-  những thứ đồ tinh tế được thiết kế bởi các nhà thiết kế Pháp và New York như: chiếc áo khoác lông gà nhiều màu sắc và chiếc áo lông vũ của Jean-Louis Scherrer năm 1962, bộ jumpsuit màu cam của Geoffrey Beene vào đầu những năm 80… Nhưng điều làm cho buổi biểu diễn này thành công ngoài sức tưởng tượng chính là màn trình diễn những bộ phục trang kì quặc, những đồ trang sức độc đáo nhiều màu sắc được chính bà Apfel- một phụ nữ cao tuổi tái tạo và trình diễn.

Những nhà bình luận tỏ ra thích thú hơn bao giờ hết trước màn trình diễn của bà. Nhà phê bình nghệ thuật Roberta Smith đã nhận xét trên tờ New York Times: “Trước khi “đa phong cách” được công nhận là một từ ngữ, bà Iris Apfel đã quá đỗi quen thuộc với nó!”

Nàng thơ mới của New York


– Bảy năm sau, ở tuổi 90, Apfel còn nổi tiếng hơn lúc bà 83 tuổi. Phong cách của bà tràn ngập trên khắp các con phố và được lan truyền ngày càng rộng rãi khắp thế giới nhờ các fashion blogger. Những câu phát biểu về thời trang của bà được các tín đồ thời trang thuộc lòng. “Tôi có một lượng người hâm mộ riêng” – Bà trả lời người phóng viên với một niềm vui sướng hân hoan như một đứa trẻ.

– Ngày nay, minh chứng về sự lan tỏa phong cách vui tươi của Apfel không chỉ là những bộ đồ rực rỡ xuất hiện trong tủ quần áo của mỗi người mà chúng còn được trưng bầy trong cả một bảo tàng. Bạn có thể cảm thấy rằng bà đang “cưa sừng làm nghé” nhưng không thể phủ nhận đó là những sáng tạo tuyệt vời, mang đến cái nhìn tươi vui về cuộc sống- thứ mà những người trẻ tuổi thời nay đã lãng quên trong dòng chảy xô bồ của cuộc đời.

Điều đó cũng truyền cảm hứng cho hàng loạt những NTK nổi tiếng. Họ cần sự tươi trẻ, nét chấm phá tinh nghịch của Apfel để gửi gắm cho thời trang những tác phẩm tươi vui, mới mẻ đang trở nên hiếm hoi trong dòng chảy thời trang đương đại:

+ Vào tháng trước, Apfel được mời làm khách mời danh dự trong một buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế Joanna Mastroianni. BST thời trang này được lấy cảm hứng từ chính phong cách vui tươi kì lạ của Apfel.

+ Mỹ phẩm MAC trong năm đã cho ra mắt hàng loạt màu sắc mới được gọi tên là màu Iris Apfel. Đó là những dải màu bao gồm màu hồng phớt và đỏ tươi, những sắc màu có thiên hướng tươi sáng, độc đáo hơn hết thảy những BST trước.

+ Sandra Choi và Simon Holloway, những giám đốc thiết kế đầy sáng tạo của Jimmy Choo đã tạo nên một BST nhỏ về phụ kiện đầy mầu sắc, mang đậm âm hưởng dân tộc và quyến rũ theo cách riêng rất “Apfel” dành cho mùa hè này. Sandal Iris làm bằng da, được phối với các đường kẻ vàng và đính các hạt nhựa màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời chính là thứ mà Apfel sẽ đi trong mùa hè sắp tới!

Hãy để “nàng thơ” Apfel truyền cho bạn những cảm hứng tươi vui:

Linh Thùy (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

13/11/2012, 02:24