Namibia – vẻ đẹp hoang dã của vùng đất “Mad Max: Fury Road” - Tạp chí Đẹp

Namibia – vẻ đẹp hoang dã của vùng đất “Mad Max: Fury Road”

Du Lịch

Nằm ở phía Tây Nam châu Phi, Namibia sở hữu mọi kỳ quan dễ dàng “đánh gục” bất kỳ ai. Đó là những hoang mạc rộng lớn, đại dương mênh mông, thế giới động vật hoang dã phong phú gắn liền với một nền văn hóa truyền thống đặc sắc. Dưới đây là 4 điều hấp dẫn không thể bỏ qua khi đến “thiên đường cát” có một không hai trên thế giới này.

Bối cảnh hoang mạc kỳ vĩ của Namibia xuất hiện vô cùng sống động trong siêu phẩm "Mad Max: Fury Road"
Bối cảnh hoang mạc kỳ vĩ của Namibia xuất hiện vô cùng sống động trong siêu phẩm “Mad Max: Fury Road”

Sa mạc Namib – “Lâu đài cát” thiên nhiên khổng lồ 

Namib là một trong những sa mạc cổ nhất trên thế giới, chính vì thế bỏ qua điểm đến này là một sai lầm. Bạn sẽ bất ngờ khi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp “vô cực” trải dọc theo bờ biển Atlantic của hoang mạc. Những triền cát vàng nhấp nhô kéo dài trong không gian bao la đầy nắng và gió mang đến cho chúng ta cảm giác như mình là “người cuối cùng tồn tại trên Trái Đất”.

namibia-1
Sa mạc Namib ở Namibia nổi tiếng với những cồn cát cao và đẹp nhất thế giới.
Hai đụn cát nổi tiếng nhất của Namibia: Big Daddy (trái) và Big Mama.
Hai đụn cát nổi tiếng nhất của Namibia: Big Daddy (trái) và Big Mama.

Đụn cát Big Daddy với chiều cao hơn 300 mét là một trong những đụn cát lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là biểu tượng của quốc gia này. Tại Namib, bạn sẽ còn có cơ hội ngắm nhìn  những khối đá granit mang nhiều hình dáng thú vị, độc đáo với tên gọi Spitzkoppe có tuổi thọ hơn 100 triệu năm. Spitzkoppe nổi bật giữa khung cảnh hoang mạc nhờ nghệ thuật sắp đặt tự nhiên của các khối đá, cùng với nhiều hình vẽ ấn tượng của thổ dân châu Phi cổ.

Được hình thành từ lâu, những khối đá granit mang nhiều hình dáng thú vị, độc đáo.
Được hình thành từ lâu, những khối đá granit mang nhiều hình dáng thú vị, độc đáo.

2. Thiên đường của động vật hoang dã

Bên cạnh sa mạc thì Namibia còn chính là ngôi nhà của nhiều loài động vật hoang dã  với hơn 650 loài chim và 80 loài động vật có vú. Thậm chí, chính quyền Namibia còn xem những loài động vật sắp tuyệt chủng là “di sản sống” của quốc gia và bảo vệ chúng tuyệt đối.

Công viên Etosha là nơi cư trú của hàng trăm loài động vật
Công viên Etosha là nơi cư trú của hàng trăm loài động vật

Có tổng cộng 12 công viên quốc gia tại Namibia, trong đó công viên Etosha được biết đến như một khu bảo tồn thiên nhiên tuyệt vời nhất của châu Phi với hàng trăm loài động vật có vú, chim và bò sát như hổ, sư tử, linh dương, voi,… Trong đó có một số loài đang bị đe dọa tuyệt chủng, ví dụ như tê giác đen.

Tại Namibia, voi và muông thú có thể đi khắp nơi giữa đất trời.
Tại Namibia, voi và muông thú có thể đi khắp nơi giữa đất trời.

Điều thú vị nhất là chúng ta có thể quan sát “tập đoàn” động vật hoang dã này trong môi trường tự nhiên thật sự chứ không phải trong lồng sắt như các nơi khác. Bạn có thể đi theo người dân bản xứ để trực tiếp mục sở thị chúa sơn lâm hay báo đen cự li cực gần. Thậm chí, nếu đủ can đảm, bạn sẽ có cơ hội được cho hổ ăn và… ngắm hoàng hôn cùng các mãnh thú khác!

3. “Thánh địa” của những trò chơi “thót tim”

Nếu đã một lần đến Namibia thì đừng quên trải nghiệm những trò chơi mạo hiểm “thót tim”, ví dụ như đua xe địa hình, trượt cát, lướt gió hay nhảy dù – vốn là “đặc sản” không thể thiếu cho các tín đồ thích chinh phục.

Cảm giác được lướt băng băng trên những triền cát, chinh phục hết đỉnh đồi này đến đỉnh đồi khác sẽ khiến bạn thích thú.
Cảm giác được lướt băng băng trên những triền cát, chinh phục hết đỉnh đồi này đến đỉnh đồi khác sẽ khiến bạn quên mất khái niệm thời gian.

Giữa không gian hùng vĩ của hoang mạc, đừng ngại ngần tăng tốc trên những chiếc xe đua bởi không gian đó thuộc về bạn. Khi ấy, cát và gió của sa mạc sẽ cùng bạn rong ruổi trên những triền cát rực rỡ sắc vàng.

Từ trên cao, bạn có thể tha hồn nhìn ngắm khung cảnh vừa hoang dã, vừa nên thơ của
Từ trên cao, bạn có thể tha hồn nhìn ngắm khung cảnh vừa hoang dã, vừa nên thơ của thủ đô Swakopmund.

Nếu bạn đang tìm một địa điểm lý tưởng cho chuyến nhảy dù, hãy nghĩ ngay đến Swakopmund – thủ đô của Namibia. Swakopmund nằm ven biển phía Tây Bắc của Namibia, được “ôm trọn” bởi gió và sóng của biển khơi. Hòa mình vào làn gió, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ của thành phố biển từ trên cao.

4. Nơi lưu giữ nền văn hóa truyền thống của “lục địa đen”

Nếu muốn khám phá và trải nghiệm những nét văn hóa của các bộ lạc hoang dã, hãy đến Serra Cafema ở vùng Bắc Namibia. Tại đây, bạn sẽ được hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt đậm chất truyền thống của bộ tộc Himba.

Bộ tộc Himba được coi là một sắc dân đặc biệt của châu Phi, với cuộc sống rất độc đáo, rất ít thay đổi.
Bộ tộc Himba được coi là một sắc dân đặc biệt của châu Phi với cuộc sống rất độc đáo và ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố hiện đại.

Phụ nữ bộ lạc Himba được cho là đẹp nhất của lục địa đen và thường… để ngực trần theo truyền thống từ xa xưa của bộ lạc.

namibia-6
Khu trại di động-Nhoma Camp chính là nơi du khách có thể sống và giao lưu cùng với những người dân của bộ lạc

Ngoài ra, vùng Nhoma Camp – một khu trại di động cũng có thể được xem xét trong danh sách những nơi cần phải đến. Bởi tại đây bạn sẽ có cơ hội được tiếp xúc và làm quen với bộ tộc San mang lại trải nghiệm văn hóa thực tế nhất mà không nơi đâu có được.

Tips
1. Di chuyển
 Phương tiện di chuyển phổ biến nhất ở vùng đất rộng lớn này chính là thuê ô tô tự lại hoặc xe máy, cho phép chúng ta có thể thoải mái chiêm ngưỡng cảnh quang xung quanh mà không bị bó buộc về thời gian.  
2. Ăn uống
– Đừng quên các đặc sản của Namibia như món Namibian venison được làm từ thịt nai nướng, Biltong (thịt sấy khô), nấm cục Kalahari hay thịt dê nướng của bộ lạc Himba.
3. Lưu ý
– Đa số người dân Namibia thường sử dụng tay phải trong các hoạt động giao tiếp như bắt tay, nhận đồ tặng, v.v…
– Nên tránh hỏi người dân bản xứ là “Bạn là người từ bộ tộc nào?”. Họ quan niệm điều này thể hiện sự kì thị đối với những bộ lạc hoang dã.
– Khi thể hiện cử chỉ yêu thương, họ sẽ thường vuốt ve mái tóc của đối phương.

Thực hiện: depweb

01/08/2018, 15:00