#ĐẹpExplore – Điểm check-in đón khoảnh khắc giao mùa hot nhất kỳ nghỉ 2/9 (P2)

Nếu những lớp sóng lúa vàng Tây Bắc, thiên đường nhiệt đới Bali hay vùng núi đá thạch anh Trương Gia Giới chưa đủ làm thỏa niềm đam mê xê dịch, hành trình nghỉ lễ 2/9 vẫn còn những tọa độ đầy hứa hẹn. Nối tiếp bức tranh du lịch đa sắc ấy, 3 điểm đến tiếp theo sẽ làm bạn phải rung động và lạc lối trước vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên và văn hóa thế giới. 

Cửu Trại Câu – Theo dấu mùa thu giữa núi rừng Tứ Xuyên 

Nếu Trương Gia Giới nổi bật bởi những cột núi đá sa thạch khổng lồ sững giữa mây trời cùng hệ thống thung lũng cùng hang động kỳ ảo tựa chốn bồng lai, thì Cửu Trại Câu gây ấn tượng với hồ nước đa sắc, thác nước nhiều tầng hùng vĩ và những ngọn núi phủ tuyết trắng.

Theo UNESCO mô tả Cửu Trại Câu là một khu vực rộng khoảng 72.000 ha ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), với hệ sinh thái rừng đa dạng, các dạng địa hình karst (cát-tơ) hình nón, thác nước và những hồ nước có màu sắc tự nhiên thay đổi theo điều kiện ánh sáng và khoáng chất. Khu vực này cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm. 

Những ngày đầu thu, Cửu Trại Châu được khoác lên mình tấm áo mới khi cái nắng hè oi ả nhường chỗ cho không khí dịu mát. Thời gian này, thảm thực vật bao quanh các thung lũng Nhật Tắc Câu, Tắc Tra Oa và Thụ Chính Câu bắt đầu chuyển màu, tạo nên sự pha trộn sắc màu giữa lá xanh, vàng ngọc và đỏ thẫm. Điểm đặc biệt khiến mặt nước nơi đây trong suốt đến đáy là nhờ cấu trúc trầm tích canxi cacbonat, phản chiếu bầu trời xanh ngắt và những rặng núi đá vôi hùng vĩ. 

Ghé thăm Cửu Trại Câu dịp 2/9 mang lại lợi thế lớn về thời tiết khi nhiệt độ dao động dễ chịu từ 15°C đến 22°C, rất thuận lợi cho việc di chuyển ngoài trời. Du khách có thể thong dong bước trên những con đường gỗ ven Hồ Ngũ Hoa để ngắm nhìn vạt rừng đang thay lá, chiêm ngưỡng hiện tượng quang học biến đổi màu nước theo góc ánh sáng, hay lắng nghe tiếng nước reo vang tại thác Nặc Nhật Lãng – thác nước vôi hóa rộng nhất châu Á.

Để chuyến đi trọn vẹn trong kỳ nghỉ lễ, du khách nên chuẩn bị hành trang phù hợp cho vùng cao nguyên ở độ cao trên 2.000m. Một chiếc áo khoác nhẹ cho buổi sáng sớm và chiều tối, đôi giày thể thao êm chân cùng sự chủ động đặt vé máy bay, vé tham quan sớm sẽ giúp bạn tránh tình trạng quá tải mùa cao điểm.

Đảo Nami – Chạm nhịp giao mùa bên dòng Bukhangang 

Nằm êm đềm giữa lòng sông Bukhangang thơ mộng, đảo Nami (Namiseom) từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu mến vẻ đẹp lãng mạn và bình yên của xứ sở kim chi. Hòn đảo này được công chúng biết đến rộng rãi nhờ tác phẩm truyền hình ăn khách “Winter Sonata” (“Bản tình ca mùa đông”), với hàng cây thủy sam cùng những con đường rợp nắng đầy lãng mạn. Tuy nhiên, Nami ngày nay không chỉ dừng lại ở dư âm điện ảnh. Sự xuất hiện của các khu vườn chủ đề, công trình nghệ thuật độc đáo và chuỗi hoạt động ngoài trời phong phú đã biến nơi đây thành một điểm đến đa trải nghiệm, sẵn sàng chiều lòng bất kỳ du khách nào. 

Đến Nami vào thời điểm này, trải nghiệm tuyệt vời nhất là thong dong dạo bước dưới những con đường ngợp bóng lá vàng. Trong đó, con đường ngân hạnh Hyeonchungsa chính là tọa độ được các tín đồ xê dịch săn đón nhiều nhất mỗi độ thu về. Dạo bước trên cung đường này, du khách sẽ phải rung động trước đại lộ ngân hạnh vàng óng, những cung điện cổ phủ sắc lá phong được dệt dưới ánh nắng thu dịu nhẹ. 

Vào mùa lá đỏ ở đảo Nami, bạn nhất định phải dành thời gian ghé qua vườn Baekpungmilwon. Nơi đây có hơn 300 cây phong được trồng thẳng hàng, tạo thành những lối đi rợp bóng xanh vào mùa hè. Khi sang thu, tán cây đồng loạt chuyển đỏ nhuộm sắc cả một không gian, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và nên thơ rất thích hợp để bạn cùng người thân yêu tản bộ, ngắm cảnh và “check-in”.  

Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên, đảo còn lưu giữ những góc ký ức ngọt ngào từ bộ phim “Bản tình ca mùa đông” từng làm mưa làm gió một thời, với bức tượng hai nhân vật chính Joon-sang và Yoo-jin, cùng đường cây Metasequoia (thủy sam) thẳng tắp và cây cầu Sequoia First Kiss Glass – nơi gắn liền hình ảnh nụ hôn đầu tiên trong phim. Đây đều là các điểm dừng chân quen thuộc của những du khách yêu thích bộ phim và muốn lưu lại một bức ảnh kỷ niệm. 

Bên cạnh việc thưởng ngoạn, du khách hãy thử thuê xe đạp để khám phá toàn bộ hòn đảo, hít thở không khí trong lành. Dành riêng cho những tín đồ mê cảm giác mạnh, trải nghiệm trượt Zipwire bay xuyên qua lòng sông Hàn để đến đảo Nami chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên với tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp. Ngoài ra, đảo Nami cũng là nơi tuyệt vời để thưởng thức những món ăn đặc sản vùng Chuncheon ấm nóng như gà xào cay Dakgalbi, Gà hầm sâm, mì Ý hạt thông hay bánh kếp giòn rụm trong tiết trời thu se lạnh. 

Với khoảng cách chưa đầy hai giờ di chuyển từ thủ đô Seoul cùng hệ thống giao thông thuận tiện, Đảo Nami chính là mảnh ghép hoàn hảo cho hành trình nghỉ dưỡng mùa thu của bạn. Việc lên kế hoạch và ghé thăm hòn đảo này trong dịp lễ sắp tới không chỉ mang lại cho bạn những bức ảnh check-in tuyệt đẹp, mà quan trọng hơn cả là những khoảnh khắc thư thái, tái tạo năng lượng tuyệt vời bên gia đình và người thân. 

Làng cổ tích Giethoorn: Nét bình yên bờ Bắc Châu Âu 

Giữa vô số lựa chọn tại Tây Âu, làng cổ tích Giethoorn vẫn luôn giữ cho mình một sức hút rất riêng. Không có những công trình nguy nga tráng lệ hay những con phố mua sắm sầm uất, nơi đây chinh phục trái tim du khách bằng một vẻ đẹp nguyên sơ và thanh bình. 

Được mệnh danh là “Venice của Bắc Âu”, ngôi làng nằm ở phía Tây Bắc quận Overijssel, giáp Công viên quốc gia Weerribben-Wieden. Ngôi làng được công nhận đẹp nhất Hà Lan này nổi tiếng với những khúc sông chạy quanh làng, lối đi bộ qua cầu, đường dành cho xe đạp và những ngôi nhà mái tranh đầy sắc màu được xây dựng từ hàng thế kỷ trước. Điểm đặc biệt nơi đây là mạng lưới kênh đào thủ công và 176 cây cầu nối liền các hòn đảo nhỏ với đất liền. Những ngôi nhà cổ kính nằm dọc theo các hòn đảo tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn. 

Đặc biệt hơn, nơi đây hoàn toàn không có đường đi cho xe cơ giới. Mọi giao thông đều diễn ra trên những con kênh bằng loại thuyền máy chạy bằng điện không gây tiếng ồn. Do đó, du khách phải gửi xe bên ngoài và di chuyển bằng thuyền tự lái hoặc có hướng dẫn viên. Nếu muốn thong dong ngắm nhìn các nếp nhà cổ, quán ăn hay bảo tàng, bạn có thể tản bộ hoặc đạp xe quanh con đường Binnenpad.  

Cùng với đó, Giethoorn cũng nằm cạnh Vườn quốc gia Weerribben-Wieden, mở ra một hành trình khác dành cho những du khách muốn rời khỏi những con kênh quen thuộc để tìm về thiên nhiên. Không còn những chiếc thuyền nối nhau trên tuyến kênh trung tâm, không gian trở nên khoáng đạt và yên tĩnh hơn với lau sậy trải dài hai bên mặt nước. Đây cũng là nơi du khách có thể bắt gặp nhiều loài chim và hệ sinh thái đặc trưng của vùng đất ngập nước Hà Lan. Với những người thích vận động, các tuyến xe đạp và đường đi bộ xuyên qua công viên là lựa chọn phù hợp để khám phá cảnh quan theo tốc độ riêng. 

Sau khi khám phá Giethoorn bằng xe đạp hay thuyền điện, bạn có thể chậm lại nhịp điệu chuyến đi bằng một trải nghiệm rất “Hà Lan”: chọn một góc ven kênh, gọi tách cà phê ấm cùng chút bánh ngọt và ngắm nhìn những con thuyền thong dong lướt qua. Các nhà hàng, quán cà phê nằm dọc kênh chính luôn là điểm dừng chân tuyệt vời để du khách tận hưởng nắng ấm và quan sát nhịp sống yên bình của ngôi làng. Nếu muốn nâng tầm chuyến đi thành một buổi chiều thư thái trọn vẹn, bạn cũng có thể chọn các tour kết hợp thưởng thức tiệc trà, vang hoặc bia sang trọng ngay trên thuyền thay vì mải mê di chuyển.

Bảo tàng De Oude Aarde trưng bày rất nhiều loại khoáng chất, tinh thể và đá quý quý hiếm được thu thập từ khắp nơi trên thế giới.

Chuyến đi đến Giethoorn sẽ thêm phần trọn vẹn hơn nếu bạn dành thời gian ghé thăm các bảo tàng như Giethoorn ’t Olde Maat Uus để hiểu về đời sống làm nghề thủ công và khai thác than bùn của người dân từ hàng thế kỷ trước, hoặc chiêm ngưỡng bộ sưu tập đá quý và khoáng sản lâu đời ở Bảo tàng De Oude Aarde. 

Sự kết hợp giữa nét cổ kính cuốn hút của thành phố kênh đào và vẻ thanh bình ngưng đọng thời gian của làng cổ Giethoorn chắc chắn sẽ tạo nên một kỳ nghỉ trọn vẹn, đong đầy kỉ niệm đẹp tại vùng đất bờ Bắc Châu Âu. 

Khép lại hành trình tại Cửu Trại Câu đa sắc, đảo Nami lãng mạn và làng cổ Giethoorn bình yên, bức tranh du lịch mùa giao mùa đã trọn vẹn với đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Kỳ nghỉ 2/9 không chỉ là dịp để thư giãn sau những ngày làm việc hối hả, mà còn là cơ hội tuyệt vời để thưởng ngoạn khoảnh khắc chuyển giao đẹp nhất trong năm của thiên nhiên đất trời. Dù lựa chọn điểm nghỉ dưỡng gần gũi trong nước hay những thiên đường quốc tế, Đẹp chúc bạn sẽ có một chuyến đi an toàn, trọn vẹn và đong đầy những kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình và người thân. 


From the same category