Nam Sứt: Anh chàng làm trang phục "sống lại" - Tạp chí Đẹp

Nam Sứt: Anh chàng làm trang phục “sống lại”

Thời Trang

Họ và tên: Lê Bá Nam

Ngày sinh: 1/6/1994

Nickname: Nam Sứt

 

 

– Đôi nét về việc học hiện tại của bạn?

– Mình đang học kinh tế tài chính tại Auston Institute of Management, Singapore.

– Tại sao bạn đam mê thời trang?

– Muốn mọi người cảm nhận cá tính của mình thông qua trang phục.

– Bạn có bao nhiêu hình xăm vậy?

– Mình tự vẽ là chính.(Cười) Chỉ có hai hình xăm thật thôi.

– Phong cách thời trang mà Nam thích?

– Nam không thích duy nhất một phong cách nào cả. Vì người Nam dễ mặc đồ, một khi đã chọn qua rồi thì thử vào sẽ phù hợp.

– Nam có thích phong cách của ca sĩ KPop? G-Dragon chẳng hạn?

– Nam rất thích cách ăn mặc của G-Dragon, vừa đa phong cách, lúc nam tính mạnh mẽ, lúc dễ thương, nghịch ngợm.

– Nam định nghĩa như thế nào về phong cách của mình?

– Phá cách và không giống ai.

– Thường ngày đi học Nam mặc như thế nào?

– Vì Nam đang du học nên việc ăn mặc ở trường không mấy khắt khe, cũng thỏa mái. (Cười) Nhiều khi thầy cô cũng “liếc xéo” mình một chút vì ăn mặc khá khác lạ.

– Như thế nào?

– Kiểu “cậu sinh viên kia ăn mặc kiểu gì vậy trời!”. Thật ra, Nam cũng không ăn mặc “kinh dị” đâu. Chỉ là Nam thích mặc những trang phục và phụ kiện cá tính một chút.

– Tôi thắc mắc, với một anh chàng cá tính và đôi chút nghịch ngợm, sẽ có những gì trong ba-lô hoặc túi xách của anh ta?

– Có ví, điện thoại. Trong ba – lô của Nam có một cây bút kẻ mắt nữa. Nói chung, theo Nam, cá tính hay nghịch ngợm thì đồ dùng vẫn vậy thôi. Còn những gì liên quan đến phong cách ăn mặc của anh ta thì có lẽ đã nằm trên người anh ta, ngay lúc ra khỏi nhà rồi.

 

–  Tại sao lại là bút kẻ mắt nhỉ?

– Vì đôi khi Nam thích kẻ mắt.(Cười)

–  Nhưng mà đó là ở Singapore, về Việt Nam bạn sẽ vẫn kẻ mắt chứ?

– Nếu là đi chơi với bạn bè thì Ok!. Tùy hoàn cảnh nó ảnh hưởng đến cách ăn mặc và make up của mình.

– Các bạn gái rất thích shopping và thường rất hay lòng vòng để mua được các món thời trang độc đáo, Nam có thế không?

– (Cười lớn) Tất nhiên rồi. Chỉ sợ không đủ tiền thôi.


– Là một chàng trai thích và đam mê thời trang. Như vậy, một cô gái như thế nào sẽ ưng ý trong mắt anh ấy?

– Nam luôn thích những cô cái có cá tính mạnh, khỏe khoắn, năng động, đơn giản, trông lanh lợi nữa.(Cười)

 

–  Tông màu trang phục mà Nam thích là?

– Nam không thích duy nhất màu nào. Vì màu nào cũng có cái đẹp riêng của nó. Chỉ quan trọng là nó có “vừa” với Nam hay không thôi. Phối hợp làm sao cho các item “ăn nhập” với nhau là tốt rồi.

 

Mắt kiếng Lacoste, Quần legging H&M, Giày Pierre Hardy, Vest 

Áo Topman, Quần DIY, Giày Converse

 


Áo sơ-mi Topman, Quần
Levi’s, Giày Piere Hardy


Áo khoác Anta, Giày Pred Perry, Quần DIY

 

Áo Armani Exhange, Quần Topman, Giày Dr.Martin, Balo Zinc

– Nếu được thay đổi phong cách thời trang ngay bây giờ. Tưởng tượng Nam sẽ như thế nào? Một anh chàng lãng tử hơn, nghiêm túc, thư sinh hay lịch lãm sang trọng?

– Thỉnh thoảng Nam vẫn hay trở thành “anh chàng” đấy mà!(Cười)

– Anh chàng nào đã thu hút người xung quanh lẫn các cô gái nhiều hơn?

– Nam thấy “anh nghịch ngợm” thì nhiều người nhìn mình hơn.(Cười)

– Thời trang có mang lại cho Nam thêm nhiều bạn mới không?

Có chứ!. Đôi khi thời trang mang lại cho Nam thêm nhiều người bạn mới và cả những niềm vui sáng tạo. Nam còn tự thiết kế trang phục cho mình mặc.(Cười)

– Ngoài có thêm nhiều bạn mới, Nam có muốn gì khác từ thời trang ? Phải chăng là mọi người biết đến “Nam-sành điệu”?

– Điều quan trọng là Nam muốn khoác lên mình những bộ trang phục mà Nam thích, chưa được thử bao giờ, và phát huy hết được “khả năng” của nó. Và ai biết đến mình, ấn tượng với phong cách của mình thì đó cũng là điều vui.

 

Trang phục do Nam tự thiết kế. 

– “Khả năng” của nó được hiểu như thế nào?

– Ví dụ như một chiếc áo phông mặc ở nhà không có gì đặc biệt. Nhưng khi mình kết hợp với một chiếc quần kiểu dáng và màu sắc phù hợp thì nó trông sẽ rất lạ.

– Vậy Nam có tự tin rằng mình đã “phát huy khả năng” của trang phục?

– Có chứ. Đôi khi, có những cái áo Nam mua từ lâu, định bỏ không mặc nữa. Nhưng khi tìm được những món đồ khác để kết hợp thì cứ như nó “sống lại”.(Cười) 

– Vậy Nam đã cứu vớt bao nhiêu item để “em nó sống lại”?

– (Cười lớn). Vì vài lần “cứu sống” được các “em” ý, nên Nam nghĩ item nào cũng có nét riêng hết. Cho nên, bây giờ Nam giữ và không bỏ rơi các “em” ý nữa.(Cười)

– Vậy thế ra Nam yêu tất cả các thứ thuộc về mình, dù có là chiếc nhẫn hay là cái áo bỏ đi?

– (Cười) Đúng rồi!.

– Mong rằng trong thời gian tới Đẹp Online sẽ được thấy nhiều “look” khác từ Nam với các trang phục, phụ kiện được t”chết đi sống lại” và đương nhiên là “Made by Nam” rồi! Cảm ơn Nam!

Bài: Miss D
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thực hiện: depweb

10/12/2012, 09:40