MV mới của Chi Pu: Đẹp, sang, bớt “thảm họa” nhưng vẫn nhiều dislike - Tạp chí Đẹp

MV mới của Chi Pu: Đẹp, sang, bớt “thảm họa” nhưng vẫn nhiều dislike

Sao

Có lẽ, niềm mong đợi của khán giả dành MV mới “cộp mác” Chi Pu hẳn chẳng kém cạnh so với các sao hạng A. Bởi người ta tò mò, liệu sau hàng loạt những lời góp ý, không ít chân thành cũng chẳng thiếu nặng nề, Chi Pu sẽ tiếp tục trưng bày những gì. Nhất là khi, mỗi lần cô nàng tung ra một sản phẩm mới, công chúng lại có dịp ngồi xem chốn showbiz nháo nhào như một màn tặng kèm đầy kịch tính. Sôi nổi với kẻ bênh, người công kích cùng các phát biểu phân tích đầy chuyên môn lẫn những tâm thư dài dằng dặc.

Trong MV mới “Có nên dừng lại”, Chi Pu tiếp tục phát huy thế mạnh về hình ảnh. Nếu sản phẩm đầu tay “Từ hôm nay”, con số đầu tư váy áo chỉ dừng lại khoảng 1 tỷ thì lần này theo tiết lộ của stylist Hoàng Ku trên trang cá nhân, riêng phụ kiện đã có giá trị 10 tỷ. Chi Pu đẹp, trang phục xa xỉ, cùng sự chỉnh chu trong các cảnh quay, “Có nên dừng lại” xứng đáng là một MV để xem và trầm trồ.

Phần âm nhạc cũng được nhiều khán giả nhận xét là bắt tai, có điểm nhấn. Điểm mới nhất là có vẻ như giọng ca Hà thành đã tiếp thu lời phàn của người hâm mộ khi “Có nên dừng lại” được chắp bút bởi Triple D thay vì Trang Pháp. Ba sản phẩm trước đó, “Từ hôm nay”, “Cho ta gần hơn” và “Em sai rồi, anh xin lỗi em đi” được một người xem nhận định: “Mấy bài của Trang Pháp viết lời một là không nghe được, hai là nghe được mà không hiểu gì”. Hay thậm chí fan của Chi Pu còn thẳng thắn gọi Trang Pháp là “linh cảm chẳng lành”. “Có nên dừng lại” dù không quá xuất sắc về ca từ nhưng có nội dung rõ ràng và dễ “thấm” hơn so với các ca khúc trước.

Có lẽ, đã quá hiểu những điểm yếu về giọng hát của Chi Pu nên khán giả không còn đặt nhiều kỳ vọng. Sự thật, Chi Pu cũng không có nhiều tiến bộ vượt trội, đoạn hát bằng tiếng anh vẫn còn khá “phô”. Nhưng khi đặt MV thứ tư này bên cạnh các sản phẩm khác, “Có nên dừng lại” không đến mức gọi là “thảm họa showbiz”.

Nếu “Từ hôm nay” gây xôn xao với lời tuyên bố “Từ hôm nay, hãy gọi tôi là ca sĩ”, “Em sai rồi, anh xin lỗi em đi” với câu hát “Anh xin lỗi em đi” lặp lại 18 lần tương ứng với 18 lần chỉnh sửa status đá đểu Chi Pu của ca sĩ Minh Quân thì “Có nên dừng lại” rất có thể sẽ làm dậy sóng dư luận. Với hình ảnh chú gà buộc dải băng đỏ in dòng chữ Miss Showbiz, một số khán giả không ngần ngại cho rằng cô gái sinh năm 1993 này đang “khinh thường khán giả”.

Chi Pu muốn ẩn ý điều gì khi đưa hình ảnh này vào clip. Đơn giản chỉ là cô tuổi Dậu và đó là hình ảnh của cô khi năm 2017 dần khép hay cô quyết liệt rằng, sau tất cả thị phi bàn tán, cô vẫn là người của công chúng
Chi Pu muốn ẩn ý điều gì khi đưa hình ảnh này vào clip. Đơn giản chỉ là cô tuổi Dậu và đó là hình ảnh của cô khi năm 2017 dần khép hay Chi quyết liệt rằng, dù có thị phi bàn tán, cô vẫn nổi tiếng, vẫn là người của công chúng?

Với nhiều ca sĩ, sản phẩm mới như đứa con được thai nghén rất lâu trước khi trình làng công chúng. Một bài hát thành hit có thể nâng tên tuổi thành sao nhưng cũng nhanh chóng vùi danh tiếng xuống đáy. Riêng Chi Pu, mỗi tháng đều đặn tung một MV bất kể sự phản đối của rất nhiều người từng là fan hâm mộ của cô. Người ta đặt câu hỏi rằng, phải chăng Chi Pu đang tìm cách tiếp cận khán giả bằng số lượng thay vì chất lượng?

Ba năm cố gắng luyện thanh, có thể là nhiều với Chi Pu, nhưng vẫn chưa đủ để thuyết phục người yêu nhạc sau tuyên bố có phần tự tin “Hãy gọi tôi là ca sĩ”. Có lẽ, ban đầu, Chi Pu muốn xây dựng hình ảnh “cần cù bù tài năng”, như cô dần được khán giả chấp nhận trên màn ảnh dù chia sẻ “Tôi không có năng khiếu về diễn xuất”. Nhưng Chi Pu đang từng bước lạc vào con đường thị phi, điều mà chắc rằng, cô gái vốn nghiêm túc với nghệ thuật như Chi không mong muốn. Mỗi sản phẩm không có quá nhiều tiến bộ về giọng hát lại kèm những ẩn ý dễ gây thiếu thiện cảm, đó chính là lí do “cuộc đua” giữa dislike và like vẫn diễn ra không ngừng.

 

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

22/12/2017, 03:08