Minh Anh: Tôi đang sống những ngày bình yên - Tạp chí Đẹp

Minh Anh: Tôi đang sống những ngày bình yên

Sao

Người phụ nữ qua bao sóng gió giờ đã bình yên bên chồng, bên con, và quan trọng hơn cả, đã làm được nhiều việc ý nghĩa với đời mình. (Rời bỏ sàn catwalk, học tập và dấn thân – há chẳng phải là việc ý nghĩa với bất cứ người phụ nữ nào?)

 

Minh Anh – 12 năm “biến mất” khỏi sàn diễn catwalk và “trú ẩn” tại một đất nước xa lạ, quãng thời gian ấy thay đổi cuộc đời chị nhiều chứ?

– Khi tôi rời khỏi Việt Nam, là tôi đã rời khỏi những điều quen thuộc với mình. Trước đó, tôi từng là người mẫu, kiếm được đồng tiền khá dễ dàng, và không phải lo nghĩ quá nhiều. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình còn tồn tại trong nghề, là mình sẽ kiếm được tiền mà chẳng cần phải học hành. Nhưng khi tôi qua Singapore, tôi là một người vô danh, âm thầm và lặng lẽ. Khi ấy, tôi hiểu giá trị của kiến thức. Tôi nghĩ mình cần phải thay đổi, phải học hành, phải rèn luyện. Tôi chọn con đường không có ánh sáng hào quang sàn diễn và thật sự dấn thân với việc “trở thành người bình thường” bằng việc đi học, đi làm thêm.

Với một người khác, đã quen ánh sáng hào quang, bỗng dưng trở thành người bình thường, vô danh thì hẳn sẽ khó chịu nhưng tôi thì khác. 3 năm đi học, nhiều lần tôi đứng sau sân khấu để thu nhặt đồ đạc, sắp xếp quần áo cho các buổi biểu diễn thời trang, nhìn ánh đèn sân khấu, tôi chưa bao giờ hối hận hay tiếc nuối. Khi tôi về Việt Nam, gặp lại những người mẫu cùng thế hệ mình, họ vẫn còn diễn, còn đam mê với nghề, nhưng tôi thì không. Tôi vui vì những gì thầm lặng mà tôi làm được. Mọi chuyện trong đời tôi đều đến một cách ngẫu nhiên và tôi xem chúng bằng ánh mắt nhẹ nhàng. Có lẽ, vì vậy mà có một Minh Anh giờ đây đang ngồi trò chuyện với bạn. (cười)

3 năm học về thời trang, nhưng tại sao chị lại quyết định trở về Việt Nam đầu tư vào chuỗi cà phê?

– Tôi học về thời trang nhưng không phải là học về cách thiết kế, may quần áo đâu. Đầu tư vào chuỗi tiệm cà phê cũng là cách để phát huy thế mạnh về ý tưởng décor của tôi. Tôi mong muốn được có một nơi để bạn bè lâu ngày gặp nhau, nơi người ta có thể chuyện trò, tâm sự. Quán cà phê của tôi phải thật sự là nơi tôi yêu quý, gu nhạc ổn, thiết kế đẹp và lưu được dấu ấn trong lòng người khác.

 

Nếu tôi hoài nghi về cuộc đầu tư của chị, rằng chị cũng giống như những “quý bà” có chồng giàu có, thích ném tiền qua cửa sổ để chứng tỏ cái tôi, thì chị sẽ phản bác chứ?

– Từ trước tới giờ, tôi không phải là tuýp người thích chứng tỏ bất cứ điều gì. Ngay cả khi tôi đang có chút danh tiếng ở Việt Nam, tôi cũng sẵn sàng từ bỏ chúng để chọn một con đường khác kia mà? Ngày sự nổi tiếng tìm đến với tôi, tôi còn không ý thức rõ về nó, thì đến bây giờ, chứng tỏ để được gì? Tôi càng không phải là tuýp phụ nữ có thể “nhõng nhẽo” được với chồng để đòi hỏi điều này điều kia. Có lẽ bố tôi mất từ năm tôi 12 tuổi nên tôi luôn nhủ mình cần phải mạnh mẽ để bảo vệ người thân quanh mình, bảo vệ bản thân mình. Ý nghĩ và tính cách đó đã giúp tôi vượt qua rất nhiều sóng gió trong cuộc đời.

Với tôi, chuyện trở về Việt Nam kinh doanh vừa là thử thách, vừa là cơ hội để tôi được thỏa mãn mong muốn, đam mê của mình, vừa có cơ hội gặp lại bạn bè thân quen – những người luôn ở bên tôi sau bao nhiêu sóng gió. Bây giờ, tôi thật sự vui, rất vui và hạnh phúc vì sự lựa chọn này.

Lại nói chuyện sóng gió, tôi hỏi, có vẻ sẽ không “lịch thiệp” cho lắm, nhưng chị có nghĩ chính “sóng gió” năm xưa cũng khiến chị được truyền thông chú ý hơn khi trở về Việt Nam kinh doanh, và ít nhiều giúp chị?

– Tôi không biết xung quanh tôi người ta còn nghĩ gì, nhưng khi truyền thông tiếp xúc với tôi, họ chỉ nói và nhắc về một Minh Anh của ngày hôm nay chứ không phải là Minh Anh của quá khứ. Thật ra, tôi nghĩ, mọi chuyện đã qua rồi, hãy để nó nằm yên trong quá khứ, đừng bới móc lên nữa. Mỗi người cần phải sống cuộc đời của chính mình, sao lại bắt người khác cứ đau mãi một nỗi đau? Tính cách tôi như thế nào, những người quanh tôi, bạn bè tôi, gia đình, người thân sẽ hiểu rõ hơn ai hết. Tôi đã qua thời ngồi nghĩ xem thế giới nói gì về mình rồi. Mà trước đây cũng vậy, bao nhiêu sóng gió đến, tôi đều gắng xem nó thật nhẹ nhàng, để đời thanh thản hơn.

Nghĩa là bây giờ, đối diện trước tôi đây là một Minh Anh của tháng ngày bình yên và thanh thản bên chồng, bên con? Sao lại “yên” và “nhạt” đến vậy?

– Đến bây giờ, tôi chưa bao giờ hối hận vì mình đã rời bỏ môi trường nghệ thuật để chọn cách sống âm thầm, lặng lẽ. Ngay cả khi về Việt Nam, tôi cũng chẳng để nhiều người biết. Điều tôi nghĩ mình may mắn và đúng đắn nhất là tôi đã chọn lựa cuộc sống khác, đã yêu và lựa chọn người chồng thật sự thấu hiểu và chia sẻ với mình.

Tôi không hoàn hảo, nhưng chồng tôi chấp nhận những khía cạnh không hoàn hảo ấy, để tôi được là chính tôi. Ví như, tôi không xem việc nấu ăn hay ủi quần áo mỗi ngày cho chồng là việc mà phụ nữ cần phải làm để chứng tỏ tình yêu với chồng, với con. Tôi chỉ làm điều đó khi tôi thấy thoải mái, thấy vui. Tôi thẳng thắn và biết điều. Điều đó thật sự cần thiết với bất cứ một mối quan hệ nào chứ không chỉ riêng mối quan hệ vợ chồng.

 

Biết điều, sẽ bao gồm sự chiều chuộng chồng chứ?

– Tôi không phải là con mèo ngoan ngoãn bé nhỏ, hay tuýp phụ nữ có thể làm mọi điều mình không thích, chỉ cốt để chồng vui. Với tôi, hãy giữ chồng bằng cách làm bạn với chồng, tìm hiểu về sở thích, để có thể cùng chia sẻ được với nhau. Hồi trước, tôi chẳng thích chơi golf và thấy chồng cứ “lén” đi chơi thì bực lắm, quyết định phải tìm hiểu xem tại sao người ta lại thích một môn chán như vậy, nhưng sau đó, chính tôi lại là người nghiện golf hơn chồng.

Khi đã có cùng sở thích với nhau, thì vợ chồng cũng gắn kết và sẻ chia, vui vẻ với nhau được nhiều hơn. Đến giờ, đã hơn 10 năm sống với nhau, nhưng mỗi khi đi du lịch xa, nhiều người vẫn nghĩ rằng chúng tôi đang yêu nhau, chứ không phải là vợ chồng. Vì với họ, vợ chồng chẳng mấy ai nhẹ nhàng và quấn quýt, lãng mạn với nhau như vậy. Với phụ nữ, dù thế nào đi chăng nữa cũng cần mái ấm bình yên, nên thật sự cần phải biết cách giữ mái ấm này.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc chị những ngày bình yên thật dài.

Theo Mỹ thuật & Đời sống

Thực hiện: depweb

21/08/2012, 12:47