Miley Cyrus: chọn người đàn ông mình yêu hay sống đúng với những gì bản thân muốn? - Tạp chí Đẹp

Miley Cyrus: chọn người đàn ông mình yêu hay sống đúng với những gì bản thân muốn?

Hậu Trường

Dường như người ta quên rằng bên cạnh cuộc tình đẹp kéo dài một thập niên với Liam Hemsworth , trong đời Miley Cyrus luôn xuất hiện những người tình nữ giới. Và có khi, đó là lý do để Miley khó có một cái kết trọn vẹn với Liam.

Có thể, Liam Hemsworth là người đàn ông mà Miley Cyrus yêu dài lâu nhưng nụ hôn đầu đời của nàng ca sĩ lại là với một cô gái. Và dù Miley hai lần đeo vào tay chiếc nhẫn hẹn ước cùng Liam nhưng sau những cuộc chia tay, tin tức cô tình tứ với một người đẹp nào đó lại choáng đầy mặt báo. Điển hình như Miley dành cho người mẫu Frankie Rayder nụ hôn say đắm trong một bữa tiệc, hẹn hò cùng Stella Maxwell hay gần nhất là khoảnh khắc “khóa môi” với Kaitlynn Carter trên du thuyền.

Sau Frankie Rayder, Stella Maxwell, Kaitlynn Carter là người đẹp thứ ba xuất hiện trong danh sách tình ái của Miley. Trùng hợp thay, Miley và Liam thông báo “đường ai nấy đi” vào ngày 10/8 vừa qua thì Kaitlynn Carter – ngôi sao truyền hình thực tế cũng vừa ly hôn chồng vào đầu tháng 8. Loạt ảnh thân mật giữa Miley và Kaitlynn ắt hẳn khiến chồng cũ của cả hai cảm thấy bất ngờ.

Công chúng từng khá dửng dưng trước sự khẳng định của Miley cách đây khoảng một tháng trước:“Tôi vẫn bị hấp dẫn bởi nữ giới”. Trong cuộc phỏng vấn đó, giọng ca “Malibu” còn giải thích một cách chi tiết hơn: “Mọi người ăn chay vì lý do sức khỏe, nhưng thịt xông khói vẫn rất ngon mà đúng không. Tôi thì thích cả hai”. Nhưng hóa ra, đó là dấu hiệu báo trước của một cuộc đổ vỡ.

Khán giả đều tin rằng, đám cưới bí mật và có phần giản dị của cả hai là minh chứng của sự trưởng thành, so với lần đính hôn vội vàng năm Miley 19 tuổi còn Liam chỉ vừa mới 21. Và cũng chỉ có Liam mới đủ sức “ghìm” cái sự nổi loạn của cô gái từng hôn ngực một vũ công ngay trên sân khấu hay nhảy những tư thế gợi cảm quá đà. Công chúng hẳn đã quá kỳ vọng vào Liam và Miley, giữa những cuộc tình chóng vánh ở chốn showbiz.

Dù cả hai đều có sự nghiệp riêng khá thành công nhưng đám cưới của Miley và Liam giản đơn như một bữa tiệc sinh nhật, khách mời chỉ có người trong gia đình và bạn bè thân thiết.

Nhưng cuộc sống hôn nhân phía sau cánh cửa nhà được Miley miêu tả gói gọn bằng hai từ: đặc biệt và phức tạp. Cô cũng nhấn mạnh thêm: “Mọi người nghĩ tôi có thể là người vợ đúng nghĩa, mặc tạp dề đứng ở góc bếp nấu ăn. Thật sự điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi chắc chắn không phù hợp với thiên chức làm vợ như nhiều người nghĩ”. Dường như, Liam không còn là người khiến Miley toàn tâm toàn ý.

Lùi lại nhiều năm trước nữa, Miley đã không ngại ngần bộc bạch với Paper Magazine rằng cô yêu đồng tính từ năm 14 tuổi. Cô cũng thành thật với mẹ: “Tôi nhớ đã nói với mẹ tôi ngưỡng mộ phụ nữ theo một cách đặc biệt. Và khi mẹ hỏi tôi điều đó có ý nghĩa gì, tôi đáp rằng con yêu họ, như yêu các chàng trai”.

Từ nàng công chúa Disney được yêu thích bởi sự trong sáng, Miley rũ bỏ tất cả để được làm cái mình muốn.

Khi ra mắt Happy Hippie Foundation – một tổ chức chuyên giúp đỡ người vô gia cư, thanh thiếu niên LGBT (người thuộc thế giới thứ 3), Miley Cyrus tuyên bố: “Bạn không cần phải giấu mình thực sự là ai, không có vấn đề gì với tên, giới tính hoặc tình trạng cá nhân. Đó là lý do tại sao Happy Hippie đang ở đây để nói rằng mỗi cuộc đời đều có giá trị!”. Cô cũng cho biết không phải tất cả các mối quan hệ của mình đều là “trai thẳng”, “tình dục khác giới”.

Có thể để vừa vặn khi bên cạnh Liam, Miley đã cất đi những màu sắc mà bản thân vốn có để trở thành phiên bản nữ tính hơn. Nhìn lại những lần tan hợp của cặp đôi này, không quá khó để khán giả nhìn thấy vòng lặp lại về hình tượng của Miley. Cứ rời khỏi vòng tay nam tài tử nước Úc, người ta lại thấy một Miley tóc ngắn cá tính, ăn mặc có phần phản cảm thậm chí cư xử thiếu chừng mực trên sân khấu. Nhưng sau khi tái hợp, nàng công chúa Disney một thời bắt đầu nuôi lại tóc dài, váy hoa điệu đà cùng người yêu dắt chó đi dạo, sống những ngày bình an.

Chỉ duy nhất bên cạnh nam diễn viên “The Hunger Games”, khán giả mới nhìn thấy Miley dịu dàng như thế này.

Lý do của cuộc ly hôn lần này, có khả năng phần nhiều Miley đã hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cần gì như cái cách cô ẩn ý trên Instagram: Đừng cố gắng chống lại quy luật phát triển, bởi bạn sẽ không bao giờ có thể chiến thắng… Thay đổi là điều tất yếu phải xảy ra”. Nhất là ngay từ đầu, Liam và Miley có quá nhiều khác biệt để có thể đi chung một con đường. Liam kín khẽ và nghiêm túc còn Miley vừa nổi loạn vừa ồn ào. Và cuộc hôn nhân không vượt qua được cái triết lý vốn có của nó: không chỉ cần tình yêu là đủ.

Tiếng sét ái tình trên phim trường “Last Song” năm 2009 cuối cùng cũng đã khép lại sau 10 năm. Miley trở về cuộc sống tự do, âm nhạc nổi loạn và những cuộc tình mới (với những bóng hồng)… nhưng phải chăng đó mới chính là con người thật của Miley?

Thực hiện: Mỹ Khánh

13/08/2019, 13:00