MC Quỳnh Chi: “Ai biết con tôi ở đâu, làm ơn cho tôi hay!” - Tạp chí Đẹp

MC Quỳnh Chi: “Ai biết con tôi ở đâu, làm ơn cho tôi hay!”

Sao

Cả ông Trí và anh Chương đều im lặng

Trong bài phỏng vấn “Họ đã mang con tôi đi xa” trên Tạp chí Đẹp, số tháng 5/2015, MC Quỳnh Chi đã chia sẻ câu chuyện bất ngờ về việc mình không được gặp con hơn 3 tháng, cùng với những thông tin lần đầu cô hé lộ về cuộc sống làm dâu trong gia đình đại gia thủy sản miền Tây.

Ngay trong quá trình thực hiện phỏng vấn với Quỳnh Chi, để đảm bảo tính khách quan thông tin hai chiều, Đẹp đã cố gắng liên lạc với ông Trần Văn Trí (bố chồng Quỳnh Chi – tức bố ruột của anh Trần Văn Chương) qua số điện thoại 098XXXX4747 nhưng số máy này có lúc không liên lạc được, có lúc ở trong tình trạng chờ không có người nhấc máy. Sau khi bài báo đăng tải, Đẹp tiếp tục gửi email cho ông Trí qua địa chỉ hòm thư tran…binhan@gmail.com nhưng cũng không nhận được hồi âm.

Ảnh cưới của cặp đôi Trần Văn Chương – Quỳnh Chi trước đây

Song song thời điểm ngay khi bài báo được đăng tải đầu tháng 5, chúng tôi đã liên lạc với anh Trần Văn Chương (chồng Quỳnh Chi) qua email lo…9999@gmail.com, để mong anh chia sẻ ý kiến, giúp Đẹp được cung cấp cái nhìn khách quan cho bạn đọc, nhưng không nhận được hồi âm.

Cuối tuần qua, ngay sau khi bức thư có chữ ký của anh Chương được gửi đăng trên một số báo, Đẹp tiếp tục gửi thư điện tử kèm một số câu hỏi cho anh Trần Văn Chương, nhưng đến thời điểm này, chúng tôi vẫn không nhận được hồi âm.

Trong thông tin anh Chương chia sẻ trên báo cuối tuần qua, thông qua một “bức tâm thư” (cách báo chí và mạng xã hội gọi), lần đầu anh Chương lên tiếng về sự việc sau bài trả lời phỏng vấn của Quỳnh Chi trên Đẹp. Ngoài nội dung chia sẻ về lý do thực sự của cuộc ly hôn với Quỳnh Chi từ góc nhìn cá nhân, anh Trần Văn Chương còn cho biết sẵn sàng cung cấp pass tài khoản facebook để báo chí có thể biết rõ hơn sự thật thông qua các cuộc tranh luận giằng co giữa hai người trong thời gian qua.

Ngày 8/6 trong bài phỏng vấn trên một tờ báo, anh Trần Văn Chương tiếp tục phủ nhận một số thông tin Quỳnh Chi đưa ra trong bài phỏng vấn trên Tạp chí Đẹp và nhắn nhủ Quỳnh Chi dừng lại câu chuyện này và không được phép nhắc đến mẹ anh – bà Diệu Hiền – cũng như nhắn nhủ Quỳnh Chi nếu không nhắc đến mẹ thì anh có thể nhường. Bên cạnh đó, anh Chương cũng đề nghị tất cả cùng im lặng: “Anh đề nghị là tất cả chúng ta cùng im lặng việc gia đình (cũ), cùng nhau giải quyết vấn đề này để em, anh, bé Gia Phúc và cha mẹ gia đình hai bên được yên bình. Cả 2 cùng tìm cách tốt nhất cho Gia Phúc. Hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.” Anh Chương cũng cho biết, một trong các lý do Quỳnh Chi không được nuôi con ở thời điểm hai người ly thân là do cô mải mê buôn bán với shop thời trang ở Tp.HCM.

Shop thời trang EPI Closet năm 2014 của Quỳnh Chi nay đã trở thành cửa hàng điện máy

Tìm hiểu về việc buôn bán của Quỳnh Chi tại Tp.HCM khoảng giữa năm 2014, chúng tôi đã đến địa chỉ vốn là Shop Thời trang EPI Closet của Quỳnh Chi tại 335/337 Võ Văn Tần, Tp.HCM. Theo tìm hiểu của phóng viên Đẹp, shop EPI Closet đã được sang nhượng lại cho một người khác ngay sau khai trương khoảng 1 tháng. Hiện địa chỉ của Shop EPI Closet đã là một cửa hàng kinh doanh điện máy

Trao đổi với phóng viên của Đẹp chiều 8/6/2015, chủ cửa hàng này cho biết, anh tiếp nhận lại mặt bằng từ một người nổi tiếng trước đó. Trong khi đó, chủ quán nước trước cửa căn nhà 335/337 Võ Văn Tần – chị Thu cũng cho biết: “Ở đây ai cũng biết cửa hàng này trước đây là shop quần áo của hotgirl Quỳnh Chi, nhưng không nhớ tên, vì tên shop nghe lạ lắm, rất khó nhớ. Cô ấy thường xuyên ở đây trong thời gian mở shop”.

Một người ở đối diện với căn nhà 335/337 Võ Văn Tần cũng nói: “Trước Quỳnh Chi, căn nhà này là shop thời trang của một người Hàn Quốc. Nhưng Quỳnh Chi cũng chỉ kinh doanh ở đây một thời gian ngắn, sau đó nhanh chóng sang nhượng mà không biết lý do vì sao”.

Quỳnh Chi: Tôi không thể tiếp tục thỏa hiệp

Chia sẻ với Đẹp sau những diễn biến kể trên, Quỳnh Chi cho biết, cô không đôi co với chồng cũ về những thông tin anh chia sẻ trên báo chí những ngày qua. Hiện tại, cô đã xác định rõ những việc mình cần và sẽ làm đến cùng, đó là làm tất cả những việc cần thiết để tìm con và mang con về để mẹ con được đoàn tụ. Quỳnh Chi cũng cho biết, kể cả sau khi nhận được quyết định của tòa án xử lý cho mình được quyền nuôi con vào ngày 12/5, cô vẫn tiếp tục nhún nhường, thậm chí năn nỉ, van xin chồng thỏa hiệp với mong muốn được gặp con,được thăm con, nhưng chồng cô đã không có những động thái tích cực hơn.

Trong chia sẻ gửi cho Đẹp, Quỳnh Chi viết: “Ai nuôi con tốt hơn hãy để tòa xử. Tôi không chấp nhận chuyện 6 tháng nay, dù chưa có quyền trong tay, nhưng chồng cũ vẫn mang con tôi đi khi chưa có sự đồng thuận của tôi – mẹ đứa trẻ. Tôi không được phép thăm và cũng không biết con tôi đang ở đâu. Đó là cách hành xử vô cùng quá đáng, đối với một người mẹ – như tôi. Dù có thể đối với họ, tôi làm mẹ chưa đủ tốt, nhưng cách hành xử như vậy tôi không thể chấp nhận được. Tôi sẽ tiếp tục làm mọi thủ tục cần thiết cho đến khi biết được tung tích và gặp được con tôi. Tôi chịu trách nhiệm về mọi thông tin đã đưa ra và có đầy đủ bằng chứng, nếu cần, tôi sẽ dùng tại tòa để giành lại quyền chính đáng nuôi con của mình. Hạ thấp danh dự của ai đó không phải là mục đích của tôi. Mấu chốt vấn đề về phía tôi là tôi phải được gặp lại con tôi trong thời gian sớm nhất

Tôi đã dùng tình, đã phải lên tiếng trên truyền thông, đã năn nỉ van xin nhưng đều chỉ nhận được sự im lặng, dù tôi là người sinh ra đứa trẻ. Từ hôm nay tôi không dùng tình để nói chuyện với họ nữa, tôi hoàn toàn giao cho phía luật sư làm việc.

Đến giờ phút này tôi nhận ra, dùng tình cảm và chờ đợi phía bên kia động lòng trắc ẩn để cho tôi gặp con là điều không bao giờ xảy ra. Vì vậy tôi quyết định từ đây sẽ cứ theo luật mà làm, và tôi mong mỏi ai biết được con tôi ở đâu, làm ơn hãy cho tôi biết”

Quỳnh Chi nhấn mạnh, lý do buộc cô phải lên tiếng là muốn nhờ cộng đồng chỉ giúp cho cô biết, cô có thể tìm con ở đâu.

Riêng về thông tin mải mê kinh doanh nên bị mất quyền nuôi con, ở thời điểm mới ly thân, Quỳnh Chi cho biết, thời điểm đó cô vừa đầu tư đã phải sang nhượng shop thời trang, chính là từ sức ép của phía gia đình chồng về việc cô nhận nuôi con nhưng không dành thời gian cho con. Thời điểm đó, cô đã sẵn sàng dẹp tiệm để có thể đảm bảo quyền nuôi con của mình. Nhưng các diễn tiến khác của sự việc đã xảy ra như trong bài phỏng vấn “Họ đã mang con tôi đi xa” chia sẻ trên Đẹp.

Bài: Thục Khôi, Châu Giang

Ảnh: Đẹp, FB Nhân vật


logo

Thực hiện: depweb

08/06/2015, 22:55