"Mất xác" - phim kinh dị có gì ngoài sex? - Tạp chí Đẹp

“Mất xác” – phim kinh dị có gì ngoài sex?

Review

Nội dung phim kể về Y Linh, cô gái nghèo làm nghề chèo đò trên sông, vô tình gặp rồi yêu bác sĩ Sinh. Nhưng do không môn đăng hộ đối, mối tình này bị gia đình bác sĩ Sinh ngăn cấm. Y Linh mang thai, Sinh đưa tiền cho cô phá thai rồi từ đó hai người không gặp nữa. Y Linh về lại với gia đình của mình, bị dì ghẻ ép đi làm gái điếm, rồi từ đó vào con đường bán trôn nuôi miệng trên sông nước. Sau này, con gái của Linh là Ban Mai lại đem lòng yêu An Nam, con của bác sĩ Sinh, từ đó mà Linh và Sinh hội ngộ, mở ra thêm những bí mật về quá khứ giữa hai người.

 

Đạo diễn Đỗ Thành An là cái tên không lạ, anh trước được biết đến ở phim truyền hình với “Tiếng đàn kìm” “Quý ông thời đại”. “Mất xác” là phim điện ảnh đầu tiên của Đỗ Thành An. Và cũng như rất nhiều đạo diễn truyền hình làm điện ảnh khác, đạo diễn của phim biến “Mất xác” thành một bộ phim truyền hình dài hai tập, mỗi tập hơn 45 phút được gắn chặt vào nhau chiếu một lượt.

Nếu như “Đoạt hồn”, một bộ phim ra rạp cách đây không lâu, có phần nội dung gây tranh cãi, hoang mang, nhưng ai cũng phải công nhận rằng đạo diễn Hàm Trần có được những góc máy rất điện ảnh, phim cũng được chăm chút trong từng khung hình khiến khán giả, ít nhất là về mặt nhìn, cũng được thỏa mãn. Còn trong “Mất xác”, các góc máy của phim có thể nói là rất… truyền hình, màu sắc cũng nhạt nhòa, không gây được ấn tượng. 

 

Nội dung của “Mất xác” không cần bàn cãi nhiều, vì… chẳng có gì đáng để bàn cãi, do nó nhạt và rất nhiều sạn. Tâm lý nhân vật không ổn định, đang yêu thương thắm thiết, chỉ cần một câu nói của người ngoài là có thể dừng yêu thương, quay mặt lạnh lùng, để rồi mấy ngày sau lại nhớ nhung, đòi yêu tiếp. Nhiều sự việc xảy ra giống như “bị ép” phải xảy ra như vậy cho phim có cách giải quyết. Ví dụ như khi Y Linh ẵm con chạy trốn, đùng một cái có cái xe của bác sĩ Sinh xuất hiện giữa đường cho cô leo lên trốn. Nếu ngồi liệt kê thêm, bài bình luận phim này chắc phải dài đến… ba ngàn chữ.

Về chiều sâu nhân văn hay ý nghĩa rút ra từ bộ phim, người xem có thể dễ dàng thấy đạo diễn Đỗ Thành An đang cố gắng đưa các yếu tố đó vào một cách rất gượng ép, thông qua những câu thoại triết lý không đúng chỗ, hiệu quả mang tới chỉ là những tiếng cười ồ rồi lãng quên từ khán giả. Đỉnh điểm của những câu thoại triết lý này, phải kể đến chi tiết khi thẩm vấn Y Linh, anh công an nói một câu là “Ngoài trời đang mưa to và có sấm chớp, nhưng cô yên tâm là nó không ảnh hưởng tới chỗ này được đâu.” Câu này thực chất là một câu thoại “thòng” để Y Linh nói lên câu tiếp theo “Đời tôi đã quen với sấm chớp rồi, anh không cần lo.” Công an đang thẩm vấn tội phạm mà quan tâm đến thời tiết kiểu này, chắc chỉ có tìm được trong phim này. 

 

Ngoài nội dung, cách quay, dựng phim, đến cách viết kịch bản câu thoại có vấn đề, cách thức nhà làm phim dùng để quảng cáo cho đứa con của mình cũng gặp những vấn đề lớn.

Rõ ràng, nội dung phim không có bất cứ liên quan nào đến vụ án Cát Tường, nhưng trên trang cá nhân, thậm chí khi trả lời phỏng vấn báo, hay poster chính, đạo diễn vẫn luôn nói rằng đây là bộ phim lấy ý tưởng từ vụ án kia. Ngoài ra, hầu hết các bài báo đưa thông tin về phim trước khi ra rạp chỉ nhấn mạnh đến yếu tố nhiều chi tiết sex trong phim, chứ không nói được gì khác (vì rõ ràng, phim cũng chả còn gì khác ngoài sex). Và đỉnh điểm, đạo diễn Đỗ Thành An còn trả lời phỏng vấn rằng sẵn sàng kiện đạo diễn Victor Vũ nếu phát hiện anh Vũ đạo ý tưởng từ phim anh An.

Thôi thì, trong khi chờ đợi vài ngày nữa phim của Victor Vũ ra rạp, nếu ai muốn coi cho biết mà có cái so sánh thì có thể đi coi “Mất xác”. 

Bài: Chú Hề
Ảnh: Galaxycine


logo

 >>Có thể bạn quan tâm: Mùa phim hè năm nay, ngoài phim kinh dị Mỹ “Linh hồn báo thù” thì điện ảnh Việt Nam chỉ có một bộ phim duy nhất ra rạp nhận được nhiều quan tâm từ khán giả. Càng đặc biệt hơn khi bộ phim này cũng chọn chủ đề kinh dị tâm linh để hù người coi.


 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

16/08/2014, 14:54