"Mát mắt" vì ảnh bán nude của Kate Hudson - Tạp chí Đẹp

“Mát mắt” vì ảnh bán nude của Kate Hudson

Giải Trí

 

Chia sẻ với tạp chí Glamour, Kate tâm sự: “Khi nghĩ về cuộc sống, tôi không ngại cho mình những cơ hội mới. Lý do tôi tin tưởng cuộc sống là bởi tôi cảm thấy không phải giấu diếm bất cứ điều gì. Nếu ai đó phản bội lòng tin, điều đó cũng không quá khiến tôi đau lòng bởi tôi không giữ một bí mật nào. Tôi có những người bạn nói dối tôi, nói xấu sau lưng tôi và ăn cắp những thứ của tôi, nhưng điều đó không đủ khiến tôi ngừng tin tưởng vào cuộc sống”.

 

Kate Hudson sinh năm 1979 trong một gia đình có mẹ là nữ diễn viên Goldie Hawn và cha dượng là Kurt Russell. Tuy nhiên, không dựa vào lợi thế sẵn có của gia đình, Kate đã nỗ lực liên tục để theo đuổi con đường cô yêu thích. Kate chia sẻ: “Có một quan điểm sai lầm cho rằng nếu cha mẹ bạn nổi tiếng, bạn sẽ tìm kiếm danh lợi từ danh tiếng của cha mẹ mình. Tôi lại nghĩ ngược lại, sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, nếu như tôi không yêu thích điện ảnh, tôi sẽ tránh xa hào quàng nổi tiếng xa nhất có thể”.

Khởi đầu với các bộ phim truyền hình tuổi teen như “Gossip“, sau đó là “200 Cigarettes”, Hudson đã tạo nên bước đột phá lớn khi tham gia vai diễn trong phim “Almost Famous”. Bộ phim này đã đem lại giải thưởng Quả Cầu Vàng và đề cử Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất khi Hudson 22 tuổi. Bộ phim “How to Lose a Guy in 10 Days” năm 2003 đã khiến tên tuổi Kate Hudson vang danh khắp thế giới.

 

Trên tạp chí Glamour số mới này, Kate Hudson khoe một vòng eo cực kỳ thon gọn và cô hé lộ 3 bí quyết, đó là “nhảy, tập Pilates và chạy theo Bing”. Hudson vô cùng hạnh phúc khi chia sẻ về Bing – cậu con trai 1 tuổi của cô với Mathew Bellamy. “Bing chạy nhanh như một chú cá thiện nghệ vậy. Bing còn rất thích hát và âm nhạc”.

Cậu con trai 9 tuổi Ryder với người chồng cũ Chris Robinson cũng là đề tài đầy cảm hứng của Kate Hudson. “Ryder là con mèo đáng yêu nhất, một người anh trai tuyệt vời, điềm tĩnh và rất khoan dung. Khi Bing giật tóc Ryder, Ryder chỉ cười”.

 

Và Kate chia sẻ, chính mẹ của cô là động lực, là người thầy dạy cô trở thành người mẹ tốt. “Tôi nhớ mẹ đã từng nói rằng có một điều trong cuộc đời, mẹ không bao giờ cho mình thất bại. Đó là nuôi dạy con cái. Ngoài những nỗ lực trong công việc thì có một gia đình vui vẻ là điều khiến bạn hạnh phúc. Những gì tôi học được từ mẹ là biết bước chậm lại và thực sự trải nghiệm mọi điều đang diễn ra trong cuộc sống của mình”.

Fim (theo Glamour)

Thực hiện: depweb

06/03/2013, 08:48