Trong những năm gần đây, các thương hiệu gắn liền với ký ức tuổi thơ đang lần lượt trở lại màn ảnh rộng, mang về doanh thu ấn tượng trên toàn cầu. Làn sóng “ngược về quá khứ” cũng nhanh chóng chinh phục khán giả Việt, điển hình là cơn sốt từ “Michael”, bộ phim tiểu sử về “ông hoàng nhạc pop” hay cuộc phiêu lưu đình đám của bộ đôi Super Mario. Mới đây nhất, nhân vật huyền thoại Marsupilami cũng chính thức xuất hiện trên màn ảnh lớn với dự án “Siêu quậy Marsupilami”, được kỳ vọng sẽ tiếp nối chuỗi thành tích của các tác phẩm tiền nhiệm.

Từ năm 2025 đến nay, các thương hiệu tuổi thơ đình đám trên màn ảnh nhỏ lần lượt ra mắt phiên bản điện ảnh. Đầu tiên là “Lilo & Stitch” (2025) khiến cả thế giới phấn khích khi tái trình diện các nhân vật quen thuộc theo cách mới mẻ, cuốn hút. Tại Việt Nam, phim thu về con số hơn 34,5 tỷ đồng ấn tượng, đồng thời chạm mốc 1 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Không kém cạnh, phim “Xì Trum” (2025) cũng chứng minh rằng những chú người lùn xanh tí hon vẫn giữ được sức hút sau hơn 60 năm, khi đạt 13 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam và doanh thu toàn cầu gấp gần 2,5 lần kinh phí sản xuất.


Tiếp nối làn sóng đó, phim “Super Mario Thiên Hà” thuộc phần kế tiếp trong loạt phim hoạt hình dựa trên tựa game huyền thoại của Nintendo cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ. Bộ phim trở thành tác phẩm có doanh thu ngày mở màn cao nhất năm 2026. Sau gần 2 tháng công chiếu, tác phẩm cán mốc hơn 964 triệu đô la Mỹ toàn cầu. Tại Việt Nam, Mario và những người bạn cũng nhanh chóng lọt top doanh thu ngay trong tuần đầu ra mắt, cạnh tranh trực tiếp với nhiều dự án phim Việt cùng thời điểm và giữ vững số lượng suất chiếu tại rạp suốt hơn 1 tháng.

Trong tháng 6 này, “Siêu quậy Marsupilami” (tựa gốc: Marsupilami) đánh dấu lần đầu tiên nhân vật huyền thoại từ truyện tranh Pháp của họa sĩ André Franquin bước ra màn ảnh rộng, dưới dạng phim live-action kết hợp CGI hiện đại. Bộ phim do Philippe Lacheau đạo diễn kiêm thủ vai chính, quy tụ dàn diễn viên hài nổi tiếng đến từ nước Pháp thơ mộng như tài tử kỳ cựu Jean Reno, danh hài Jamel Debbouze, Élodie Fontan, Julien Arruti…

Câu chuyện xoay quanh David, một nhân viên vườn thú đang gặp khó khăn trong công việc. Để cứu vãn sự nghiệp, anh nhận nhiệm vụ vận chuyển một kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ về Pháp. David đưa theo con trai Léo và vợ cũ Tess tham gia chuyến đi trên du thuyền, vô tình kéo cả gia đình vào một phi vụ hỗn loạn mà chính anh chưa lường trước. Khi kiện hàng bất ngờ được mở ra, bên trong là một sinh vật nhỏ bé, đáng yêu với chiếc đuôi dài đặc trưng – Marsupilami. Từ đó, chuyến đi tưởng chừng bình thường biến thành chuỗi tình huống truy đuổi dở khóc dở cười. Giữa bối cảnh hỗn loạn, gia đình David phải học cách tin tưởng, sát cánh và bảo vệ nhau lẫn “thành viên” mới khỏi sự truy lùng của kẻ xấu.

Sự trở lại của “Siêu quậy Marsupilami” cho thấy điện ảnh hiện đại đã và đang đưa những biểu tượng tuổi thơ trở lại màn ảnh rộng bằng diện mạo mới, vừa khơi gợi cảm giác hoài niệm cho những người từng lớn lên cùng nhân vật này, vừa mở ra cơ hội để lớp khán giả trẻ tiếp cận câu chuyện qua phong cách kể chuyện và kỹ thuật điện ảnh hiện đại hơn. Không chỉ tái hiện tinh thần phiêu lưu đặc trưng của thương hiệu, tác phẩm còn mang đến giai điệu “Houba Houba” sôi động quen thuộc cùng những chuyến khám phá rừng xanh đầy màu sắc.
Bên cạnh Marsupilami, hàng loạt thương hiệu tuổi thơ khác cũng dự kiến trở lại trong năm nay như “Minions & Quái Vật”, “Paw Patrol: Phim Khủng Long” với sự góp mặt của ban nhạc huyền thoại Backstreet Boys, Toy Story 5…
“Siêu quậy Marsupilami” (tên gốc: Marsupilami) dự kiến khởi chiếu từ 5/6/2026.