Marc Jacobs: Tôi ước được tàng hình - Tạp chí Đẹp

Marc Jacobs: Tôi ước được tàng hình

Thời Trang

Khó có thể tìm được ai đó đã áp dụng tư duy của một nghệ sĩ để phát triển một ngành công nghiệp sáng tạo nhiều hơn Marc Jacobs.

– Jacobs, anh có thể nói về mục tiêu cuối cùng của mình trong vai trò là một nhà thiết kế? 

– Tôi muốn làm ra những thứ đẹp đẽ và giới thiệu chúng để mọi người có thể được hưởng thụ.

– Yves Saint Laurent nói trong bài phát biểu chia tay của ông: “Bây giờ tôi hiểu rằng cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong đời chính là cuộc gặp gỡ với chính mình”. Anh đã chạm tới khoảnh khắc đó chưa? 

– Tôi hiểu tôi biết bản thân khá rõ vào thời điểm này. Tôi khá cởi mở và vẫn đang raats ham hiểu biết, và tôi vẫn băn khoăn về các thứ, nhưng tôi cảm thấy tôi là người mạnh mẽ và tôi đã phát triển được một sự tự tin chắc chắn, sự nhận thức bản thân khá rõ ràng. Những thứ đó không khiến cuộc sống lúc nào cũng dễ dàng hơn, nhưng chúng cho tôi một sức mạnh rõ ràng mà có lẽ phải mất một thời gian dài mới có được.

– Đó có phải chìa khoá để tới hạnh phúc không? 

– Tôi không biết. Tôi không biết chìa khoá để đi tới hạnh phúc là gì. Hạnh phúc cũng chỉ là một cảm xúc giống như những cảm xúc khác. Tôi cảm thấy hạnh phúc vào một số ngày, và nhìn chung, tôi khá hạnh phúc, nhưng tôi cũng có cả những cảm giác khác nữa. Vì thế, tôi không biết có chìa khoá nào không. Có lẽ các Phật tử đã đúng khi họ coi mọi cảm xúc đều như nhau và họ chỉ đi theo dòng chảy đó. Và tôi nghĩ họ chẳng có vấn đề gì.

– Liệu thành công và những lời khen ngợi không ngừng nghỉ có làm anh bị mất tập trung? 

– Tôi chỉ làm việc của mình thôi. Tôi thực sự không bị mất tập trung bởi chuyện đó. Những điều đó nghe khá đẹp đẽ, và cũng thực sự khá dễ chịu khi ai đó ghi nhận bạn, nhưng không có thứ gì có thể làm cho tôi mất tập trung khỏi công việc của tôi – công việc làm ra các trang phục. Thành thực mà nói, chẳng vấn đề gì nếu thứ gì đó làm ta hài lòng hay không, nó cũng chẳng ngăn tôi tỉnh dậy, đi làm, và làm việc tôi yêu thích.

– Anh đã có một sự thay đổi lớn về hình ảnh trong nhiều năm qua. Liệu việc có một ngoại hình chuẩn có cần thiết để đạt được hình ảnh mà anh cho là tốt nhất cho chính anh và nhãn hiệu của mình? 

– Không, tôi không làm thế để có hình ảnh. Tôi làm thế vì những lý do sức khoẻ. Tôi từng rất yếu. Tôi đã từng làm việc rất chăm chỉ và tôi gặp các vấn đề về dạ dày, rồi tôi gặp một bác sĩ dinh dưỡng và ông khuyên tôi nên đi tập gym, thay đổi chế độ ăn và tất cả là thế thôi.

– Đó là cảm giác mới với anh? 

– Tất nhiên. Tôi thích các kết quả tôi đạt được qua nhiều nấc. Tôi cảm thấy ổn hơn, khoẻ hơn, và tôi nghĩ tôi đã có thể nhiều sự tự tin với ngoại hình mà tôi có được. Một điều lại dẫn tới một điều khác, và tôi cảm thấy tôi đang sống một đời sống hạnh phúc hơn, giàu có hơn từ khi tôi quan tâm tới bản thân.

– Không có ngoại lệ nào khác? 

– Có một ngoại lệ là hút thuốc lá. Nhưng bên cạnh đó, tôi chăm sóc bản thân khá tốt. Tôi đang tận hưởng điều đó.

–  Ngoài việc nhìn mình trong gương, điều gì khác khiến anh vui hơn trong một ngày bình thường? 

– Tôi thích quần áo hơn. Tôi thích cắt tóc, tôi thích được tập luyện. Nhờ đó mà tôi hiểu hơn về cách mà khách hàng của tôi nhìn thấy ở thời trang. Tôi cũng thích mua sắm hơn, tôi chưa từng thích chuyện này trước đây.

– Thế còn cách nhìn nhận của mọi người về anh, điều đó có thay đổi không? 

– Tất nhiên là góc nhìn của mọi người thay đổi rất nhiều. Một số người nói rằng họ thích tôi bây giờ hơn tôi trước đây, nhưng đó là những người không biết rõ tôi lắm, vì thế họ không biết rằng tôi vẫn chính là con người cũ, tôi chỉ trông khác đi thôi. Nhưng tôi cảm thấy mình khoẻ hơn và ổn hơn.

– Giữ gìn điều đó có khó không? 

– Tôi thích tập gym, tôi thích tập luyện – việc này giúp tôi ngủ ngon hơn. Tôi cảm thấy ổn hơn với cơ thể mình, và theo một số cách, tôi có thể đồng cảm hơn với những niềm vui mà phụ nữ có được nhờ việc chăm sóc tốt bản thân.

– Như thế nào? 

– Bây giờ tôi dậy sớm vào buổi sáng, và tôi thực sự thích việc mặc quần áo và bôi kem dưỡng lên da, và có cơ bắp – tất cả mấy thứ đó. Đó là niềm vui, nó rất dễ chịu. Tôi thích những môi trường đẹp đẽ nữa. Tôi thích ăn ngon. Tôi thích được nhận sự đánh giá cao từ những thứ mà tôi đã nỗ lực.

Tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã phải ở văn phòng và tôi đã phải làm việc cả ngày, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình tận hưởng được cuộc sống nhiều hơn là chỉ làm việc. Đó là kết quả thuần tuý từ việc chăm sóc bản thân.

– Thế ngày trước thì anh như nào? 

– Thường thì tôi mất chừng 5 phút trong nhà tắm, mặc những bộ y hệt nhau mỗi ngày và tôi cũng chẳng quan tâm.

– Anh sẽ nói gì nếu bây giờ nhìn chung người ta cứ bị hút vào những thứ đẹp như thời trang hơn ngày xưa?

– Mọi thứ đều đang hơi quá. Thời buổi công nghệ thông tin, mọi thứ đều sẵn sàng, cũng giống như những fan hâm mộ âm nhạc hay thể thao, những tín đồ của thời trang cũng có rất nhiều.

– Anh có nhớ về một giấc mơ nay đã trở thành hiện thực với anh, và chuyện đó ảnh hưởng tới cuộc đời anh ra sao? 

– Tôi đã thường lang thang trên con phố 60 ở New York với những người trẻ tuổi. Họ đều mới khoảng 19, 20, và tôi nghĩ họ rất đẹp và ăn mặc đẹp. Và tôi đã mơ rằng một ngày nào đó tôi sẽ được mặc như thế, và tôi se tạo ra các trang phục đẹp cho mọi người như thế, những người rất vui khi được mặc đẹp và quan tâm tới ngoại hình. Bây giờ tôi cảm thấy tôi vẫn đang mơ như vậy. Tôi vẫn giữ giấc mơ ấy. Tôi luôn luôn muốn trở thành một nhà thiết kế, vì thế tôi phải nhớ rằng miễn là tôi đang làm việc này, chính là tôi đang sống trong giấc mơ của mình.

– Đâu là nơi anh ưa thích nhất cho những giấc mơ ban ngày? 

– Nhìn lên trời vào một ngày nắng đẹp khiến tôi mơ mộng và có nhiều ý tưởng.

– Nếu mơ thì anh mơ có sức mạnh siêu nhiên nào? 

– Tôi ước được tàng hình. Thành một người vô danh và nhìn mọi thứ như chính nó. Sự thật có thể đau đớn nhưng cũng thực sự rất hữu dụng.

Thực hiện: depweb

08/01/2015, 09:39