Vì sao em muốn trở thành người mẫu?
Mùa hè năm ngoái, chị gái em muốn giảm cân nên tìm đến lớp đào tạo của người mẫu Hạ Vy. Mẹ thấy em bị gù do đi khom lưng lâu ngày nên khuyên em đi học cùng chị để sửa dáng. Ban đầu em cũng không hứng thú lắm vì ghét cơ thể mình. Nhưng đến lớp buổi đầu, em đã bị thu hút. Nhìn các anh chị tập đi thăng bằng, tạo dáng, em nhớ lại hồi nhỏ từng tưởng tượng mình là người mẫu. Em cuốn khăn quanh mình, để quyển sách lên đầu đi theo đường thẳng giống người mẫu trên truyền hình.
Cô Hạ Vy khen em cao ráo, khuôn mặt sáng, dáng không bị lỗi nào quá nặng, chỉ hơi gù một chút nên theo học 1-2 tháng sẽ sửa được.
Học làm người mẫu có khó không?
Ban đầu nghe cô Hạ Vy dạy: “Đi thẳng người, mắt nhìn phía trước, cân bằng hai vai. Đỉnh đầu, gót chân, mông và vai luôn phải thẳng hàng”, em nghĩ không quá khó nhưng tập rồi mới thấm.
Em học mỗi tuần hai buổi, kéo dài hai giờ. Trong đó, một giờ tập thể lực, một giờ tập đi catwalk. Bài tập thể lực đốt nhiều sức để người đẹp hơn và tăng chiều cao, sửa dáng. Những buổi đầu chưa quen, người em đau như bị đánh, tay không vươn thẳng ra được. Sau mỗi buổi tập trên giày cao gót, em đau chân đến mức không thể leo cầu thang. Nhiều đêm em bị tỉnh giấc mấy lần vì chuột rút. Mệt mỏi đã khiến chị gái em bỏ cuộc chỉ sau vài buổi tập, nhưng em thì không muốn bỏ vì tính hiếu thắng, đã thích cái gì là muốn làm cho bằng được.
Cô Hạ Vy là người tâm lý, cô đã truyền cho em động lực để kiên trì. Có những điều cô dạy mà em rất nhớ: “Không tập tay được thì phải tập chân gấp đôi”, “Phải tự tin mình đẹp thì mới thể hiện được vẻ đẹp ấy trước người khác”…