Lời vĩnh biệt dành cho các ngôi sao xấu số - Tạp chí Đẹp

Lời vĩnh biệt dành cho các ngôi sao xấu số

Sao

Phil Ramone

Huyền thoại sản xuất âm nhạc Phil Ramone, người đã từng làm việc với các tên tuổi lừng danh khác trong nền công nghiệp âm nhạc như Bob Dylan, Aretha Franklin, Ray Charles, Barbra Streisand và Elton John, đã ra đi vào ngày 29/3 vừa qua ở độ tuổi 79 tại bệnh viện Presbyterian, New York, do mắc bệnh viêm phổi.

 

Phil Ramone bắt đầu sự nghiệp với vai trò kỹ sư âm thanh cho huyền thoại nhạc jazz là John Coltrane và Quincy Jones, sau đó nhanh chóng chuyển thành nhà sản xuất âm nhạc. Trong 50 năm sự nghiệp của mình, Ramone đã 14 lần giành giải thưởng danh giá Grammy.


Gordon Stoker

Giọng nam cao Gordon Stoker từ trần ngày 27/3 vừa qua ở tuổi 88, sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Ông trở thành nghệ sỹ piano chuyên nghiệp khi mới 15 tuổi. Sau đó ông tham gia vào nhóm bè The Jordanaires. Trong suốt sự nghiệp của mình, giọng nam cao đã nhiều năm hát cùng các tên tuổi lớn như Elvis Presley, Patsy Cline, George Jones và Kenny Rogers.

 


Henry Bromell

Henry Bromell, người đã từng đoạt giải Emmy danh giá và là giám đốc sản xuất series phim truyền hình ăn khách trên kênh NBC mang tên “Homeland”, đã đột tử bởi bệnh tim vào ngày 18/3, ở độ tuổi 66.

 

Trước khi trở thành giám đốc sản xuất, ông đã nhiều năm làm cố vấn sản xuất chương trình truyền hình. Ông đã viết và tham gia sản xuất hàng loạt chương trình truyền hình như: “Chicago Hope”, “Northern Exposure”…

Jason Molina

Nhà soạn nhạc nổi tiếng với các bản hit cho hai nhóm nhạc Ohia và Magnolia Electric Co., chết tại nhà riêng ở thành phố Indianapolis, bang Indiana vào ngày 16/3, ở độ tuổi 39 sau một thời gian dài chiến đấu với chứng nghiện rượu.

 

Jason lần đầu tiên thu hút được sự chú ý của công chúng vào năm 1996 khi anh phát hành album mang tên “Songs: Ohia”. Năm 2007, anh bắt đầu sáng tác cho Magnolia Electric Co. và mang đến hàng chục bài hát hay, giành được sự mến mộ từ phía công chúng.


Clive Burr

Tay trống nổi tiếng đã từng chơi cho ban nhạc Iron Maiden qua đời khi đang ngủ vào ngày 12/3 ở độ tuổi 56.

 

Dù chỉ gắn bó cùng Iron Maiden trong 3 năm (1979-1982) nhưng vai trò của ông được đánh giá cao trong việc cho ra đời các album “Iron Maiden”, “Killers” và album có tính đột phá “The Number of the Beast”. Ngoài ra, Burr cũng tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện và là người bảo trợ cho quỹ từ thiện mang tên Clive Aid. Ông thường xuyên tham gia vào các sự kiện nhạc rock trên toàn thế giới để quyên từ thiện.

Alvin Lee

Tay guitar và thành viên sáng lập nhóm Ten Years After đột tử tại Tây Ban Nha vào ngày 6/3, khi 63 tuổi. Lee sáng lập ban nhạc Ten Years After năm 1966, sau đó rời khỏi ban nhạc vào năm 1973 để theo đuổi sự nghiệp riêng, rồi quay trở lại ban nhạc vào năm 1988.

 

Lee cùng Ten Years After bắt đầu được cộng đồng yêu nhạc quốc tế biết đến trong buổi trình diễn ở nhạc hội Woodstock năm 1969 tại New York, khi thể hiện bài hát “I’m going home”. Trong sự nghiệp âm nhạc, Lee đã cho ra đời 14 album và album cuối cùng “Still on the Road to Freedom” được sản xuất vào năm 2012.

Bobby Rogers

Ca sỹ, thành viên sáng lập nhóm nhạc The Miracles mất ngày 3/3 tại Detroit sau nhiều ngày chống đỡ với bệnh tật, thọ 73 tuổi. Ông cùng với những người họ hàng là Claudette Rogers, Pete Moore, Ronnie White và Robinson thành lập The Miracle vào năm 1956.

 

Nhóm nhạc The Miracle đã tạo ra các bản hit như: “Shop around”, “You’ve really got a hold on me”, “The tracks of my tears”, “Going to a go-go”, “I second that eemotion” và “The tears of a clown”. Rogers và nhóm The Miracles đã được tôn vinh ở Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll vào năm 2012 nhưng vì sức khỏe yếu nên ông không tham dự được buổi lễ tôn vinh.


Van Cliburn

Nghệ sỹ piano thiên tài người Mỹ đã ra đi vào ngày 27/2 vì bệnh ung thư xương, hưởng thọ 78 tuổi. Năm 1958, Van Cliburn giành giải nhất trong cuộc thi piano quốc tế Tchaikovsky tổ chức tại thành phố Mát-cơ-va, giải thưởng này đã khiến ông trở thành một nghệ sỹ người hùng trẻ tuổi trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.

 

Trong sự nghiệp của mình, ông đã từng biểu diễn piano cho nhiều đời tổng thống Mỹ, từ thời Harry S. Truman cho tới Barack Obama. Ông cũng là nghệ sĩ đầu tiên có album nhạc cổ điển bán được hơn 1 triệu bản trên toàn thế giới.



Dale Robertson

Ngôi sao của thể loại phim miền tây hoang dã với kỹ năng cưỡi ngựa tuyệt vời đã ra đi vào ngày 23/2 vừa qua tại bệnh viện Scripps Memorial thành phố San Diego, California, hưởng thọ 89. Ông được nhớ tới nhiều nhất qua loạt phim mang tên “Tales oh Well Fargo” phát sóng trên truyền hình NBC trong giai đoạn 1957-1961.

 

Magic Slim

Magic Slim đã từ bỏ sự nghiệp piano để chuyển sang chơi guitar sau một tai nạn mất ngón út khi chỉ 13 tuổi. Sau đó, ông dành cả cuộc đời để gắn với dòng nhạc blue Chicago. Với sự xuất hiện trong hơn 30 album nhạc, ông được coi là cuốn bách khoa toàn thư về dòng nhạc blue. Ông nghiện thuốc lá nặng và gặp phải nhiều vấn đề liên quan tới bệnh tim mạch, mất vào ngày 21/2 tại một bệnh viện ở Philadelphia, hưởng thọ 75 tuổi.

 

Kevin Ayers

Ca sỹ – nhà viết nhạc rock người Anh, thành viên của ban nhạc Soft Machine, mất ngày 18/2 tại nhà riêng ở Montolieu, Pháp, hưởng thọ 68 tuổi. Ông đã ghi âm nhiều album như “Joy of toy”, “Shooting me at the moon”, “Rainbow takeaway”,… và làm việc với rất nghiều nghệ sỹ tên tuổi như Brian Eno, Syd Barrett, John Cale, Elton John, Robert Wyatt… Album cuối cùng trong cuộc đời của ông là “The Unfairground” ghi âm vào năm 2006.

 


Mindy Mccready

Nữ ca sỹ nhạc đồng quê bị phát hiện chết tại nhà riêng ở thành phố Heber Springs, bang Arkansas của Mỹ vào ngày 17/2 do tự sát bằng súng khi mới 37 tuổi. Trong khoảng thời gian ca hát từ 1995 tới 2013, cô đã phát hành 5 studio album gây được tiếng vang là: “Ten thousand angels”, “If I don’t stay the night”, “I’m not so tough”, “Mindy McCread”, “I’m still here”.

 

McCready đã có 12 single nằm trong bảng xếp hạng Billboard, đặc biệt ca khúc “Guys do it all the time” đã từng vươn lên vị trí số 1 của bản xếp hạng uy tín này.

Tuệ Tâm (tổng hợp)


Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng! 


Thực hiện: depweb

02/04/2013, 12:37