Lộ diện tài năng khiến nghệ sỹ Thành Lộc phải “giơ hai tay đầu hàng” - Tạp chí Đẹp

Lộ diện tài năng khiến nghệ sỹ Thành Lộc phải “giơ hai tay đầu hàng”

Giải Trí

Cũng bởi thế, mà ngay khi bước xuống từ ghế giám khảo, nghệ sỹ Thành Lộc cũng đã phải lắc đầu mà thốt lên rằng “Lại là một bảng đấu tử thần nữa.”

Tiếp tục trở thành “đặc sản” trong đêm, nhóm kịch cổ trang “Chuồn chuồn giấy” một lần nữa đốt cháy sân khấu, khiến giám khảo Thành Lộc phải “giơ hai tay đầu hàng” trước tài năng của nhóm khi biểu diễn “Tiên Phàm kỳ truyện.” 


Những hình ảnh của ‘Chuồn chuồn giấy.’ (Ảnh: BHD)

Chỉ có hai tuần để chuẩn bị cho Đêm thi Chung kết nhưng nhóm “Chuồn Chuồn Giấy” đã tái xuất rực rỡ trong đêm qua với vở kịch mang tên “Tiên Phàm kỳ truyện.”

Câu chuyện về cô tiên Hoa Mẫu Đơn hạ phàm và tình cờ phải lòng chàng trai người phàm Chung Kỳ. Cuộc tình “Tiên Phàm” này đã bị Đại Mộc Tiên phát giác, bởi vi phạm thiên quy, thần tiên không thể kết hôn với người phàm.

Ngoài kịch bản sáng tạo, mạch lạc và thông minh, Chuồn Chuồn Giấy đã tự chuẩn bị cho mình những phục trang vừa cầu kỳ, tinh xảo, đẹp mắt vừa rất thuần, rất Việt, như chính khán giả vẫn có thể nhìn thấy trên những sân khấu kịch, sân khấu cải lương lớn của Việt Nam.

Đặc biệt, yếu tố hài trong “Tiên phàm kỳ truyện” lần này chỉ đóng vai trò phụ, chính chuyện tình ngang trái, đầy cảm xúc ở phần sau mở ra những tình tiết cao trào đầy cảm xúc và đòi hỏi khả năng diễn xuất tâm lý mới chính là điều họ muốn gửi gắm và dành tặng cho khán giả.

Trở lại đêm chung kết 2, Hà Chương gây bất ngờ khi táo bạo kết hợp giữa nhạc dân tộc và nhạc nước ngoài.

Tiếp nối những ca từ ngọt ngào, sâu lắng trong bài hát “Dạ cổ hoài lang” của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Hà Chương đã chuyển sang một hình ảnh khác hẳn, hiện đại, sôi nổi hơn với bài hát “Hotel California” nổi tiếng của The Eagles.

Sự phá cách trong tiết mục mang lại nét mới mẻ mà người xem hiếm khi được thưởng thức. Tiết mục của Hà Chương dù là nhạc truyền thống hay nhạc hiện đại vẫn thấy được tinh thần dân tộc khi Hà Chương kết hợp đàn bầu vào bài nhạc ngoại.

Hà Chương. (Ảnh: BHD)

Giám khảo Huy Tuấn chia sẻ rằng anh khá bất ngờ với sự lựa chọn của Hà Chương nhưng anh vẫn chưa đã tai lắm khi mix hai bài hát lại với nhau. Riêng giám khảo Thành Lộc lại dành nhiều lời khen nếu phân ra từng bài hát riêng thì Hà Chương đã trình diễn Dạ cổ hoài lang rất ngọt còn Hotel California rất máu lửa.

Nổi lên như một “hiện tượng” sau phần mở màn ở Đêm thi Bán kết 7, cô bé 13 tuổi Đào Hiền Thục Anh với khả năng nhảy lẫn thần thái tươi sáng khi trình diễn đã “hạ gục” bộ tứ quyền lực và khán giả.

Tiết tấu nhanh, dồn dập của âm nhạc kết hợp với những động tác vũ đạo mạnh mẽ, duyên dáng và tràn đầy sức sống, Thục Anh đã lôi cuốn tất cả mọi người vào vũ điệu của riêng em cùng phần hỗ trợ của vũ đoàn.

Giám khảo Thành Lộc nhận xét: “Quả là một sai sót lớn nếu Thục Anh không có cơ may vớt vào vòng bán kết. Qua mỗi một đêm thi, Thục Anh giống như một con cá chép nhỏ lội ngược dòng với màu sắc long lanh long lánh rất đẹp.”

Trong Đêm thi Chung kết 2 lần này, “anh chàng cắt tóc” Từ Như Tài lại tiếp tục mang đến những cảm xúc lắng đọng cho khán giả khi thể hiện một bài dân ca quan họ Bắc Ninh – ‘Trên rừng 36 thứ chim – Tình anh bán chiếu” của tác giả Viễn Châu.

Giám khảo Huy Tuấn đã cho rằng:“Tôi thích sự mạo hiểm của Tài, tiết mục làm cho người nghe bất ngờ. Sự ngọt ngào của bạn vẫn còn. Với một xuất phát điểm của người làm tóc như Tài, trình diễn tiết mục như thế trước hàng triệu khán giả thế này, bản thân tôi cảm thấy thán phục và tôi nghĩ rằng khả năng cao là bạn có thể đóng cửa tiệm làm tóc.”

Có vẻ như mỗi lần “lên sàn”, nhóm 6 múi lại khiến không khí trường quay “bùng cháy” bởi vẻ đẹp của hình thể đi cùng các động tác street workout mạnh mẽ, khoẻ khoắn trong hàng loạt động tác có độ khó cực cao.

Nhóm ‘6 múi’ lại đốt cháy màn ảnh… (Ảnh: BHD)

Nhóm 6 múi tiếp tục phô diễn “sức mạnh cơ bắp” qua những lần đu xà, nâng xà và hàng loạt động tác khó.

Đặc biệt  màn kết thúc với hình khối đẹp mắt và bay bổng do chính 8 thành viên đồng loạt kết nối tạo nên đã khiến khán giả vô cùng thích thú và nhiều người phải “ngả mũ thán phục”.

“Thu Minh nhí” 13 tuổi Vũ Thái Thảo Vy tiếp tục cho thấy tài năng ca hát, với chất giọng đầy nội lực cùng cách xử lý nhạc thông minh lẫn phong thái trình qua bài hát “Giấc mơ của tôi” của nhạc sĩ Anh Quân.

Đoạn cao trào cuối cùng của phần trình diễn gây bùng nổ khán phòng và giám khảo Thành Lộc đã đứng dậy vỗ tay cho Thảo Vy.

Mỗi lần Thảo Vy xuất hiện là một sự bất ngờ khi cô bé liên tục thay đổi hình ảnh của mình, lúc nhút nhát, cá tính, mạnh mẽ, lúc lại dịu dàng nhưng vẫn chất chứa sự trẻ trung, sôi nổi đúng như giọng hát “khủng” của Thảo Vy.

‘Thu Minh nhí’ Thảo My. (Ảnh: BHD)

Hành trình Tìm kiếm tài năng mùa thứ ba đã gần đi đến hồi kết. Ai sẽ là thí sinh đăng quang của Vietnam’s Got Talent 2014 sẽ chính thức được công bố trong Đêm Gala Chung kết vào 21 giờ ngày 5/4/2015 trên VTV3.

Theo: Cẩm Thơ/Vietnamplus

Thực hiện: depweb

30/03/2015, 11:21