Liveshow Bức Tường: Rock không màu mè! - Tạp chí Đẹp

Liveshow Bức Tường: Rock không màu mè!

Review
Cái sự không màu mè đó được thể hiện tại chương trình Dấu ấn đêm 7/12 (tổ chức tại Nhà thi đấu Nguyễn Du – TP.HCM) bằng thiết kế sân khấu khá đơn giản trong tông màu đỏ và đen, trong trang phục đen – trắng giản dị của từng thành viên ban nhạc Bức Tường. Người chơi rock chẳng nhất thiết phải diện một bộ trang phục hầm hố với các phụ kiện đầu lâu, đinh tán để cho thấy mình là dân rock đúng nghĩa. Âm nhạc là chất liệu hữu hiệu nhất để vẽ nên hình ảnh của Bức Tường trong mắt khán giả và cũng chỉ có âm nhạc của Bức Tường mới đủ sức làm nên một đêm nhạc rock bùng nổ đến như thế.

tranlap

Nổi lên như một “hiện tượng” vào những năm thập niên 90, ban nhạc Bức Tường ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả, tạo sự khác biệt từ những bản nhạc rock có giai điệu trẻ trung và ca từ giàu ý nghĩa. “Rock xuyên màn đêm” hay “Tâm hồn của đá” đã chinh phục lượng sinh viên khổng lồ khắp cả nước.

Trải qua gần 20 năm, lượng sinh viên ấy giờ đây đã vào độ tuổi tứ tuần. Thế nhưng, gần 80% khán giả có mặt trong đêm Dấu ấn, những người đến để nghe những ca khúc hit của Bức Tường cách đây nhiều năm vẫn là lớp khán giả trẻ. Nói thế để thấy sức mạnh “vượt thời gian” của Bức Tường. Những tâm tư, nhắn nhủ của nhạc sĩ Trần Lập – thủ lĩnh ban nhạc này – chia sẻ trong các ca khúc của mình như “dù cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió và con tim tôi có khi yếu mềm, dù cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió, tôi vẫn tin mình đứng vững, không gục ngã” (“Rock xuyên màn đêm”) hay “đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá. Sống không một tình yêu. Sống chỉ biết thân mình” (“Tâm hồn của đá”) vẫn được người yêu nhạc trẻ ủng hộ nồng nhiệt.

Điều đặc biệt hơn là tại đêm nhạc, hai ca khúc gắn liền với tên tuổi của ban nhạc Bức Tường này đã được phối lại với phong cách modern rock đầy sáng tạo, mang đến cho người nghe một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới mẻ. Hết thảy gần 2.000 khán giả đã thỏa sức hò hét trong niềm phấn khích tột độ bởi đã hơn năm năm rồi Bức Tường mới có một live show riêng tại TP.HCM.

minhthu-tranlap

Trần Lập cùng song ca với nữ ca sĩ Minh Thư trong ca khúc “Cô gái quàng khăn đỏ”

Khó có thể định nghĩa được rock dành cho người Việt là như thế nào bởi hàng chục năm qua, âm nhạc hiện đại của chúng ta luôn bị phương Tây ảnh hưởng. Có lẽ Bức Tường cũng chẳng cố gắng trả lời câu hỏi đó, nhưng qua những ca khúc như “Người đàn bà hóa đá”, “Vô hình”, “Hoa ban trắng”… được lấy cảm hứng từ những tích cổ, những trang sử thi của dân tộc, họ đã mang đến cho người Việt niềm tự hào về những bản nhạc rock hay hoàn toàn được “made in Vietnam”. Bằng giai điệu hiện đại, ca từ mang đậm chất văn hóa dân gian Việt cộng hưởng với giọng hát nam tính của Trần Lập và những đoạn solo quá “phiêu” của tay guitar Tuấn Hùng, sân khấu của Dấu ấn như đã “nổ tung” trong với những ca khúc như thế.

Chương trình còn đặc biệt có sự tham gia trình diễn của một số ca sĩ khách mời như Minh Thư trong ca khúc “Cô gái quàng khăn đỏ“, cựu thí sinh The Voice mùa đầu tiên Hà Văn Đông trong “Người đàn bà hóa đá”… Ấn tượng nhất có lẽ là phần kết hợp giữa Trần Lập và người mà anh hài hước gọi là “em trai” – ca sĩ Phương Thanh. Cả hai đã vô cùng “máu lửa” trên sân khấu. Phương Thanh còn “quậy” Trần Lập bằng cách ngẫu hứng hát ca khúc “Nam châm” của anh theo phong cách…cải lương khiến nhiều khán giả đã không nhịn được cười.

bức tường

 Sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng ngàn bạn trẻ yêu rock

Nói Bức Tường là ban nhạc rock tiêu biểu của Việt Nam cũng không sai bởi hiếm có ai khác ngoài họ có thể thành công cho ra mắt đến những 4 album mà tất cả đều được người hâm mộ tán dương và đón nhận nồng nhiệt. Thành công của Bức Tường ngày hôm nay được đúc kết từ những cố gắng không ngừng nghỉ, sự kiên trì bền bỉ của cả một tập thể bởi đi theo con đường rock chuyên nghiệp đã khó, trụ lại được với niềm đam mê của mình lại càng khó hơn. Đã có lúc họ đã bỏ cuộc. Nhưng rồi tình yêu với rock lại kéo họ về với nhau. Nhiều lần ban nhạc tan rã rồi tái hợp cũng là vì lẽ ấy.

Những câu chuyện “bên kia Bức Tường” ấy đã được Trần Lập “kể” cho khán giả nghe qua ca khúc “Mỏi”, “Đường đến ngày vinh quang”… Nhưng có lẽ thăng trầm chẳng bao giờ là kết thúc đối với Bức Tường.

Sau đêm diễn này, Bức Tường sẽ khi chia tay với tay trống Nghiêm Mạnh Tuấn sau 11 năm gắn bó với anh. Dẫu có nhiều tiếc nuối nhưng họ đã có với nhau và với khán giả một đêm nhạc khó quên. Sân khấu Dấu ấn chắc chắn lại là một dấu ấn nữa trong sự nghiệp của Bức Tường.

Bài: Hoàng Khánh

Ảnh: T.T.D 


>>> Có thể bạn quan tâm: Từ “người đàn bàn hát”, ca sĩ Thanh Lam đã chuyển thành “người đàn bà yêu” bên gia đình trong live show cùng tên diễn ra vào tối 30/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.



Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

08/12/2013, 18:08