Linh Chi: "Độc thân không vui vẫn hơn hôn nhân ảm đạm" - Tạp chí Đẹp

Linh Chi: “Độc thân không vui vẫn hơn hôn nhân ảm đạm”

Giải Trí

Chuyên đề: “Alone” không “Lonely”

Độc thân vui sướng biết bao nhiêu! Chẳng thế mà đã có hẳn một ngày (11/11) để vinh danh cái sự sung sướng đó.

Đừng quên, độc thân và cô đơn là hai phạm trù riêng biệt hoàn toàn!

Bài cùng chuyên đề:

– Đơn độc và kiêu hãnh
– Độc thân vạn tuế!
– Minh Triệu: “Chưa sẵn sàng chia sẻ tất tật cho…người khác”
– Linh Chi: “Độc thân không vui vẫn hơn hôn nhân ảm đạm”
– Đỗ Quốc Đạt (Nick D): “Việc thú vị nhất được làm trong nhà là..khỏa thân”
– Ngọc Bảo – Xone – FM: “Sơn màu đỏ trong phòng ngủ, tại sao không?!”
– Sự tích ngày độc thân

Tổ chức hình ảnh: Hellos 
Nhiếp ảnh: Phan Võ

Linh Chi

Linh Chi (sinh năm 1982 ở Đà Lạt), hiện là manager của một công ty quảng cáo.

Sau 7 năm 7 tháng làm việc tại một công ty lớn ở vị trí manager với mức lương cao, Linh Chi nhận ra mình đã học đủ và muốn thế giới quan mở rộng hơn nữa. Cô bắt đầu chuyến du lịch đến các thành phố ở Châu Âu trong vòng một tháng. “Sau những chuyến đi, tôi thấy mình càng lúc càng độc lập hơn và tôi tìm ra mong muốn thực sự của bản thân: Sống một mình và san sẻ với cộng đồng nhiều hơn là điều tuyệt vời nhất.” 


“Hiện tại, năng lượng của tôi đang không tỏa ra để đi tìm những mảnh ghép phù hợp, mà tôi thấy mình vẫn rất vui khi đang tung tăng giữa một cộng đồng lớn.” – Linh Chi



Cho rằng bản năng làm mẹ đến với mình chậm hơn người khác, Chi nghĩ sẽ thiếu công bằng nếu đứa trẻ lớn lên bằng tình thương của một người mẹ chưa có tâm thế sẵn sàng cho việc làm mẹ. Dù đã trải qua những mối quan hệ với sự gắn bó nhất định, ở vài khoảnh khắc, cô gái Đà Lạt từng thoáng nghĩ, hay mình dừng lại, nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn quyết định đi tiếp. “Đến lúc này thì tôi nhận ra, những người từng gắn với mình, họ không đủ năng lượng để tiếp tục chạy đường dài. Khi tôi cứ chạy, tôi thấy khoảng cách của mình với họ càng lúc càng xa. Có thể sự đứng lại hay đi chậm mang đến cho họ hạnh phúc nhưng để bản thân mình cùng chạy nhịp đó với họ có thể tôi không chịu nổi. Tôi nhận ra năng lượng của mình đang tỏa nhiều hơn về phía cộng đồng và những người xung quanh. Mẹ tôi bảo, có thể khi già hơn con sẽ nghĩ tới những thứ bình thường, như cần một người đàn ông, một đứa con.” – Linh Chi chia sẻ.

Chuyên đề: "Alone" không "Lonely"

Bảng câu hỏi với phần trả lời viết tay của Linh Chi.

Linh Chi

Linh Chi trong căn nhà của riêng mình ở khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, Tp.HCM.

Tủ lạnh

Sau cánh cửa tủ lạnh của quý cô độc thân Linh Chi – rượu là thứ không thể thiếu.

con chó

Chú chó Kimmy, con vật cưng yêu thích của Linh Chi. Cô có thể ôm nó ngủ, mà chẳng sợ ai khó chịu.

Ngoài công việc chính hiện Linh Chi còn tham gia thêm một số chương trình ủng hộ sinh viên.

Tập thể dục hàng ngày. Tham gia các cuộc chạy marathon khi có dịp, ăn chay (không theo ý nghĩa tôn giáo nhiều mà vì tình yêu động vật).

Dự định: Năm 2015 đi học MBA ở nước ngoài để có trải nghiệm sống ở một nơi khác.

Phương tiện di chuyển yêu thích: Xe đạp và xe buýt.

Bài: Nhóm phóng viên  

 logo

Thực hiện: depweb

07/11/2014, 14:02