Lee Min Jung: "Tôi chỉ biết nói thật mà thôi..." - Tạp chí Đẹp

Lee Min Jung: “Tôi chỉ biết nói thật mà thôi…”

Sao

 


– Loại sách ưa thích của cô là gì?

– Tôi thích Alain de Botton. Tôi cũng mua cuốn “1Q84” của Murakami rồi nhưng chưa có thời gian để đọc. Suốt năm ngoái, tôi không đọc được một cuốn nào. Chắc sau khi quảng bá xong phim mới, tôi phải trốn đi chỗ nào mất. Tôi cũng chuẩn bị đập nát điện thoại đây (cười to).

– Người nổi tiếng mà ham thích đọc sách như cô có lẽ cũng không nhiều lắm.

– Một diễn viên không thể trải nghiệm tất cả mọi thứ, vì thế tôi nghĩ người ta cần sách để tưởng tượng chi tiết các câu chuyện, các tình huống. Điều đó cũng giống như xem người khác diễn trên phim hoặc xem kịch. Tôi rất muốn xem được càng nhiều càng tốt. Ngày xưa, khi còn học trung học, tôi dành tất cả tiền tiêu vặt để mua đĩa nhạc. Rất nhiều ca khúc tôi nghe hồi đó vẫn còn ở lại trong ký ức của tôi đến tận bây giờ và những trải nghiệm đó rất tuyệt. Bây giờ người ta muốn nghe nhạc lúc nào cũng được, thậm chí chỉ cần tải trên mạng nên những thứ đó chẳng vào đầu tôi bao nhiêu.

– Cô nói rất nhiều về những trải nghiệm trong quá khứ.

– Trước đây thì như thế, nhưng dạo này tôi chỉ muốn tiến lên phía trước và đặt tất cả nỗ lực của mình vào đó.



– Tôi nhận ra rằng cô là người thích những bộ phim độc đáo, nhưng cô lại không nhận được vai trong những bộ phim kiểu thế.

– Cho tới giờ, tôi cảm thấy rất may mắn vì có cơ hội tham gia nhiều loại phim khác nhau. Đã rất nhiều lần tôi bị trượt trong các buổi thử vai, lý do đơn giản chỉ vì người ta không nhận ra tôi, thế nên bây giờ tôi thấy mình quá may mắn rồi.  Tôi không nghĩ rằng mình nên giới hạn bản thân trong bất cứ một thể loại nào. Tôi chỉ cần là một diễn viên tốt mà thôi.

– Bây giờ cô đã là một ngôi sao rồi, chẳng lẽ đây vẫn chưa phải là thời điểm cô được tự do đóng những vai mình muốn sao?  

– Bây giờ, trong buổi thử vai, những lời nói của tôi trở nên quan trọng, thậm chí người ta còn hỏi xem tôi nghĩ về người này người kia thế nào… Nhưng cũng chính vì thế mà các quyết định của tôi càng trở nên khó khăn hơn, tôi cũng có những giới hạn, những khó khăn mới cần phải đối mặt.



– Nhưng cô vẫn muốn đạt tới đỉnh cao chứ?

– Đúng, tôi rất muốn. Nhưng có một chuyện tôi được nghe từ diễn viên Cha Hwa Yeon, rằng chị ấy đã buồn bã kinh khủng khi đặt tất cả trí óc và tâm hồn vào nghề diễn, rồi sau đó mọi thứ đều trở thành phù du khi bị rơi từ trên đỉnh. Lên tới đỉnh cao là một điều tốt, nhưng người ta cũng khuyên tôi phải học cách từ bỏ. Nhiều người nói rằng sau khi đạt tới đỉnh cao danh vọng, tốt nhất là người nghệ sĩ nên chết đi. Thế nên tôi nghĩ mình vẫn chỉ đang là tân binh thôi.

– Nhưng nhìn lại chặng đường cô đã đi, sau rất nhiều vai diễn không được nhớ tới, đột nhiên chỉ sau một đêm, cô đã có tất cả?

– Đó là sự thật, nhưng tôi không cảm thấy chuyện đó thiếu công bằng. Mọi diễn viên đều phải trải qua những quá trình khác nhau trong sự nghiệp. Tôi nghĩ chẳng cần thiết phải phô trương những kinh nghiệm và quãng thời gian vật lộn gian khó. Giống như khi tới nơi làm việc mới, bạn chẳng cần phải nói là tôi tới làm ở đây vì tôi không thể làm ở chỗ khác được (cười to).



– Cô có nghĩ là những thất bại kiểu đó đã khiến cô mạnh mẽ hơn?

– Tôi đã khóc rất nhiều và đã nghĩ tới chuyện bỏ cuộc rất nhiều lần. Ví dụ ngay trước khi tôi tham gia phim “Boys over Flowers”, công ty quản lý của tôi đã bị phá sản. Lúc đó tôi mệt mỏi và chẳng thể làm bất cứ chuyện gì. Cho tới bây giờ, việc được đóng phim mới trở nên dễ dàng hơn, tôi nhận ra: “À, thì ra đó là nhờ mình cứ thất bại mãi trong quá khứ”. 

 


– Cô cũng từng nói rằng điều quan trọng nhất là tránh khỏi bị “hội chứng ngôi sao”?


– Bởi vì tôi đang làm việc trong một nền công nghiệp giải trí, tôi buộc phải trở nên khó tính, nói dối người này người kia rằng thực ra tôi là thế này thế kia… nhưng tôi không giỏi chuyện đó. Tôi chỉ biết nói thật thôi. Thậm chí khi người hâm mộ nhận ra tôi trên đường, đáng lẽ tôi phải chào hỏi một cách lịch sự thì tôi chỉ nghĩ trong đầu: “Ôi”. Tôi phải cải thiện những chuyện này nhưng quả thật là rất khó.

– Cô từng xuất hiện trên một chương trình thực tế của đài MBC và tại đây, cô nói rằng thật tuyệt khi nhìn thấy Lee Ha Neul tận hưởng tuổi 40 của anh. Tôi đang rất muốn hỏi liệu cô có khao khát có được cảm giác ấy?


– Thật ra, vấn đề không nằm ở chỗ tôi đã nỗ lực như thế nào, mà tôi đảm bảo rằng việc hài lòng với bản thân ngày càng trở nên khó khăn hơn, vì sự đánh giá cũng trở nên khắc nghiệt hơn.

– Thế bây giờ cô có hài lòng với bản thân không?

– Tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi cảm thấy tôi đang làm những việc quen thuộc từ rất lâu, nhưng tôi vẫn thấy hứng khởi khi mọi người nhận xét tốt về phim của mình. Thậm chí khi về nhà, tôi còn thao thức không ngủ được vì những lời khen đó.

Linh Hanyi

Biên dịch từ Asie.co.kr

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

30/05/2013, 18:52