Lee Hyori: “Tôi sợ bị lãng quên” - Tạp chí Đẹp

Lee Hyori: “Tôi sợ bị lãng quên”

Sao

Đã có quá nhiều điều người khác nhắc về Lee Hyori, từ hành trình trở thành “nữ nghệ sĩ đắt giá nhất Hàn Quốc” đến kết hôn cùng chàng nhạc sĩ không gì nổi bật hay rời bỏ showbiz, trồng rau ăn chay cùng chồng ở đảo Jeju. Và sự trở lại của cô sau khoảng thời gian dài ở ẩn, nhanh chóng gây được sự chú ý.

Cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc của vợ chồng Lee Hyori ở Jeju
Cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc của vợ chồng Lee Hyori ở Jeju

“Seoul” là MV “dọn đường” cho album thứ 6 của cô phát hành vào tháng 7. Không chỉ tự soạn nhạc và viết lời cho nhiều ca khúc trong album comeback, Lee Hyori còn tích cực tham gia các show truyền hình và chụp ảnh tạp chí.

Chia sẻ về bài hát vừa được tung ra tối qua (29/6), Lee Hyori chia sẻ: “Tôi đã sống ở Seoul kể từ khi tôi 2 tuổi, hơn 30 năm nay, tôi vẫn có những kỷ niệm xa vời, mặc dù tôi đã rời khỏi thành phố đó”. Ngược lại, khi nói về tháng ngày hiện tại, cô dành nhiều lời ngọt ngào: “Cuộc sống của tôi trên đảo Jeju không hề nhàm chán. Tôi cảm thấy mình đã ghét Seoul” . Lee Hyori chia sẻ, “Không phải vì Seoul là một nơi tối tăm hay tồi tệ, mà vì tôi đã mang một trái tim đen tối và tắc nghẽn trong những ngày sống ở đó. Đấy là cách tôi viết về ‘Seoul’.”

Có người cho rằng, cô đã đem nhiều cảm xúc tiêu cực vào trong MV “Seoul” nhưng Hyori cười: “Tôi không có ý định bày tỏ bằng cách đó, dù sự thật, quay phim ở đảo Jeju trông thật đẹp, trong khi Seoul như bị bao phủ bởi những hạt bụi vàng.”

Giờ đây, khán giả đã có thể  thỏa lòng nhìn cô gái họ yêu trong MV kéo dài hơn bốn phút, chứ không phải qua những bức ảnh ít ỏi mà Hyori cập nhật chừng ấy năm. Và mọi thứ gói gọn ở một từ “đẹp”, dù “nữ hoàng gợi cảm” đã sắp bước sang tuổi 40.

Album sẽ có tất cả mười bài hát như: “Seoul”, “Love me” kết hợp với KillaGramz; “White Snake”, “What Doesn’t Change” với Los; “Unknow Track” với Absint; “Diamond” với Lee Juk và các cá khúc còn lại là “Rain Fall”, “Mute”, “Pretty”, “Black”
Album sẽ có tất cả mười bài hát: “Seoul”, “Love me” kết hợp với KillaGramz; “White Snake”,  “What Doesn’t Change” với Los; “Unknow Track” với Absint; “Diamond” với Lee Juk và các ca khúc còn lại là “Rain Fall”, “Mute”, “Pretty”, “Black”

Lần trở lại này, người ta tin rằng không phải cô tìm lại những ánh hào quang lấp lánh hay vì nỗi lo sợ trở thành “ca sĩ hết thời”. Sau chuỗi ngày sống như cách mình muốn, có lẽ rằng, cô nhận ra âm nhạc vẫn là nơi mình thuộc về. Và showbiz sẽ không còn là cỗ máy cuốn trôi mọi thứ như cô từng chia sẻ: “Trước kia, tôi là một kẻ chỉ biết lao vào kiếm tiền như thiêu thân mà không biết nghỉ ngơi. Nghệ sĩ đều vậy phải không? Chỉ sợ dừng lại một khắc sẽ bị mọi người quên lãng. Và tôi đã không dám dừng lại

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

30/06/2017, 13:32