Lee Da Hae: Người đẹp dễ nói lời chia tay - Tạp chí Đẹp

Lee Da Hae: Người đẹp dễ nói lời chia tay

Giải Trí

Diễn xuất chân thật của cô cùng tinh thần làm việc chăm chỉ đã góp phần giúp bộ phim lọt vào tốp những phim Hàn hấp dẫn nhất năm 2011.

 

Tháng 8 tới, bộ phim Trung Quốc “Love Recipe” do cô và nam diễn viên Đài Loan Trịnh Nguyên Sướng đóng sẽ được phát sóng. Khác với các đồng nghiệp xứ kim chi, Da Hae không chỉ học thuộc tất cả lời thoại bằng tiếng Bắc Kinh mà còn tự tin trò chuyện với đoàn làm phim người Trung Quốc. Công sức học ngôn ngữ trong 7 năm trời của Lee Da Hae đã được đền đáp khi cô được vinh danh là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nói tiếng Trung trong một bộ phim hợp tác của 2 nước. Cũng nhờ lợi thế ngôn ngữ này mà số lượng người hâm mộ trong và ngoài nước của Lee Da Hae đã tăng đáng kể trong năm nay.

Xinh đẹp, tài năng nhưng Lee Da Hae cũng không tránh khỏi điều tiếng, đồn thổi của giới showbiz. Một số khán giả khó tính không hài lòng với Lee Da Hae vì cách trang điểm, tạo hình nhân vật của cô trong phim “Cuộc đời đổi thay” và “Săn nô lệ” có đôi chỗ bất hợp lý, dù cho đó là thiếu sót của stylist. Ngoài ra, nhiều tin đồn đã khiến Lee Da Hae phải lao đao như chuyện  cô “nghiện” phẫu thuật thẩm mỹ, “ăn cháo đá bát” với công ty cũ, hay chê bai người Philippines nói tiếng Anh dở. Đặc biệt khi xuất hiện thông tin cho rằng cô chẳng biết Shin Jung Ah – nguyên mẫu đời thực của nhân vật Mi Ri trong “Cuộc đời đổi thay” là ai, Lee Da Hae đã phải lên tiếng đính chính.  

Dù sự nghiệp vấp phải những thị phi như vậy, cô vẫn chứng tỏ khả năng diễn xuất qua các giải thưởng điện ảnh và liên tiếp có những bộ phim gây tiếng vang.

Năm 2011, sự kết hợp của Lee Da Hae và chàng ca sĩ điển trai Yoo Chun (nhóm JYJ) trong “Cuộc đời đổi thay” được báo chí và người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Vai Mi Ri là một cô gái có tuổi thơ không êm đềm, phải lăn lộn để sống sót. Vì mờ mắt trước tiền bạc và địa vị, Mi Ri đã không từ bỏ mọi thủ đoạn, kể cả trong tình cảm để được hưởng giàu sang.

Hiếm khi phim truyền hình Hàn Quốc lại có vai chính là một nhân vật phản diện như Mi Ri, và một lần nữa, diễn xuất khéo léo của Lee Da Hae đã hoàn toàn thuyết phục khán giả về nội tâm phức tạp của nhân vật này.

Phim sitcom hiện nay khá nhiều, chị có nghĩ “Cuộc đời đổi thay” gặp nhiều khó khăn không?

– Gần đây, tivi phát sóng khá nhiều phim tình cảm dạng sitcom, nhưng tôi tin rằng bộ phim này không hề “lép vế” nhờ cốt truyện kịch tính, khác hẳn những phim tình cảm nhẹ nhàng thường thấy.

Chị nghĩ sao về hai “người yêu” trong phim là nam diễn viên Seung Woo và ca sĩ Yoo Chun?

– Anh Seung Woo thường hay pha trò để không khí trong phim trường bớt căng thẳng. Anh ấy còn sẵn sàng ngồi “tám” linh tinh với tôi nữa kìa. Yoo Chun thì nhẹ nhàng, từ tốn giống nhân vật Yukata, nhưng cậu ấy cũng hài hước không kém anh Seung Woo.

Ngoài đời chị có được nhiều chàng trai theo đuổi như nhân vật Mi Ri không?

– Không đâu (cười). Dạo này chả có anh chàng nào gọi điện hay nhắn tin cho tôi cả, thậm chí đoàn làm phim còn trêu tôi là “28 tuổi rồi mà còn phòng không”. Công việc bận bịu khiến tôi chưa sắp xếp được thời gian, nhưng trước sau gì tôi cũng sẽ hẹn hò mà (cười lớn).

Vậy thì hình mẫu lý tưởng của chị là một chàng trai như thế nào?

– Người như nam diễn viên Daniel Henney, dịu dàng và biết thông cảm cho người mình yêu, tôi thích có một cuộc hôn nhân “quốc tế”. Tuy nhiên, thú thật là tôi rất dễ nói lời chia tay nếu cảm thấy thất vọng với chuyện tình cảm.

Thế những tình huống nào thường làm chị thất vọng đến mức muốn chấm dứt chuyện hẹn hò?

– Nói dối, không giữ lời hứa, quá khác biệt về tính cách và những anh chàng chỉ nhất nhất nghe lời mẹ.

 

Lee Da Hae

Sinh nhật: 19/4/1984

Năm 1997, Lee Da Hae cùng gia đình chuyển đến Sydney (Úc) sinh sống. Đến năm 2002, cô lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 tại đây rồi quay về Hàn Quốc khởi nghiệp. Hiện tại, bố và anh cô vẫn định cư tại Úc.

Học vấn: Tốt nghiệp khoa tiếng Anh tại Đại học Konkuk, Hàn Quốc

Khởi nghiệp bằng giải thưởng Hoa hậu Chunhyang năm 2001

Nhiều khán giả biết đến Lee Da Hae qua bộ phim “Tuổi 18 ngọt ngào” (2004), “Bông hồng xanh” và “My Girl” (2005)

Trong “My Girl”, diễn xuất dễ thương, hài hước đã khiến “cặp đôi oan gia” Lee Da Hae – Lee Dong Wook được khán giả trẻ thời đó hâm mộ cuồng nhiệt. Sau này, thành công vang dội của “Phía đông vườn Địa đàng” và “Săn nô lệ” với Lee Da Hae là nữ diễn viên chính đã khẳng định tài năng của cô.

Phim “Cuộc đời đổi thay”

(24 tập, đang phát sóng lúc 11h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên HTV2)

Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của Shin Jung Ah, giảng viên Đại học Dongguk. Năm 2005, cảnh sát phát hiện mọi bằng cấp từ cử nhân đến tiến sĩ tại Mỹ của Jung Ah đều là giả mạo và vụ bê bối này đã làm rúng động Hàn Quốc.

Trên thực tế, Jung Ah mới học hết cấp 3. Một tờ báo còn điều tra ra mối quan hệ tình cảm giữa Jung Ah và một quan chức chính trị, người đã vận động hành lang cho Jung Ah có được chức giảng viên đại học. Sau khi bí mật bị phanh phui, cả Jung Ah và vị quan chức này đều đi tù.

Nhân vật Mi Ri (Lee Da Hae đóng) sau khi trải qua tuổi thơ cơ cực tại Nhật Bản đã quyết tâm về Hàn Quốc làm lại từ đầu. Vì nôn nóng có được tiền bạc, địa vị xã hội mà Mi Ri đã giả mạo bằng cử nhân của Đại học Tokyo để giành được vị trí quản lý khách sạn. Tận dụng ngoại hình quyến rũ, Mi Ri còn “bắt cá 2 tay” với 2 người đàn ông giàu có trong lĩnh vực khách sạn – nhà hàng (Kim Seung Woo và Park Yoo Chun đóng). Sau khi lún sâu vào những lời dối trá, cuộc đời của cô gái Mi Ri mù quáng vì tham vọng sẽ đi về đâu?

Trong quá trình đóng “Cuộc đời đổi thay”, chân Da Hae sưng vù vì đi giày cao gót quá lâu. Cô còn đội mưa suốt 10 tiếng cho một cảnh quay. Thậm chí người đẹp bị ngất xỉu khi không chịu nổi áp lực công việc. Sau khi vào bệnh viện truyền nước biển, hôm sau Da Hae đã trở lại trường quay ngay, dù bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi.

Úc Châu (Theo NĐ&ĐS)

Thực hiện: depweb

23/07/2012, 09:35