Léa Seydoux – Bông hồng nước Pháp - Tạp chí Đẹp

Léa Seydoux – Bông hồng nước Pháp

Sao
Léa Seydoux – Bông hồng nước Pháp

Tiểu thư tài phiệt, ước mơ ca hát và nỗi cô đơn

Léa Seydoux sinh năm 1985 tại Paris, là con gái thứ năm trong tổng số 6 người con của gia đình. Cha cô – Henri Seydoux là chắt trai của doanh nhân và nhà phát minh Marcel Schlumberger, trong khi mẹ cô – Valérie Schlumberger, từng là cựu diễn viên người Pháp, sau này hoạt động như một nhà từ thiện, là cháu gái của anh trai của Marcel, Maurice Schlumberger.

Dòng họ Seydoux vốn rất nổi tiếng tại Pháp. Ông nội của Léa, Jérôme Seydoux là chủ tịch Hãng Pathé (Công ty cung ứng và sản xuất trang thiết bị phim trường lớn nhất thế giới những năm 1990s), em trai của ông – Micheal Seydoux chính là chủ tịch hãng phim danh tiếng Gaumont Film Company. Cha cô, thương nhân Henri Seydoux tuy không theo nghiệp phim ảnh nhưng không hề kém cạnh các bậc cha chú khi tự tay điều hành Tập đoàn Công nghệ số 1 tại Pháp – Parrot Coorporation. Rõ ràng Léa Seydoux hoàn toàn phù hợp với cụm từ phổ biến – “con nhà tông”, nhưng dường như thành công cũng như danh tiếng không đến với cô gái sớm như quan niệm thông thường. Cha mẹ Seydoux ly dị khi cô mới ba tuổi. Mẹ cô thường công tác ở châu Phi còn cha cô lại quá bận rộn với công việc kinh doanh của gia đình. Bởi vậy ngay từ khi còn nhỏ, cô luôn cảm thấy lạc lõng trong gia đình lớn của mình, Tôi từng là một đứa trẻ rất cô đơn. Thành thật mà nói, tôi luôn luôn có cảm giác mình là một trẻ mồ côi.”


Xuất thân gia đình từ gia đình tài phiệt với những kết nối mật thiết với nền công nghiệp điện ảnh nước nhà, Seydoux sớm có dịp gặp gỡ các nghệ sỹ nổi tiếng trong giới nghệ thuật, như nhiếp ảnh gia Goldin, nhạc sỹ Lou Reed và Mick Jagger, nhà thiết kế thương hiệu giày Christian Louboutin… . Văn hóa gia đình khiến cô gái trẻ khám phá khả năng nghệ thuật từ những ngày thơ bé. Seydoux từng theo học tại Học viện âm nhạc Quốc gia Pháp với hy vọng sẽ trở thành một nữ danh ca opera, nhưng ước mơ không thành hiện thực, một phần bởi sự nhút nhát cũng như ngại thể hiện trong tính cách của cô. “Tôi thích những người sâu sắc và bạn biết đấy, thật tốt khi bạn có trong mình những cảm xúc sâu lắng, nó sẽ giúp nối liền khoảng cách giữa con người với nhau và định hình được những gì bạn muốn làm cũng như làm thực sự tốt”.

Tính cách e dè nhưng tự lập đã định hình con người Seydoux cũng như sự nghiệp của cô sau này. Vốn có một nền tảng khá tốt, cô đã có thể bước chân vào thế giới mình mong muốn sớm hơn, nhưng bản thân chưa từng muốn dựa vào nguồn lực gia đình, bên cạnh đó, ông nội cô – thương nhân Jérôme cũng như đại gia đình không hề có ý định ủng hộ cháu gái tham gia vào giới điện ảnh. “Ông tôi chưa bao giờ quan tâm đến sự nghiệp của tôi, và tôi cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì, không bao giờ” – Cô chia sẻ.

Quãng đường dài chạm ngõ điện ảnh

Quyết định đột phá ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp của Seydoux năm cô 18 tuổi. Ước mơ âm nhạc thời niên thiếu tan vỡ, cô tiếp tục học tập tại  Học viện âm nhạc nghệ thuật Paris. Seydoux có bạn trai – một diễn viên trẻ, mối quan hệ tình cảm này khiến cô tìm hiểu nhiều hơn về nghiệp diễn xuất.

 “Tôi thấy cuộc sống của cậu ấy thật tuyệt! Nếu trở thành diễn viên, bạn có thể đi khắp mọi nơi bạn muốn, bạn tự do và thực sự được làm chủ cuộc sống của mình” ­ – Cô chia sẻ khi nhớ về quãng thời gian đầu mới biết đến điện ảnh.  Ngay sau đó, Seydoux ghi danh vào trường đào tạo kịch nghệ Pháp, bắt đầu chinh phục môn nghệ thuật thứ bảy.

Sự nghiệp của cô gái trẻ bắt đầu khá gian nan. Năm 2005, lần đầu tiên Seydoux góp mặt trong một bộ phim ca nhạc có tên “Ne partons pas fâchés” của ca sỹ Raphael. Một năm sau, cô có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh trong phim Girlfriends. Năm 2007, cô tham gia phim ngắn của đạo diễn Nicolas Klotz – bộ phim sau đó được giới thiệu tại liên hoan phim Cannes cùng năm.

Seydoux trong một bộ hình thời trang.

Con đường đến với điện ảnh của Léa âm thầm như chính tính cách của cô vậy. Mặc dù tham gia rất nhiều phim trong đủ loại vai chính, phụ khác nhau, thậm chí năng lực diễn xuất của  Léa sớm được đánh giá trong những năm đầu của sự nghiệp (Cô đã được đề cử hạng mục nữ diễn viên triển vọng sau vai chính đầu tiên trong phim The Beautiful Person, 2008 tại lễ trao giải César Award, đồng thời nhận giải Chopard Award cho đề cử nữ diễn viên mới xuất sắc trong Liên hoan phim Cannes 2009).

Chỉ cần chú ý theo dõi Léa Seydoux một chút, gõ tên cô trên Google hay IDM, bạn sẽ thấy cô là gương mặt khá quen thuộc với điện ảnh thế giới, dù chỉ trong những… vai phụ. Léa cùng nam diễn viên Owen Wilson đã vẽ nên cái kết lãng mạn rất Pháp trong trường đoạn cuối của Midnight in Paris, hay hóa thân thành đả nữ Sabien của phần 3 loạt phim hành động Mission: Impossible, bên cạnh nam tài tử Tom Cruise. Tuy nhiên, những phim này chưa đủ để Léa thêm một bước tiến mới trên con đường chinh phục Hollywood.

Seydoux cùng bạn diễn Owen Wilson trong một cảnh quay phim Midnight in Paris.

Từ bông hồng nước Pháp trở thành biểu tượng gợi cảm Hollywood

Năm 2012, Léa tỏa sáng trên màn ảnh Paris trong vai nàng Sidonie Laborde trong bộ phim lấy đề tài hoàng gia – Farewell, My Queen, diễn xuất của cô trong vai nữ chính đã để lại dấu ấn cho toàn bộ phim.  Farewell, My Queen trở thành một trong những phim hay nhất của Pháp cả năm sau đó.

Thần May mắn mỉm cười với Léa Seydoux khi cô giành giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2013 cùng ekip của mình cho phim về đề tài đồng tính nữ – Blue is the warmest color, bộ phim gây xôn xao dự luận một thời với những cảnh quay nhạy cảm dài hơi. Nói về những lựa chọn của mình, cô chia sẻ: “Tôi chọn phim vì tài năng của đạo diễn trước tiên. Mạch truyện và dàn diễn viên hiển nhiên rất quan trọng, nhưng với tôi, điều quan trọng trước nhất của một bộ phim chính là vai trò của đạo diễn”. Bởi vậy, mặc cho những lùm xùm xung quanh về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa cô và đạo diễn Abdellatif Kechiche, Léa Seydoux vẫn trở thành một trong những cái tên được “săn lùng” nhiều nhất nước Pháp.

Xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ Lễ trao giải thưởng BAFTAs (Giải thưởng của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh Quốc)

Năm 2014, thoát khỏi cái bóng của vai diễn đồng tính nữ, Léa thực hiện giấc mơ thời niên thiếu khi hóa thân thành nàng Belle bước ra từ truyện cổ tích Beauty and The Beast trong phiên bản điện ảnh cùng tên, đóng cặp cùng nam tài tử đồng hương Vincent Cassel.Một năm sau đó, cô tiếp tục gây chú ý với vai diễn cô hầu Clotilde trong phim The Grand Budapest Hotel cùng dàn diễn viên thực lực. Trong năm 2015, Léa đảm nhận vai chính trong bộ phim được “viết riêng cho Seydoux” – Diary of a Chambermaid (Tạm dịch: Nhật ký cô hầu phòng), đánh dấu sự hợp tác thứ hai của cô với đạo diễn tài năng Benoît Jacquot, sau Farewell, My Queen hồi 3 năm trước. Mặc dù chỉ được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Berlin nhưng bộ phim vẫn được đánh giá cao, đặc biệt, cái tên Seydoux dần được khẳng định trong giới phê bình nghệ thuật.

Léa-Seydoux với tạo hình gợi cảm trong một cảnh phim Spectre.

Thành công nối tiếp thành công, nửa cuối năm nay, Léa Seydoux chinh phục người yêu điện ảnh toàn thế giới với danh xưng mới – cô gái của James Bond – khi xuất hiện với vai trò nữ chính trong phần mới nhất trong loạt phim bom tấn của thời đại – Điệp viên 007, Spectre. Sánh vai cùng nam tài tử Daniel Craig trong những cảnh hành động cũng như những khoảnh khắc lãng mạn (đôi khi không cần thiết). Tuy đất diễn không quá nhiều nhưng Seydoux hoàn toàn ghi điểm bởi diễn xuất quyết liệt, ánh mắt mạnh mẽ, tạo nên một hình tượng Bond Girl mới – thông minh và giàu cảm xúc.

Tài năng chín muồi cộng hưởng với ngoại hình nóng bỏng, Léa Seydoux hoàn toàn có khả năng trở thành hình tượng gợi cảm tiếp theo của Hollywood trong tương lai.

Thực hiện: depweb

26/11/2015, 18:09