Lê Vũ Long: Trút áo công tử vào vai giang hồ - Tạp chí Đẹp

Lê Vũ Long: Trút áo công tử vào vai giang hồ

Sao

Vẻ đẹp nam tính, hình thể hấp dẫn, ngay từ khi mới xuất hiện trên màn ảnh, Lê Vũ Long đã khiến nhiều khán giả xốn xang khi sở hữu vẻ đẹp ngoại hình của một diễn viên múa và sự vào vai lịch lãm trong nhiều bộ phim. Anh từng để lại dấu ấn qua các bộ phim: Xin hãy tin em, Những người thợ xẻ, Của rơi, Mùa hè chiều thẳng đứng, Người đàn bà mộng du

 Lê Vũ Long trong một cảnh phim “Xin hãy tin em”

Tuy không được đào tạo về diễn xuất nhưng lớn lên trong môi trường nghệ thuật nên Lê Vũ Long có nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là từ người cha – diễn viên Dũng Nhi. Góp mặt trong không nhiều phim nhưng Lê Vũ Long đã may mắn khi sở hữu giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Người đàn bà mộng du.

Khi quyết định rời xa màn ảnh để tập trung cho múa, Lê Vũ Long khiến người xem tiếc nuối khi mất đi hình ảnh một công tử hào hoa trên màn ảnh. Bẵng đi khá lâu không thấy Long xuất hiện trên màn ảnh để rồi thấy anh lập đoàn múa khiếm thính có tên “Nơi đến” được xem như đại diện cho múa đương đại Việt Nam.

 

 

Nghệ sĩ Lê Vũ Long 

Gắn bó với chuyên ngành được đào tạo chuyên sâu là múa, Lê Vũ Long nhanh chóng bật lên trong vai trò đạo diễn vũ đạo rồi tổng đạo diễn cho chương trình Davines Hair Show ấn tượng và hoành tráng. Kết hợp nhiều lứa tuổi, loại hình nghệ thuật trong một đêm diễn từ múa, âm nhạc đến điện ảnh, Davines Hair Show còn là sự trình diễn ăn ý của những diễn viên chuyên và không chuyên, những người bình thường và người khiếm thính. Tất cả hòa trộn trong một không khí nghệ thuật mà người thổi hồn cho nó chính là chàng diễn viên đẹp trai Lê Vũ Long ngày nào. Chương trình đã mang đến một không gian hoành tráng với sự kết hợp của thời trang, múa đương đại, âm nhạc, mỹ thuật và điện ảnh. Chương trình tiếp theo “Rất xa, thật gần” lại đưa mọi người xích lại thật gần với quá khứ và nhìn về tương lai với sự đa ngôn ngữ, không khoảng cách.

Khi được hỏi về cơ hội xuất hiện trở lại màn ảnh, Lê Vũ Long đã thẳng thắn: “Nghệ thuật là cả một quá trình cảm nhận, sống, dâng trào. Nó cần sự thanh lọc, tích lũy, thăng hoa trong khi nhiều bộ phim hiện nay diễn viên đến trường quay mới biết mình đóng vai gì. Điều đó khiến tôi không thể nhận lời”.

Biết từ chối và đeo đuổi điều mình hằng yêu thích, Lê Vũ Long đã đợi ngày trở lại nhưng đó phải là một vai diễn khiến anh cảm thấy có thể sống, ngộp thở và sáng tạo cùng nó. Và cơ hội đó đã tới khi anh nhận lời tham gia một vai trong “Hai phía chân trời”.

Vào vai Vinh, một nhân vật xù xì, gai góc nhưng đầy nội tâm, chuộng nghĩa. Cuộc sống đưa đẩy khiến anh lang bạt nơi trời Âu và muốn kiếm chút tiền trước khi về nước. Vì mưu sinh anh đã tham gia đường dây đưa người vượt biên. Những ngày sống cuộc đời dưới đáy cũng không làm đen bạc đi con người của Vinh. Trong khi các bảo kê khác đánh đập, hại đời những cô gái trẻ trong đoàn thì Vinh là người duy nhất dám ra mặt ngăn cản và cứu thoát họ. Cũng chính từ sự thương cảm này mà Vinh phải từ bỏ công việc, lại đèo bòng thêm 2 người nhập cư bất hợp pháp. Sống giữa lằn ranh của thiện và ác, đúng và sai, chỉ một lần tặc lưỡi, một thúc ép của mưu sinh cũng khiến con người sai đường, lạc lối nhưng Vinh lại luôn giữ được mình trước lằn ranh mỏng manh ấy. Vì cưu mang một cậu bé bị bỏ rơi, Vinh đã bị nhiều người hiểu lầm.

Để vào vai này, Long để râu và ăn mặc phong trần. Không còn dáng vẻ của một công tử điển trai. Không mang vẻ đẹp của một chàng công tử, lại lấm láp, phong trần, thậm chí vai Vinh còn được liệt vào dạng vai giang hồ nhưng ở Vinh lại lấp loáng vẻ đẹp nội tâm. Gã giang hồ lang bạt kiếm sống bằng đủ nghề từ khuân vác, cửu vạn tới bảo kê, thậm chí không hiếm khi phải tham gia vào cả những công việc phi pháp nhưng tận sâu tâm hồn lại ấm nóng trái tim nhân hậu.

Nói về vai diễn, Lê Vũ Long cho biết: “Những năm vừa qua tôi không có duyên với phim nào. Với một kịch bản tốt như Hai phía chân trời, một câu chuyện hấp dẫn, ekip tâm huyết, tôi không có lí do gì để từ chối. Vinh là nhân vật mà tâm lý tương đối phức tạp. Cái phức tạp ở đây không phải do nội tâm, mà do biến cố anh ta phải trải qua tạo nên tính cách ngược lại với dáng vẻ cũng như hành động bên ngoài. Anh ta buộc phải tạo cho mình vỏ bọc vững chắc để tồn tại nơi đất khách quê người, nhưng sâu thẳm vẫn là con người đầy lòng trắc ẩn, sẵn sàng giúp đỡ những người khổ hơn mình, thậm chí không khổ bằng mình. Một nhân vật như vậy rất thú vị, nó đẩy diễn xuất không theo một chiều hướng nhất định. Cùng thời điểm anh ta vừa có không gian riêng vừa có mối tình riêng, phải làm công việc thường nhật hoặc công việc xã hội đen để kiếm sống”.

 

 Lê Vũ Long vào vai Vinh trong “Hai phía chân trời”

Vai diễn gã giang hồ lang bạt nơi trời Tây tuy xù xì, gai góc nhưng vẫn không thể che lấp ngoại hình hấp dẫn. Nói về điểm này, Lê Vũ Long thành thật: “Lợi thế đôi khi cũng là cái bất lợi. Vẻ mặt nhiều khi đẹp quá lại phải làm xấu bớt để không làm hỏng nhân vật. Trong phim này tôi có lẽ là diễn viên duy nhất không cần hóa trang. Nhiều người nói vì thế lên hình trông béo hơn. Thực ra tôi nghĩ nhân vật ở độ tuổi trung niên phải thức đêm nhiều, di chuyển trong thời tiết khắc nghiệt, mặt bao giờ cũng nặng chứ không phải béo như thoạt nhìn”.

Khát khao sống, sáng tạo và làm mới. Ẩn đằng sau vẻ hào hoa là một người tận mình vì nghệ thuật, luôn kiếm tìm và vươn tới những giá trị đích thực. Long nói anh không từ chối điện ảnh, vấn đề là xuất hiện với một vai diễn thế nào thôi. Cuộc đời và công việc của anh cũng đã được lấy làm nguyên mẫu cho một sáng tác mới nhưng cũng theo Lê Vũ Long thì: “Tôi chưa hẳn từ chối, nhưng đang gàn người ta, bởi về mặt kỹ thuật chưa nên làm. Múa là vô ngôn, chuyển tải thành lời là công việc của đạo diễn và người viết kịch bản. Điều này đòi hỏi kịch bản, làm phim, quay phim và diễn viên phải tương đối đồng đều, phối hợp rất chắc chắn. Ví dụ quay phim, họ không thể yêu cầu nghệ sĩ chuyển động làm đi làm lại, như vậy không bao giờ có chất lượng tốt nhất”. Dù hóa thân trong dạng vai nào, công tử hay giang hồ thì điều khán giả thấy thú vị nhất chính là sự trở về của Lê Vũ Long – chàng hoàng tử của màn ảnh.

Xuân Trường (theo Điện ảnh Việt Nam)

Thực hiện: depweb

28/12/2012, 14:42