Làm đẹp bằng cách... "ăn" tát - Tạp chí Đẹp

Làm đẹp bằng cách… “ăn” tát

Xu Hướng Làm Đẹp

Chuyên gia làm đẹp nổi tiếng, Khunying Tobnom, có thể giúp tăng kích thước vòng 1, nâng cấp vòng 3, thậm chí là trẻ hóa làn da mặt chỉ bằng cách… tát thật nhanh, mạnh và liên tục lên các “khu vực” này.

Bí mật của chị dâu

Tôi có ông anh trai vì công việc mà thường xuyên phải đi Thái Lan công tác. Tính ra thời gian anh ở đất nước chùa Vàng còn nhiều hơn ở nhà. Y như rằng, không lâu sau anh phải lòng một cô gái Thái. Ngày anh dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi thất vọng tràn trề vì cô con dâu tương lai chẳng những hơn anh 2 tuổi mà ngoại hình cũng “dừ” hơn hẳn. Thế nhưng, chị được cái lễ phép, đảm đang, biết chăm lo cho “quý tử” của ông bà nên cuối cùng họ cũng miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. Cưới nhau xong, vợ chồng anh trai tôi chuyển hẳn sang Thái Lan sinh sống vì ở bên đó công việc làm ăn thuận lợi hơn.

Đợt này, nhân dịp vừa ra trường, vẫn đang thất nghiệp và thừa thời gian rảnh rỗi, tôi thu xếp sang Thái hẳn 1 tháng trời, coi như du lịch cho biết đây, biết đó và cũng là sang giúp anh chị chăm sóc cháu luôn. Đến sân bay, tôi còn lơ ngơ thì đã thấy ông anh mình hớn hở vẫy tay từ xa. Vừa giúp tôi nhét vali hành lý vào cốp xe, anh vừa phân trần rằng chị dâu ở nhà để chuẩn bị 1 bữa trưa thịnh soạn đón cô em chồng. Suốt dọc đường đi, anh vừa lái xe, vừa hào hứng kể đủ thứ chuyện gia đình, vợ con. Đôi mắt anh ánh lên niềm tự hào, xem ra là hạnh phúc lắm. Tôi cũng mừng thầm cho anh.

Về đến nơi, chị dâu đã chạy ra đón anh em tôi từ ngoài cổng. Chị vui mừng nắm chặt tay tôi mà lắc rồi nhanh chóng lôi tuột tôi vào nhà, nói tía lia một tràng. Trong khi ấy, tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng vì so với hình ảnh trong trí nhớ của tôi, chị đẹp hơn nhiều quá. Gương mặt chị tươi tắn rạng rỡ, da dẻ mịn màng, hồng hào và cứ căng bóng lên. Nhìn chị bây giờ, chẳng còn ai dám nghĩ chị hơn tuổi anh tôi nữa. Mới sinh cháu chưa lâu, thế mà thân hình chị rất gọn gàng, săn chắc, “khúc nào ra khúc ấy”. Tôi khen chị là “gái một con trông mòn con mắt”. Chị vui lắm, cười tít cả mắt rồi ra chiều bí ẩn khoe: “Có bí quyết đặc biệt cả đấy”. Chưa kịp gặng hỏi cho ra “bí quyết” ấy là gì thì ông anh tôi đã giục 2 chị em ngồi vào bàn ăn. Suốt bữa cơm, anh chị cứ tíu tít như đôi chim quyên, chăm sóc nhau hết sức tình tứ. Anh tôi thỉnh thoảng lại len lén đắm đuối ngắm nhìn vợ. Tôi tủm tìm cười, thầm nghĩ đúng là đàn ông yêu bằng mắt.

Cả tuần tiếp theo, chị dẫn tôi đi chơi khắp Bangkok, hết mua sắm rồi lại thưởng thức đủ thứ đặc sản ở nơi này. Đúng là đất du lịch, sao mà nhiều thứ đẹp, nhiều thứ ngon đến thế. Tôi vui lắm, nhưng trong lòng vẫn không nguôi thắc mắc “bí quyết đặc biệt” mà chị dâu nói đến là gì. Ấy thế mà mặc kệ dấu hỏi to đùng trên mặt tôi, chị vẫn “lờ lớ lơ” như không biết. Mãi tới khi sắp đến ngày về nước, tôi vừa năn nỉ ỉ ôi vừa ra vẻ giận dỗi, chị mới đồng ý “tiết lộ”, không quên dặn tôi chuẩn bị tinh thần kẻo “choáng”.

Ngày hôm sau, 2 chị em dậy từ sớm để đi gặp 1 chuyên gia làm đẹp đặc biệt. Ấy vậy mà, khi đến nơi đã có vài phụ nữ khác ngồi chờ. Chị dâu tôi bảo phải đăng ký trước vài ngày mới có chỗ. Không giống như các thẩm mỹ viện hiện đại, lộng lẫy trong trí tưởng tượng của tôi, nơi này khá đơn sơ và chật hẹp, chỉ có 2 chiếc giường với vài cái ghế. Tranh ảnh, tượng phật bầy kín cả 4 bức tường. Còn thì chẳng có bóng dáng của bất kỳ loại máy móc làm đẹp gì khác. 1 đĩa nhạc Thái Lan có giai điệu nhộn nhịp được bật trên đài. Tôi càng bất ngờ hơn khi lần lượt từng khách hàng ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế để 1 phụ nữ chừng hơn 40 tuổi… vả đen đét liên tục vào mặt theo nhịp nhạc. Riêng chị dâu tôi, ngoài “vả” vào mặt còn “được” vỗ lên ngực nữa. Mà không phải “tát yêu”, tát nhè nhẹ đâu nhé, vì mặc dù tiếng nhạc rộn rã đã át đi phần nào còn tôi thì ngồi cách xa cả một quãng vậy mà vẫn nghe tiếng bành bạch, chan chát phát ra đều đều. Thấy bộ dạng còn chưa hoàn hồn của tôi, chị cười như mếu, than  thở rằng, đau lắm nhưng phải cắn răng chịu vì sự nghiệp “tân trang nhan sắc”. Quả thật, sau khi “làm đẹp” xong, trông da chị hồng hào hẳn lên.

“Chiêu” làm đẹp có 1 không 2

Bà chủ 44 tuổi của thẩm mỹ viện đặc biệt này tên thật là Khemmikka Na Songkhla nhưng vẫn hay được các khách hàng gọi bằng “nghệ danh” Khunying Tobnom hơn. Khi còn là thiếu nữ, Khemmikka luôn mặc cảm vì vòng 1 lép kẹp của mình và tìm đủ mọi cách để “cải thiện” nó. Một lần, bà của Khemmikka bắt gặp cô cháu gái đang lén lút bôi một loại kem nở ngực nào đó bèn quyết định ra tay giúp đỡ. Việc đầu tiên là đem vứt hết toàn bộ các loại thuốc bôi, thuốc uống hay máy mat-xa đi, bởi vì theo lời bà nói thì tất cả đều vô dụng. Sau đó, bà của Khemmikka massage ngực cho cô bằng phương pháp cổ truyền, gồm hàng loạt các động tác vỗ mạnh, xoa bóp và thậm chí là ngắt nhéo lên “khu vực” này. Tiếp đó, bà dội nước đá thật lạnh lên ngực Khemmikka để giúp chúng săn chắc lại. Kết quả thật bất ngờ, sau thời gian dài kiên trì với kiểu làm đẹp vô cùng gian nan đó, vòng 1 của Khemmikka đã tăng thêm tới 10cm. Ngay lập tức, cô xin bà dạy lại cho “bí kíp cổ truyền” này và biến nó thành một công việc ăn nên, làm ra.

Liệu pháp massage bằng cách tát có thể giúp da mặt hồng hào, thu nhỏ lỗ chân lông, xóa mờ nếp nhăn, tăng kích cỡ vòng 1 và làm săn chắc vòng 3


 

Suốt 2 thập kỷ qua, chuyên gia làm đẹp Khunying Tobnom đã chăm sóc hàng ngàn phụ nữ tại thẩm mỹ viện của mình. Bà cho biết phương pháp này không được lưu truyền rộng rãi bởi vì thời xưa chẳng ai quan tâm đến kích thước vòng 1 cả. Với tiêu chuẩn sắc đẹp ngày nay thì khác, tất cả các chị em dù ở bất kỳ độ tuổi nào đều mong ước có bộ ngực căng đầy, săn chắc. Khunying Tobnom giải thích: kỳ thực, những động tác vỗ, tát và xoa bóp mạnh của bà chỉ đơn giản là giúp dồn mỡ thừa ở các khu vực xung quanh về 2 gò bồng đảo. Và thực tế chứng minh nó thực sự có hiệu quả. Mỗi khi có bất kỳ khách hàng mới nào, Khunying Tobnom đều đo lại thật cẩn thận kích thước vòng 1 của họ để theo dõi. Thậm chí, người này sẽ phải ký tên xác nhận vào đó. Thông thường, nếu thực hiện đầy đủ liệu trình điều trị thì vòng 1 có thể tăng thêm được đến 5cm so với ban đầu.

Trước kia, từng có một khách hàng quen thuộc của Khunying Tobnom mắc bệnh ung thư vú, sau đó quay sang buộc tội bài “mát-xa tát” là nguyên nhân. Quá lo lắng, Khunying Tobnom bèn liên hệ với Bộ Y tế Thái Lan và đề nghị họ nghiên cứu xem liệu phương pháp đặc biệt này có khả năng gây ung thư không. Sau 6 tháng theo dõi sát sao, kết luận của bộ y tế là liệu pháp của Khunying Tobnom chẳng những không gây ung thư mà còn cho hiệu quả rõ rệt trong việc tăng kích thước vòng 1. Từ năm 2003, phương thức bí truyền này đã được công nhận như một loại hình mát-xa hoàn toàn tự nhiên và an toàn. Thậm chí, các bác sĩ còn khuyên nhiều bệnh nhân của mình tìm đến đây thay vì phẫu thuật thẫm mỹ. Thế nhưng, Khunying Tobnom vẫn phải thừa nhận rằng, không phải bất cứ trường hợp nào mình cũng có thể “cải thiện” được. Chẳng hạn, với những cô gái có vòng 1 tự nhiên quá nhỏ hoặc cơ thể quá gầy gò thì bà cũng đành “bó tay” vì làm gì có “cơ sở vật chất” để tác động lên đó.

Giờ đây, ngoài tăng kích thước vòng 1, Khunying Tobnom còn áp dụng phương pháp làm đẹp của mình lên nhiều vùng khác trên cơ thể mà khách hàng có nhu cầu “nâng cấp”. Chẳng hạn, tát vào mặt giúp da hồng hào, thu nhỏ lỗ chân lông và làm mờ nếp nhăn. Vỗ và xoa bóp vùng bụng để giúp eo thon thả. Những động tác tương tự tại vòng 3 cũng giúp khu vực này săn chắc. Khách hàng ở đủ mọi độ tuổi, từ 18 đến 70 đang tìm đến với thẩm mỹ viện của Khunying Tobnom ngày càng đông bởi vì dịch vụ của bà là độc quyền và duy nhất ở Thái Lan. Khunying Tobnom tuyên bố sẽ chỉ truyền dạy cho 10 “đệ tử” trong suốt cuộc đời mình. Hơn thế nữa, học phí cũng không hề rẻ chút nào, 330 ngàn đô la Mỹ (khoảng 700 triệu) cho khóa học “tát toàn thân”, 263 ngàn đô la cho khóa mat-xa vòng 1 và 164 ngàn đô cho khóa làm đẹp bằng cách… tát vào mặt. Tuy nhiên, đây cũng phải là những học viên thực sự ưu tú và được Khunying Tobnom tuyển chọn khắt khe.

Một trong những học trò của bà tự hào khoe bức ảnh trước và sau khi được massage bằng cách tát. Sau 4 liệu trình điều trị, gương mặt cô đã thon gọn hẳn, má và cằm cũng rõ ràng, sắc nét hơn. “Tôi học ‘liệu pháp tát mặt’ này vì tôi tin đó là cách làm đẹp 100% tự nhiên”, cô cho biết. Một học viên khác của Khunying Tobnom, cô Tata, hiện đã mở thẩm mỹ viện tương tự ở San Francisco và bắt đầu “kiếm bộn tiền” với phương pháp lạ lùng này khi rất nhiều khách hàng sẵn sàng chi ra 350 đô la Mỹ chỉ để được… tát vào mặt liên tục suốt 15 phút.  

Minh Thảo (theo Đang yêu)

Thực hiện: depweb

26/12/2012, 15:13