Lâm Chí Linh: "Cảm thấy có lỗi với vợ của bạn diễn" - Tạp chí Đẹp

Lâm Chí Linh: “Cảm thấy có lỗi với vợ của bạn diễn”

Sao

Trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng, siêu mẫu số 1 của Đài Loan Lâm Chí Linh đảm nhiệm vai Lệ Sa, một điệp viên xinh đẹp, quyến rũ, tìm mọi cách “lừa tình” tên gangster Nhật Bản Yamamoto (vai của Tống Đại Vệ) để ăn trộm bức họa thời Nguyên triều trong “Phú xuân sơn cư đồ” (“Switch”). Trong bộ phim, Lệ Sa phải giả dạng nhiều thân phận khác nhau để tiếp cận mục tiêu, trong đó có lúc cô phải hóa thân thành một ni cô, phải cạo đầu trọc.

 

Lâm Chí Linh nói rằng những cảnh quay trong phim mới là những cảnh nóng bỏng nhất của cô từ trước tới nay. Trong phim, có những cảnh Lâm Chí Linh nô đùa với bong bóng trong bồn tắm để quyến rũ nhân vật của Tống Đại Vệ. Thậm chí gã gangster Nhật Bản còn hôn ngực cô và vuốt ve đôi chân dài miên man của Lâm Chí Linh.

Trên thực tế, những cảnh đó nóng bỏng tới mức Lâm Chí Linh cảm thấy rất có lỗi với vợ của Tống Đại Vệ. “Anh ấy đã kết hôn rồi, vì thế tôi bắt buộc phải xin lỗi vợ anh ấy” – Lâm Chí Linh nói và cười to – “Nhưng mọi cảnh tồn tại trong phim đều có lý do, vì thế tôi buộc phải làm theo kịch bản và đạo diễn thôi. Cảnh Đại Vệ chạm vào tôi được đánh giá rất cao, vì tính cách nhân vật không đơn giản nên những cảm xúc anh ấy dành cho tôi cũng rất phức tạp. Khi quay phim này, tôi thấy nhân vật của mình vừa quyến rũ, vừa dịu dàng, vừa cứng rắn. Tôi rất thích mạo hiểm, và tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào đạo diễn và ê kíp làm phim, họ biết phải làm gì”.  


Lâm Chí Linh cũng cởi mở hơn khi được hỏi về chất giọng của mình – một chủ đề được công chúng sôi nổi bàn tán từ khi cô mới khởi nghiệp. Nhiều khán giả nam bày tỏ rằng họ rất yêu giọng nói của cô, trong khi đó, nhiều người xem thuộc giới nữ cho rằng Lâm Chí Linh đã ở tuổi này mà vẫn thỏ thẻ, ngọt ngào như cô đang “cưa sừng làm nghé”. Ở “Phú xuân sơn cư đồ”, Lâm Chí Linh phải để người khác lồng tiếng cho nhân vật của mình.

Trong tất cả các bộ phim, tất nhiên là tôi chẳng mong gì việc lồng tiếng, vì tôi đã bày tỏ cảm xúc vào từng câu chữ tôi nói ra, nên tôi rất mong khán giả có thể cảm nhận điều đó” – Lâm Chí Linh chia sẻ rằng giọng nói vẫn là điều cô rất bận tâm mỗi khi diễn xuất – “Bây giờ tôi rất tập trung vào việc hạ thấp giọng, thỉnh thoảng nói như thế rất hợp với nhân vật, nhưng tôi cũng hài lòng với giọng của mình, tôi thấy mình chẳng cần thay đổi gì hết”.

Lâm Chí Linh hiện giờ đã 37 tuổi, dù cô vẫn rất quyến rũ, nhưng thời gian đang trôi quá nhanh, và nhanh hơn với những người đẹp. Lâm Chí Linh dành phần lớn thời gian ở đại lục để xây dựng sự nghiệp. Việc thiếu một người yêu, người chồng tương lai để ổn định cuộc sống là nguyên nhân khiến cha mẹ cô lo lắng và họ buộc phải lên tiếng.

Đầu tháng 7 vừa qua, Lâm Chí Linh phải trở về Đài Loan và dành 1 tuần ở đây để ông bầu đưa đi xem bói. Nhưng dường như cô chỉ nhận được tin xấu từ ông thầy này. Thầy bói nói rằng cô sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc kết hôn, và cô sẽ bị buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và hôn nhân.

– Cô đã phải nghĩ tới việc kết hôn chưa?

– Khó đấy, vì tôi vẫn đi xem tử vi, và ông thầy nói tôi không nên kết hôn bây giờ.

 


– Nhưng là dễ khi tạm hoãn đám cưới để đi tìm một mẫu người hoàn hảo, người sẽ làm chồng của cô?

– Tôi cũng nghĩ vậy. Ai có thể đảm bảo được rằng chồng tôi là một người trưởng thành, hiểu biết và yêu vợ? Với tôi, tìm được người đàn ông như thế thật không dễ. Tôi đánh giá cao những người đàn ông hơi lớn tuổi một chút nhưng có nhiều yếu tố khác là lợi thế, còn những cô khác có thể thích một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai. Với tôi, một người đàn ông lớn tuổi hơn sẽ cho tôi những cảm xúc khác biệt.

– “Tiêu chuẩn” của cô bây giờ cao quá, vậy mối tình đầu của cô như thế nào?

– Tình yêu đầu của tôi à? Không phải ngôi sao nào đâu, tôi đã nói một lần rồi mà. Anh ấy cũng đến từ Đài Loan và chúng tôi đã có một mối tình sinh viên rất lãng mạn. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi còn rất trẻ, lúc đó tôi mới 18 tuổi. Sau đó anh ấy đi du học ở Canada.

– Cô đã từng nói, hồi 2 năm trước, rằng 3 năm nữa cô sẽ “về vườn”. Thời gian đó sắp tới rồi, bây giờ cô nghĩ gì?

– Tôi từng muốn nghỉ ngơi, nhưng bây giờ tôi nghĩ quãng thời gian đó nên kéo dài thành 5 năm. Có rất nhiều công việc mới đột nhiên tới và khiến tôi ngạc nhiên.


– Nhưng cô đã sắp 40 tuổi rồi, cô muốn thử thách bản thân hơn, hay đã có chút lo sợ?

– Trước đây thì tôi rất sợ hãi, nhưng nỗi sợ qua đi cùng với thời gian. Bây giờ thì tôi chẳng sợ gì. Có thể người ta không tin, nhưng tôi thích những lúc gặp khủng hoảng. Tâm lý của phụ nữ hiện đại rất khác biệt. Ở tuổi 40, tôi tin rằng tôi có thể tự hào về bản thân mình, độc đáo và xinh đẹp.

 

– Cô nghĩ sao về chuyện đó?

– Tất nhiên, tôi không phải là một nữ thần, chẳng có gì kỳ diệu ở đây cả. Nhưng tôi thấy hạnh phúc.

– Tôi thì lại cảm thấy chút áp lực, vì có danh tiếng đồng nghĩa với việc người ta phải cố gắng nhiều hơn. Cô nghĩ sao?

– Người ta có thể đổ lỗi, hoặc ca ngợi sự nổi tiếng, nhưng cuộc sống của tôi thì lại đi theo hướng mà tôi muốn, chứ không phụ thuộc vào con đường của người khác. Không gì có thể cản trở hay làm tôi xao nhãng được.

– Xin cảm ơn cô!

Hoa Đường

Biên dịch từ Sina

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

29/07/2013, 11:09