Kỳ Duyên và H’hen Niê: Khi nàng hậu trút bỏ phấn son - Tạp chí Đẹp

Kỳ Duyên và H’hen Niê: Khi nàng hậu trút bỏ phấn son

Hậu Trường

Tháng 8, Đẹp ghi dấu bằng bộ ảnh “True Beauty” với 16 khuôn mặt mộc của showbiz. Đây cũng là lần đầu tiên, Kỳ Duyên và H’hen Niê cởi bỏ lớp kem nền, không điểm chút môi son hay chải mascara xuất hiện trên mặt báo. Đăng quang ở hai thời điểm và cuộc thi khác nhau, nhưng cả hai đều vấp phải những khen chê trái chiều về nhan sắc. Kỳ Duyên và H’hen thừa nhận, bản thân đã từng không quan tâm chăm chút vẻ ngoài. Danh xưng “hoa hậu” là bước ngoặt để hai cô gái hoàn thiện bản thân mình.

kyduyen_deponline_1

Kỳ Duyên: “Chỉ cần bước chân ra khỏi cửa nhà là tôi bật sẵn chế độ tự tin.”

Đã bốn năm sau ngày đăng quang, bất cứ ai cũng thừa nhận, Kỳ Duyên đã thay đổi không ít về vẻ ngoài. Mà nếu nói một lời thẳng thắn, Duyên đẹp và gợi cảm hơn. Dù rằng, cái vẻ ấy dường như không hợp chuẩn “kín đáo, dịu dàng” vốn đã thành nếp của Hoa hậu Việt Nam. Nhưng việc Duyên không giấu diếm mình đã nâng ngực hay dùng một số phương pháp làm đẹp hiện đại để bật rõ đường nét của gương mặt là sự dũng cảm hiếm hoi của showbiz.

kyduyen_deponline_3

– Chụp ảnh với mặt mộc lại không đèn flash, không photoshop, khó lòng mà che được những khiếm khuyết. Thật lòng, Duyên có ngại?

– Ngược lại tôi khá háo hức vì muốn một lần nhìn thấy gương mặt không trang điểm lên hình sẽ như thế nào. Quan trọng, tôi tự tin với làn da của mình. Và nhiều người cũng hay khen, tôi không make up thì trẻ và đúng với tuổi thật của mình hơn.

– Duyên biết make up từ khi nào?

Trước khi đăng quang hoa hậu, tôi không để tâm mấy đến ngoại hình của mình kể cả việc trang điểm. Đến giày cao gót tôi cũng chưa từng xỏ chân vào. Chỉ sau khi mang trên mình một danh hiệu, tôi mới bắt đầu ý thức: “À giờ mình phải đẹp!”

– Hóa ra, cái áp lực “đẹp không tì vết” của các nàng hậu là có thật?

– Với người khác thì tôi không rõ, riêng tôi nghĩ, không ai có vẻ đẹp hoàn hảo. Mình chỉ có thể cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Tôi cũng không sợ mình già đi, vì mỗi độ tuổi đều có sự hấp dẫn riêng, kể cả nếp nhăn, đốm tàn nhang hay vết đồi mồi.

Duyên tự tin nhất khi nào?

– Chỉ cần bước chân ra khỏi cửa nhà là tôi bật sẵn chế độ tự tin.

Kể cả khi không trang điểm?

– Tôi vẫn thường ra ngoài chỉ với một lớp kem chống nắng, tô tí son cho tươi và kẻ ít đuôi mắt.

H’hen Niê: “Tôi mong mình có vẻ đẹp dài hạn hơn là chỉ trong chốc lát”

Ngay khi cái tên H’hen Niê được xướng lên ở ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn Vũ 2017, nhiều người đã không khỏi vui mừng. Bởi mái tóc ngắn, làn da nâu của cô gái dân tộc thiểu số như một minh chứng cho thước đo nhan sắc Việt ngày càng tiệm cận hơn với vẻ đẹp khỏe khoắn, hiện đại của các đấu trường quốc tế.

hhen_deponline_4

– Nếu chẳng may, ảnh mộc này không nhận được bình luận tích cực, liệu H’hen có tiếc nuối vì đã nhận lời?

– Đồng ý tham gia là chấp nhận dư luận. Đằng nào, sau khi đăng quang, lời khen chê về nhan sắc của tôi cũng ngang ngửa nhau.

 Nghĩa là đã quen nên không còn bận tâm?

Tôi nghe những lời chê là để mình thay đổi, chứ không phải để buồn.

 Vậy phẫu thuật thẩm mỹ có đã từng nằm trong suy nghĩ của H’hen?

– Không có gì xấu khi nhờ dao kéo để hoàn thiện vẻ ngoài. Nhưng hiện tại, tôi trân trọng nguyên bản của bản thân với khung xương của bố, mũi của mẹ, khuôn miệng của bà và mắt của chị gái. Tôi mong mình có vẻ đẹp dài hạn hơn là chỉ trong chốc lát, bằng cách tập luyện và ăn uống lành mạnh.

Sự đổi thay lớn nhất của H’hen sau khi trở thành hoa hậu?

– Trước đây, tôi không bận tâm nhiều đến việc da mình hơi khô, trông kém sức sống. Bây giờ, tôi không cho phép mình lười dùng serum, kem dưỡng. Mỗi sáng sau khi thức dậy, tôi sẽ uống hai cốc nước ấm, thường ăn khoai lang, chọn đồ hấp luộc và uống sữa đậu nành.

– Chi phí hiện tại H’hen đầu tư cho nhan sắc?

Khoảng hơn 10 triệu cho mỗi lần mua các mỹ phẩm dưỡng da, make up.

– H’hen thấy mình đẹp nhất khi nào?

– Khi bản thân mình vui và hạnh phúc.

– Còn bằng cách nào để đi qua những nỗi buồn?

– Tôi sẽ đi tập gym hoặc đơn giản hơn là vừa tắm vừa hát nghêu ngao. Bước vào nhà tắm có thể là một H’hen ủ dột, kiệt quệ cảm xúc nhưng khi bước ra lại là một con người mới.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

10/08/2018, 13:00