Khủng hoảng nhân cách của thần tượng liên tục nổ ra, người hâm mộ nên học cách tỉnh táo? - Tạp chí Đẹp

Khủng hoảng nhân cách của thần tượng liên tục nổ ra, người hâm mộ nên học cách tỉnh táo?

Giải Trí

Theo dòng sự kiện, vụ việc chấn động của Ngô Diệc Phàm vẫn chưa thật sự đi đến hồi kết, người hâm mộ lại tiếp tục đón nhận những bê bối về các thần tượng, nghệ sĩ tài năng Hoắc Tôn, Jack, Trương Triết Hạn. Những vụ việc xảy ra khiến người hâm mộ hoàn toàn vỡ mộng với “vỏ bọc nhân cách” mà người nổi tiếng đã xây dựng lên. Nhưng đối mặt với những scandal, người hâm mộ thật ra cũng cần không phải quá bất ngờ, bởi bất cứ ngành nghề nào thì họ cũng chỉ con người mà thôi. 

Giới showbiz luôn náo động và lắm chuyện không tưởng

Vừa qua, làng giải trí châu Á được nhiều phen chấn động khi trong thời gian ngắn, liên tiếp những bộ mặt thật của giới nghệ sĩ dần dần được phô bày trước công chúng. Từ việc nữ thần thanh xuân Trịnh Sảng bị phong sát, trắng tay sau một đêm với scandal mang thai hộ. Sau đó, chỉ trong một tuần, lần lượt hàng loạt cư dân mạng giấu mặt lên tiếng tố cáo những ngôi sao Kpop bạo lực học đường, bắt nạt bạn cùng lớp. Mở đầu cho chuỗi vụ việc là Soojin – thành viên của nhóm nhạc nữ (G)I-DLE, tiếp theo đó là những phát súng đầy bất ngờ nhắm vào những cái tên như Hyunjin (Stray Kids), Lee Na Eun (April), nữ diễn viên Park Hye Soo và “nam phụ quốc dân” Kim Ji Soo. 

Những năm trở lại đây, vận hạn dần gọi tên những idol, nghệ sĩ đang trên đà phát triển sự nghiệp

Chưa kể đến là nam thần đỉnh lưu Ngô Diệc Phàm với những ồn ào về “bắt cá hai tay”, xảy ra quan hệ “xa hơn” với trẻ vị thành niên, thậm chí cho đến hiện tại, cảnh sát Bắc Kinh vẫn không ngừng điều tra ra được những tội danh đáng sợ của anh. Theo đó, một vụ việc bị phanh phui vể Hoắc Tôn cũng là một “gáo nước lạnh” dội thẳng vào người hâm mộ Hoa Ngữ. Hoắc Tôn sau 9 năm yêu đương với bạn gái, trong thời gian hẹn hò liên tục “bạo lực lạnh” để ép người yêu chia tay, cuối cùng lại kết thúc bằng câu nói “Với địa vị của tôi, ở bên tôi đã là ơn huệ của cô ấy”. Hiện tại anh cũng chính thức nói từ biệt với làng giải trí. 

Làng sóng tẩy chay là một hiện tượng vô cùng ám ảnh đối với bất kỳ nghệ nào. Đối với Trung Quốc hay Hàn Quốc, cộng đồng mạng vô cùng khắt khe với việc hình tượng hoàn hảo, còn Việt Nam lại khá mềm mỏng và không đến mức cắt hết mọi đường sống của nghệ sĩ.

Không dừng lại ở đó, những ngày vừa qua, showbiz Việt cũng bất ngờ náo động khi sóng gió bắt đầu gọi tên Jack – nam ca sĩ được biết đến với hình tượng hiền lành, chất phát. Anh đã thừa nhận mình có con cùng Thiên An – nữ diễn viên đóng MV “Sóng gió”, bên cạnh đó dù không chính thức lên tiếng về việc “bắt cá”, công chúng cũng ngầm hiểu rằng những lời tố cáo hoàn toàn là thật. Có thể nói, suốt những năm qua, làng giải trí chưa một lần êm ấm bởi những scandal không thật sự có điểm dừng. Vậy tại sao khi bức màn sự thật được vén lên, người hâm mộ lại luôn tỏ ra quá bất ngờ và ngạc nhiên? Thật ra thần tượng không phải thánh nhân nhưng lại luôn được người hâm mộ gắn cho họ cái mác “hoàn hảo”, nên khi scandal nổ ra lại mới vỡ lẽ và thất vọng. 

“Những gì bạn thấy, chỉ là cái họ muốn bạn thấy mà thôi”

Ngoài ra, mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa đều có những cách hâm mộ thần tượng khác nhau. Mặc dù việc xây dựng một hình tượng hoàn hảo là điều mà tất cả nghệ sĩ đang cố hết sức làm và đáp ứng mọi yêu cầu của công chúng. Nhưng nếu đối với châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc, họ luôn khắt khe trong việc nghệ sĩ họ ngưỡng mộ phải hoàn hảo, phải có tài năng lẫn tài đức, thì người hâm mộ châu Âu hiểu được việc, thật ra idol cũng chỉ là con người, họ có thể phạm sai lầm. Khán giả cũng chẳng quá thất vọng hay bất ngờ nếu có bất cứ bê bối nào bị phanh phui mà luôn kiên nhẫn chờ đợi sự hồi đáp. 

Lee Na Eun (April), nữ diễn viên Park Hye Soo, và Soojin ((G)I-DLE) là những idol nữ cho đến hiện tại vẫn đang chật vật để quay lại làng giải trí sau scandal bắt nạt trong quá khứ. 

Còn với khán giả châu Á họ luôn khá bốc đồng, một khi scandal bị vén màn, hoặc là họ tẩy trắng cho thần tượng của mình, đổ lỗi cho nạn nhân, hoặc là họ quyết liệt tạo nên làn sóng tẩy chay vô cùng mạnh mẽ. Giống như việc thông tin nam diễn viên Trương Triết Hạn có những hành vi được cho là “đại kỵ” với quy chuẩn của người Trung Quốc, khiến sự nghiệp của anh tiêu tan chỉ sau vài giờ. Chỉ trong 2 ngày, nam diễn viên trẻ Trương Triết Hạn đã bị xóa sổ khỏi Cbiz vĩnh viễn. 

Sự việc khởi nguồn từ bức ảnh nam diễn viên “Sơn hà lệnh” tham dự một lễ cưới ở ngôi đền bị cho là nhạy cảm với người Trung Quốc, chụp ảnh check in ở nơi thờ tội phạm chiến tranh, sau đó cộng đồng mạng còn liên tục đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy anh đã cư xử không đứng đắn ở nơi cộng cộng cũng như với đồng nghiệp.

Còn đối với một số thần tượng khác, Ngô Diệc Phàm, Hoắc Tôn hay thậm chí là vụ việc chấn động về Seungri, Park Yoochun ngày trước… Người hâm mộ đều tôn sùng họ một cách mù quáng, bộ phận “fan cứng” của họ còn dùng những lời lẽ khiếm nhã để công kích người bị hại, thậm chí đổi trắng thay đen. Cho đến khi hàng loạt các cáo buộc đổ dồn về phía idol của mình, người hâm mộ mới thật sự vỡ lẽ và tỉnh mộng.  Dù không đánh đồng rằng tất cả những nghệ sĩ hoạt động trong showbiz đều có bí mật về nhân cách, nhưng là một người hâm mộ chân chính, ngoài việc luôn ủng hộ thần tượng của mình thì cũng cần nên rèn luyện cách để nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn. 

Park Yoochun – Seungri – Ngô Diệc Phàm đều là những cái tên lừng danh gây nuối tiếc nhất làng giải trí.

Có thể thấy, lần lượt các “fandom” lớn hiện tại cũng mang nỗi lo sợ rằng idol của mình sẽ là người tiếp theo bị gọi tên. Nhưng đừng quên, những gì bạn nhìn thấy trên sân khấu, qua một lớp màn hình chỉ là một phần những thứ họ đang muốn bạn thấy mà thôi. Dù không hoàn toàn là lừa dối, nhưng sẽ không phải chỉ có sự thật. Quan trọng nhất trong văn hóa hâm mộ thần tượng đó chính là đừng thần tượng quá mù quáng, có thể hâm mộ những tấm gương sáng, nhưng đừng bất chấp bảo vệ cái sai. Bởi rõ ràng, dù háo nhoáng đến đâu thì sau ánh đèn sân khấu, thật ra họ cũng chỉ là con người bình thường. Có thể nói, “hiệu ứng domino” đầy tai tiếng của cả làng giải trí hiện tại sẽ vẫn còn tiếp tục, người hâm mộ nên sớm hiểu rõ vấn đề và lý trí hơn trong việc thần tượng của mình. 

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

16/08/2021, 21:49