Khởi My: Một mẹ, một con thì đã sao? - Tạp chí Đẹp

Khởi My: Một mẹ, một con thì đã sao?

Sao

Ít nhiều tùy người

– Ca hát và MC, Khởi My thích công việc nào hơn?

– Cả hai.

– Sau Gương mặt thân quen, Khởi My dày show hơn, catse đang biến đổi chứ?

– Ít hay nhiều…cũng tùy người. Tôi không cân đong đo đếm mức catse với người khác. Có người thì với mức thế này thì cho là thấp. Cũng với mức catse đó, với người khác thì cao. Tôi biết tôi phù hợp với giá nào.

– Dù sao bạn cũng mua được nhà và có tiền tái đầu tư cho âm nhạc.

– Chưa có nhà thì kiếm tiền cật lực, tích góp để mua. Một ngôi nhà cho hai mẹ con sống an vui là nỗ lực của tôi từ nhiều năm nay. Khi mua được cho mình một không gian sống, ngoảnh đầu nhìn lại hình ảnh một cô gái nghèo lặn lội qua nhiều khó khăn. Tích tụ thành cảm hứng sống của tuổi thanh xuân rồi đấy!

Đầu tư cho âm nhạc, cần thiết như cơm ăn áo mặc. Sắp tới, tôi ra MV mới.

– Thời của MV, Khởi My cũng không ngoại lệ nhỉ!

– Thì khán giả cũng thích mà.

– Khởi My có tự thấy mình trẻ và giỏi?

– Không! Tôi thấy tôi thuộc loại đa- di- năng, dám làm, dám suy nghĩ.

Tin vào bản lĩnh của mình


– Tại sao Khởi My không đầu quân cho một công ty nào?

– Từ ngày bước chân lên thành phố đến giờ, tôi là một người độc lập. Không đầu quân cho một công ty nào, bởi tôi không muốn sự sắp đặt của người khác. Tôi đi một mình nhưng tự tin vào bản lĩnh của mình trong cuộc sống. Bươn chải một mình, tôi không sợ. Một mẹ, một con thì đã sao? Tự lập cũng là một niềm tự hào khi mình ngồi nghĩ lại chính mình.

– Độc lập nhưng phải có chiến lược để phát triển chứ?

– Chiến lược thì hơi cao siêu so với một mình tôi. Tôi có một hướng đi thì đúng hơn. À, tại thời điểm này, khán giả cần cái này thì mình làm. Nhưng, phải đúng cách, đúng lứa tuổi. Tôi không thể sexy quá lố, chỉ cần quyến rũ thôi thì khán giả vẫn ủng hộ.

Làm hình ảnh một nghệ sĩ, phải vừa mình thích và khán giả thích. Chứ không phải khán giả thích gì là mình chiều nấy, lật ngược 180 độ bản thân để theo người ta đâu.

– Khởi My đang nghĩ lại đoạn đường đã đi?

– Có chứ! Tôi hay nghĩ: tại sao ở thời điểm đó, mình lại có nhiều may mắn, lại có sự lựa chọn đó. Nếu tôi chọn sai đường thì liệu bây giờ mình sẽ như thế nào? Suy nghĩ để biết mình đang chuyển động, lớn lên. Tôi thích hình ảnh một phụ nữ thành đạt, có sự nghiệp riêng.

– Theo Khởi My, như thế nào là thành đạt?

– Tôi chưa hình dung ra được cụ thể số tiền kiếm được, cũng như độ nể của mọi người dành cho mình để gọi là người thành đạt. Nhưng, tôi đã và đang làm được điều mình mong muốn.

– Có bao giờ Khởi My thấy tủi thân vì xuất phát điểm là con nhà nghèo không?

– Không, hoàn toàn không! Điều đó đáng phải tự hào, phải cảm ơn hoàn cảnh khó khăn khi khởi nghiệp. Tôi được nhiều cái hơn những bạn sinh ra trong gia đình đầy đủ, ví dụ như tính cần kiệm, suy nghĩ sâu sắc trước khi mình làm một việc gì đó, nghị lực sống mạnh mẽ. Tôi luôn có một hướng: gặp khó khăn thì mình phải làm sao để thay đổi được hiện trạng? Hoặc có thể thiếu thốn về vật chất nhưng tôi không để mình thiếu thốn về tinh thần, thiếu thốn về đạo đức sống.

Phải lịch sự chứ


– Khởi My có hay đọc các loại sách văn học, sách dạy kĩ năng sống…?

– Ít lắm! Tôi không thích đọc sách, chỉ thích nghe nhạc thôi.

– Lên facebook thường xuyên chứ?

– Vâng! Nhà của mình mà.

– Rất nhiều người trẻ của showbiz đang dùng facebook để “nhả chữ” gây chú ý cho truyền thông, Khởi My có thích thế?

– Ai muốn làm gì thì cứ kệ họ đi! Công bằng thì điều này có gì sai đâu. Họ nói mà báo chí làm lơ đi thì làm gì có hình ảnh phủ đầy trên các trang tin. Facebook của nghệ sĩ, đôi khi cũng hứng chịu nhiều tiếng bấc tiếng chì. Trong trường hợp đó, người nghệ sĩ mà chửi lại thì sai! Chỉ có cách là đừng để họ vào nhà mình lần nữa thôi!

– Khi đọc comment “phản chủ” , buồn lòng chút nào không?

– Khi bạn vào facebook của ai, giống như vào nhà của người đó. Là khách, bạn phải lịch sự chứ! Có nhiều người đối xử với nhau trên facebook ghê gớm vô cùng.

Tôi rất ghét những “anh hùng bàn phím”- luôn chăm chú soi những mặt chưa tốt của người khác. Nhiều khi, đọc comment của những người như thế, tôi thấy họ đáng thương ở chỗ: mình là quạ đen mà không biết mình là quạ đen!

– Một sáng, mở mạng thấy một số người cùng lứa với mình đang nude, Khởi My có ngán ngẩm?

– Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này: họ làm thế là có lí do riêng. Nhưng, họ phải hiểu rằng, xã hội có quyền nhìn nhận “hiện tượng” đó theo nhiều cách khác nhau.

Còn làm nghệ thuật đúng nghĩa là mang đến giá trị nhân văn cho người thưởng thức.

– Cám ơn Khởi My.

4 câu hỏi nhanh với Khởi My

– Thích Sakira từ khi nào?

– Trước khi tham gia Gương mặt thân quen, tôi ít nghe nhạc nước ngoài. Nếu có, chỉ nghe K-pop, hòa tấu thôi. Tôi ít nghe nhạc Mỹ, nhạc Latinh. Cuộc thi này “bắt” tôi phải nghe. Nghe Sakira rồi, tôi thấy nữ ca sĩ rất quyến rũ, sạch. Thích quá! Tôi thấy cô ấy đi đường dài và được khán giả ngưỡng mộ. Tôi bắt đầu để ý đến những vũ điệu cực kì đẹp của một người mà chỉ nhảy thôi cũng thể hiện trí thông minh.

– Về quê cũ thích gì nhất

– Là chôm chôm! Tôi về quê, chạy vào vườn chôm chôm của hàng xóm. Người ta kêu: “A, Khởi My kìa!”. Mọi người rất niềm nở và thương!

 – Mẫu đàn ông?

– Tôi không có mẫu người đàn ông nhất định. Từ trước tới giờ, tôi chưa có một người bạn trai lý tưởng nào hết. Tùy duyên số của mình thôi.Rõ ràng thì ai cũng thích người đàn ông có tài, có bản lĩnh. Nhưng tôi không đòi hỏi quá nhiều ở người đàn ông của mình. Quan trọng là người đó biết yêu thương gia đình.

– Mơ ước?

– Mơ ước đang còn nhiều lắm, vì tuổi trẻ đang căng tràn năng lượng. Tôi muốn giữ cho mình bền vững. Lớn rồi, muốn lo cho gia đình nhiều hơn. Quan trọng nhất là tôi muốn làm việc thật nhiều. Hai mẹ con yêu thương nhau nhiều hơn. Sau này, tôi lập gia đình thì cũng yêu thương hai bên thật công bằng.

Bài: Sang Anh

Ảnh: Nhân vật cung cấp


 


Thực hiện: depweb

21/06/2013, 08:18