Khoảnh khắc đáng yêu của “quái kiệt” Bong Joon Ho tại Oscars 2020 - Tạp chí Đẹp

Khoảnh khắc đáng yêu của “quái kiệt” Bong Joon Ho tại Oscars 2020

Giải Trí

Những biểu cảm và hành động dễ thương, chân thật của đạo diễn “Ký sinh trùng” Bong Joon Ho đã tạo nên cơn sốt hậu lễ trao giải Oscar 2020. 

Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscars lần thứ 92 do Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) tổ chức vào sáng ngày 10/2 (theo giờ Việt Nam) tại nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) đã đem đến nhiều kết quả bất ngờ cho các nhà làm phim cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới.

“Parasite” đã có một chiến thắng lịch sử vang dội tại lễ trao giải lớn nhất hành tinh.

Đặc biệt, trong lễ trao giải lần này, bộ phim “Parasite” do đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon Ho cầm trịch đã xuất sắc vượt mặt nhiều đối thủ nặng ký và mang về 4 giải thưởng lớn danh giá là: Phim xuất sắc, Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lễ trao giải Oscar, một bộ phim của châu Á xuất sắc giành được nhiều giải thưởng quan trọng đến thế.

Phát biểu tại lễ trao giải, vị đạo diễn người Hàn cho biết:Tôi vẫn đang cảm thấy mọi chuyện thật khó tin và thể nào cũng có cái gì đó đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ này”. Với chiến thằng này, Bong Joon Ho đã trở thành nhà làm phim thứ 2 giành được tượng vàng Oscar cho “Đạo diễn xuất sắc nhất” với bộ phim nói tiếng nước ngoài.

Ngoài tài năng đã được công nhận thì Bong Joon Ho còn được khán giả yêu mến bởi sự khiêm tốn, hài hước và có phần đáng yêu khi thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc lúc nhận tượng vàng trên sân khấu lẫn đằng sau cánh gà. Khi được vinh danh ở hạng mục “Kịch bản xuất sắc”, trong lúc đồng biên kịch Han Jin Won phát biểu, Bong Joon Ho đứng sau nâng niu, ngắm nhìn tượng vàng và nở nụ cười thích thú. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được hàng ngàn bình luận tích cực cùng lượt chia sẻ vì biểu cảm đáng yêu và chân thật của vị đạo diễn 50 tuổi.

Khi quay trở lại sân khấu lần hai để nhận giải thưởng cho hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc”, Bong Joon Ho không giấu được hào hứng và phát biểu bằng tiếng Anh rằng: “Tôi đã sẵn sàng để say hết đêm nay” khiến cả khán phòng đều bật cười. 

Có lẽ chính Bong Joon Ho cũng không nghĩ mình sẽ trở thành tâm điểm của lễ trao giải vậy nên khi tiếp tục được gọi tên cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc, ông vô cùng ngạc nhiên nói: “Sau khi thắng giải ‘Phim nói tiếng nước ngoài’, tôi tưởng mình đã hoàn thành nhiệm vụ và sẵn sàng để nghỉ ngơi rồi chứ”. Sự chân thành pha lẫn hài hước của đạo diễn Bong khiến bầu không khí của đêm trao giải thoải mái hơn bao giờ hết. 

Chưa dừng lại ở đó, đạo diễn “Parasite” còn có màn “khóa môi” cho hai tượng vàng danh giá khiến các khách mời và người hâm mộ đều bị “đánh gục” bởi sự hài hước, đáng yêu này.

Khi được hỏi có bao giờ từng mơ ước đoạt giải Oscar hay không, Bong Joon Ho kể mình đã tức giận như thế nào khi thấy thần tượng Martin Scorsese (đạo diễn phim The Irishman”) không được trao tượng vàng hết lần này đến lần khác. “Lúc đó ông ấy chẳng biết tôi đâu. Vậy nên tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đề cử cùng một hạng mục với ông. Không thể tin được!”, đạo diễn Bong bày tỏ.

“’Parasite’, một phim Hàn thuần túy, đã thu hút được sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ càng đi sâu vào những thứ xung quanh mình thì câu chuyện lại càng rộng lớn và hấp dẫn đối với khán giả quốc tế hơn,” – đạo diễn Bong Joon Ho lý giải sức hút củaParasite”.

Tác phẩm “Parasite” nhận được 6 đề cử, bao gồm: Phim hay nhất, Kịch bản hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim nước ngoài hay nhất, Dựng phim xuất sắc, Sản xuất thiết kế xuất sắc và ra về với 4 tượng vàng – thành tích tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của điện ảnh Hàn Quốc. Trước đó, bộ phim đã làm nên lịch sử khi trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên nhận giải thưởng “Phim nước ngoài xuất sắc” tại lễ trao giải Quả cầu vàng. 

Tác giả: Ánh Trâm

11/02/2020, 16:08