Năm 1984, để có thể nhập vai một cách hoàn hảo và chân thực cho vở diễn của mình, một nhóm diễn viên quyết định đến luyện tập và “trải nghiệm” chứng mất ngủ tại một bệnh viện tâm thần bỏ hoang. Sau nhiều đêm thức trắng, những sự việc kỳ lạ và rùng rợn liên tục xảy ra với nhóm diễn viên để rồi họ dần khám phá ra một bí mật khủng khiếp.
Bên trong bệnh viện hoang phế đang tồn tại một thứ năng lượng vô hình, và thế lực hắc ám kia kia đang dần đẩy họ vào kết cục bi thảm không thể tránh khỏi.
Vượt qua ranh giới ở nơi “nỗi sợ sẽ khiến bạn thức giấc”, cảnh tượng rùng rợn bên trong bệnh viện và câu chuyện xảy ra với nhóm diễn viên tại bệnh viện tâm thần u ám của bộ phim You Shall Not Sleep (Tựa phát hành tại Việt Nam: 108 Giờ Kinh Hoàng) khiến người xem không khỏi giật mình hoảng sợ xen lẫn tò mò, lo lắng. “Sau 120 giờ không ngủ, ranh giới nhận thức sẽ bị xóa nhòa”, 108 giờ hay 120 giờ là ngưỡng tử thần, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, kết cục của nhóm bạn trẻ sẽ như thế nào?
Không chỉ là bộ phim kinh dị mới lạ về chứng mất ngủ và những câu chuyện rùng rợn xung quanh hội chứng này,You Shall Not Sleep còn truyền tải những trăn trở của người nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật, cũng như sự hy sinh để phá vỡ giới hạn thông thường của bản thân. Bộ phim hứa hẹn sẽ đem đến những khoảnh khắc hồi hộp đến tận cùng cho khán giả.